Hoà trong niềm vui của loài người đón Chúa Giáng Trần, Giáo xứ Hoà Ninh, gồm các Giáo Họ: Hoà Bắc, Hoà Trung, Hoà Nam, Đinh Trang Hoà, Kinh Tế 2 và xứ Hoà Ninh, đã trình diễn một đêm văn nghệ thật đặc sắc.

Với chủ đề: HÁT MỪNG CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI VÀ NĂM THÁNH 2010, đã có hơn 20 tiết mục, gồm đủ các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hợp xướng, múa, kịch, hoạt cảnh , kèn và cả những vũ điệu cộng đồng, được Cha Phó Grêgôriô dàn dựng. Chủ đề đã được khai thác qua 3 phần chính: Chúa đến với con người, Chúa thương loài người, và Chúa đến đem an bình.

Có thể nói, đây là một lễ hội tưng bừng của giáo xứ, khi qui tụ được mọi thành phần của các giáo họ về tập trung tại xứ Mẹ, trong một dịp hết sức trọng đại này. Đây không phải là một buổi biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp, nhưng thật chan hoà và ấm cúng, bởi phát xuất từ những tâm hồn đơn sơ, chân thành, và nhất là nói lên được sự gắn kết giữa chủ chăn với con chiên, và giữa anh chị em trong cùng một gia đình giáo xứ. “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày, là chúng con yêu thương nhau.”(Ga.13,35)
Để kết thúc đêm văn nghệ, sau phần công bố Tin Mừng của Cha Quản xứ Giuse Độ, cộng đoàn tay cầm nến sáng, cùng nhau hát Kinh Hoà Bình để một lần nữa nói lên quyết tâm sống Tin Mừng Giáng Sinh và tinh thần Năm Thánh một cách cụ thể : “Mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.”
Bá Trí – Bảo Việt









