108 thiếu nhi đã được rước Chúa lần đầu trong thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi, lúc 8g30 sáng ngày Chúa Nhật 24/4/2005, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.
Thật vui mừng và hân hoan, vì Hội Thánh đang sống trong Năm Thánh Thể, mọi tâm hồn đều hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể để mong đón nhận thật nhiều ơn phúc. Hình ảnh các em ngày hôm nay cũng giúp mọi người nhớ lại những tâm tình và hình ảnh của chính mình khi lần đầu tiên được rước Chúa.
Cũng thật ý nghĩa, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm giáp năm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt (24/4/1983 – 24/4/2005). Không chỉ là một kỷ niệm, nhưng còn nhắc nhở mỗi người sống hiệp nhất và góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.
Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, tại Rôma, Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI cử hành lễ Khai mạc Thừa Tác Vụ Tông Đồ, chính thức lãnh nhận sứ vụ mà Chúa trao phó cho ngài để chăn dắt, dạy dỗ và hướng dẫn Hội Thánh…
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của Cha Sở Giuse, người con của giáo xứ, người con luôn yêu mến và xây dựng giáo xứ về mọi phương diện. Cầu nguyện cho ngài, cũng là cầu nguyện cho các linh mục, những người được Chúa chọn để thi hành điều mà Chúa Giêsu đã truyền “Các con hãy làm lại việc này mà nhớ đến Thầy”.
Với tất cả những ý nghĩa trên, cả nhà thờ rộn niềm vui và tiếng cười trong bài chia sẻ của Cha Sở Giuse, những hình ảnh thật đơn sơ, dí dỏm được ngài gợi lên cho thấy Chúa Giêsu Thánh Thể thật gần gũi với mỗi người, từ lúc được rước Chúa lần đầu đến trước khi nhắm mắt lìa đời. Kết thúc bài chia sẻ, cha Sở nói : “Hạnh phúc cho chúng ta nếu biết luôn yêu mến, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, Chúa chúng ta”.
Tâm tình của vị đại diện dâng lên Cha Sở, quý Cha, các Giảng viên Giáo lý thật sâu lắng và càng giúp mọi người nhận rõ hơn trách nhiệm của mình để tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ các em bằng chính đời sống của mỗi người.
Ước gì niềm vui của ngày lễ hôm nay được lan tỏa đến từng người, từng gia đình để Chúa Giêsu luôn được tiếp đón trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi.









