Trong Lịch sử Cứu độ, dân Do Thái đã được thanh luyện qua hành trình 40 năm Sa Mạc, trước khi vào được Đất Hứa (Xh.15,22 tt). Trong quá trình đó, họ đã trải qua bao gian nan thử thách: không bánh ăn, không nước uống, tai ương, địch thù… Họ ra đi theo Môisen và Aaron. Nhiều lần dân chúng đã mất niềm tin, muốn quay trở lại nếp sống cũ, nếp sống dân ngoại, thờ ngẫu tượng. Nhưng Thiên Chúa vẫn thương yêu, không bỏ rơi họ, đã cho họ nhiều cơ hội, nhiều phương thế để họ nhận ra Người. Ở nơi đó, Thiên Chúa đã trao ban cho họ 10 giới luật, gọi là Giao Ước Sinai (Xh.20,1-17). Đó là Giao ước của yêu thương.

Trong Tân Ước, trước khi Chúa Giêsu đi thi hành sứ vụ của Ngài, Ngài cũng đã vào Sa Mạc (Mt.4,1), để ăn chay, cầu nguyện hầu có thể chu toàn ý của Chúa Cha.

Vào Sa Mạc là phương pháp huấn luyện các Tông Đồ Thiếu Nhi. Để có thể trở thành những người hướng dẫn các trẻ, các anh chị Huynh Trưởng phải có những trải nghiệm về việc gặp gỡ và sống với Chúa Giêsu và đem Chúa đến cho người khác.

Như lời Cha Đặc trách Thiếu Nhi Giuse Trần Đức Liêm trong buổi khai mạc: “Việc giáo dục Đức Tin cho Thiếu nhi Công Giáo hôm nay đang là nỗi thao thức rất lớn của các vị hữu trách trong Giáo phận, trước một xã hội đang bị tục hóa nhanh chóng và rộng khắp, làm sao để các em có thể lớn lên trong Đức Tin và trở thành những Tông Đồ trong chính môi trường sống của các em. Tham gia vào sứ mạng Tông Đồ trong tinh thần Hiệp thông là theo sự hướng dẫn của các Đấng Bản quyền: ở Giáo phận có Đức Cha, ở Giáo hạt có Cha Quản hạt.”

Về việc này, Cha Quản hạt đã nói: “Trong hoàn cảnh hiện nay, các Thiếu Nhi rất ít thời gian đến Nhà thờ, còn các Linh Mục lại không thể sinh hoạt với các em ngoài Nhà thờ được. Do đó các em rất thiếu thốn sự nâng đỡ về mặt tinh thần, về mặt sống đạo. Phương pháp thích hợp nhất lúc này là phương pháp hàng Đội. Làm sao để có những người Tông Đồ đến từng khu vực nhỏ bé, gần gũi với các Thiếu Nhi, để truyền đạt cho các em tinh thần của Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Tinh thần đó – theo lời Cha Giuse Trần Viết Thái, Liên Đoàn Anrê Phú Yên – là: “giúp cho các Thiếu nhi nên Thánh trong môi trường của mình bằng việc: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Việc Tông Đồ”. Đây chính là Linh Đạo của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sa Mạc “Lên Đường 1” được mở ra nhằm mục đích đó. Quý Cha và các  Anh chị ở Liên Đoàn Anrê Phú Yên là những người đi trước, có nhiều kinh nghiệm, được mời về để giúp những Anh Chị phụ trách việc giáo dục Thiếu Nhi trong các Giáo xứ Hạt Bảo Lộc.

Bỏ lại những ngày vui dịp Tết Nhâm Thìn, các anh chị đã khăn gói “vào Sa mạc” để cùng với những người hữu trách học và sống những phương thế đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, là cách mà chính anh chị em sẽ về giúp cho các em nơi Giáo xứ của mình.

“Sống Ngày Thánh Thể và Giờ Thánh Thể” là bài học đầu tiên của anh chị em. Cha Giuse Thái đã hướng dẫn anh chị em phần lý thuyết và Cha Gioan Đỗ Minh Chúc cùng với anh chị em thực hành trong giờ cuối ngày thứ nhất của Sa mạc. Bầu khí tĩnh lặng ban đêm, khung cảnh đơn sơ, khó nghèo của Nhà thờ, Lời Chúa qua Tin Mừng, Thánh vịnh và Thánh ca giúp cho các Sa mạc sinh sống thật thân mật gần gũi bên Chúa Thánh Thể, nguồn tình yêu.

Ngày thứ hai của sa mạc cũng bắt đầu bằng Thánh Lễ, chung với cộng đoàn giáo xứ. Như thế, các Sa mạc sinh lại có thêm cảm nghiệm về sự hiệp thông và chia sẻ trong Hội Thánh.

Ngày sống Thánh Thể của anh chị em được tiếp tục cả ngày bằng cách thay phiên nhau viếng Chúa suốt 24 giờ. Mỗi người tự chọn một đoạn Tin Mừng và cầu nguyện trước Nhà Tạm Thánh Thể, thực hiện một phần Hoa Thiêng Sa mạc của mình.

Các bài khóa, các sinh hoạt hay ngay cách sắp xếp các giờ giấc trong Sa mạc này, đều nhắm đến mục đích là làm cho mỗi người cảm nhận được việc gặp Chúa, sống với Chúa, với người anh em thân cận của mình, cũng như làm cho người khác cũng cảm nhận được điều đó. Những khoảng cách xa lạ lúc ban đầu của các bạn ở các Giáo xứ không còn nữa. Những giới hạn của tuổi tác hay trình độ cũng không làm cản trở sự hòa đồng giữa các Sa mạc sinh.

Đặc biệt hơn nữa, vì cùng chung một lý tưởng Tông Đồ Thiếu Nhi, tương quan giữa những người huấn luyện và người được huấn luyện cũng trở nên thân ái, gần gũi, giúp cho việc học đạt kết quả cao nhất, quên đi những hạn chế của Sa mạc như nắng nóng, mưa ướt hay gió bụi… Các bạn sẽ rất nhớ đến sự trẻ trung dí dỏm của Trưởng sinh hoạt Giuse Minh, sự năng động, linh hoạt của Trưởng trực Đaminh Thuận, hay sự chân tình gần gũi của Liên Đoàn Trưởng Phanxicô Lợi. Thêm vào đó, ngoài Cha Quản hạt và các Cha trực tiếp phụ trách Sa mạc, còn có sự đồng hành của các Cha đặc trách Thiếu nhi của một số Giáo xứ cũng thêm phần khích lệ anh chị em hoàn thành các công việc liên tục của Sa mạc.

Hành trình 3 ngày, 2 đêm Sa mạc Lên Đường 1 cũng đã khép lại trong sự hài lòng của mọi người, cho dù rất mệt, vì đa số anh chị em đã có những ngày tổ chức vui xuân cho Thiếu Nhi ở các Giáo xứ trước đó.

Trong buổi lễ kết thúc Sa mạc, đã có những báo cáo của Trưởng Trực, ban Điều hành Sa mạc, những lời cám ơn chân thành gởi đến quý Cha, đến Liên Đoàn Anrê Phú Yên, đến các vị hảo tâm giúp đỡ Sa mạc. Nhưng quan trọng nhất là lời Cha Quản hạt: “Qua các bản đúc kết tôi vừa nghe, tôi nhận thấy một điều là chúng ta, những người làm công việc Tông đồ, đã trở nên một. Đây là điều kiện cần thiết để chúng ta làm việc đó. Có thể về mặt kiến thức, nhiều người đã có, đã biết, hay về mặt kỹ năng, có thể cho rằng đã cũ xưa, nhưng về sự đoàn kết, hiệp nhất nó luôn luôn là một đòi hỏi mới mẻ. Điều đó có được là do anh chị em đã gần gũi, chia sẻ, biết hy sinh cho nhau qua mấy ngày sống ở sa mạc này. Khi trở về các xứ đạo của mình, điều anh chị em phải có, đó là sự làm việc chung đoàn kết, nên một với nhau.”

Chắc chắn qua mấy ngày Sa mạc chan hòa yêu thương trong sự chia sẻ và đón nhận, giờ đây thêm những lời nhắn nhủ đầy khích lệ của Cha Quản hạt, anh chị em ra về trong luyến nhớ nhưng cũng thật vui vì đang có Chúa đồng hành để đến với các em Thiếu Nhi và cùng các em, lại đến với Chúa Giêsu Thánh Thể dấu yêu.

Tất cả cùng hô vang khẩu hiệu của Sa mạc: LÊN ĐƯỜNG – HĂNG HÁI !!!!

Bá Trí