Cách đây 29 năm, trong bầu khí Giáo Hội toàn cầu cử hành Năm Thánh cứu độ mừng 1950 năm cái chết cứu độ của Chúa Giêsu (25/03/1983 – 22/04/1984) vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật Chúa chiên lành, 24/04/1983, Đức Giám mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã cùng với Linh mục đoàn vừa kết thúc Tuần tĩnh tâm năm dâng Thánh Lễ tạ ơn và cử hành Nghi thức cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Một Thánh Lễ trang trọng và thật nhiều ý nghĩa trong giai đoạn nhiều khó khăn thử thách lúc ấy.

Giáo xứ Đà Lạt được ghi dấu chính thức vào ngày 10/05/1920 là ngày đón tiếp cha sở đầu tiên. 40 năm sau, ngày 24/11/1960 Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và Giáo phận Đàlạt thì cũng xác định nhà thờ Chính tòa với tước hiệu dâng kính thánh Nicôla Bari. Ngôi thánh đường hiện nay là Nhà thờ thứ ba được xây dựng (1931-1942), dưới sự che chở và cầu bầu của thánh Nicôla Bari và của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Trong ngày giáp 29 năm cung hiến, các nhà thờ trong Giáo phận đều cử hành lễ mừng giáp năm cung hiến nhà thờ Mẹ, và tại nhà thờ Chính tòa thánh lễ lúc 17 giờ 15 ngày 24/04/2012, cha phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông đã cùng cộng đoàn giáo xứ dâng Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa, nhắc nhớ cộng đoàn không chỉ xây dựng và vun đắp ngôi Nhà thờ vật chất, nhưng quan trọng là phải biết xây dựng tâm hồn của mỗi người thành Đền thờ xứng đáng của Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng Lời Chúa (Cv 7,44-50; 1Pr 2,4-9; Lc 19, 1-10), cha Grêgôriô chia sẻ:

“Kính thưa quý ông bà anh chị em!

Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay cho biết đâu là Đền thờ đích thực. Làm thế nào để xây dựng và thánh hóa Đền thờ đích thực ấy xứng đáng là nơi Chúa ngự.

1. Nhà thờ chúng ta đã được Thánh hiến:

Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt được khởi công xây dựng từ năm 1931, mãi đến năm 1942 mới được khánh thành. Năm 1983, Đức Cha Batôlômêô đã cử hành nghi thức Xức dầu Cung hiến Nhà thờ trong một Thánh Lễ thật trang trọng.

Việc thánh hiến, xức dầu Nhà thờ là để dâng nơi thánh cho Thiên Chúa. Đây là trung tâm sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn, là nơi cử hành phụng vụ và trao ban Bí tích. Nhà thờ là nơi mọi tín hữu đến để cầu nguyện, tạ ơn, hay nói cách khác là để gặp Chúa và gặp nhau qua lời cầu nguyện của Hội Thánh. Người tín hữu đến đây cùng chung một niềm tin, chung một Phép Rửa, chung lời cầu nguyện và cùng gọi Thiên Chúa là Cha.

Đây là nơi mà ân sủng qua các Bí tích được tuôn tràn và đầy kỷ niệm với nhiều người : lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm sức. Trước Bàn thờ và giữa cộng đoàn này, nhiều đôi bạn trẻ đã nắm tay thề chung sống đời vợ chồng. Nhiều dịp lễ Truyền chức Linh mục, tấn phong Giám mục đã cử hành… Và đây cũng là nơi chia tay lần cuối giữa cộng đoàn với người được Chúa gọi về.

Từ cộng đoàn nhỏ bé ban đầu, Thiên Chúa đã quy tụ thành một cộng đoàn ngày càng lớn mạnh. Biết bao người của nhiều thế hệ đã hy sinh vất vả, góp công góp của để xây dựng ngôi Nhà thờ ngày một tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn. Thế nhưng, đền thờ vật chất này sẽ qua đi hay biến đổi theo năm tháng. Đó là thực tế. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết tìm cách xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng là chính mỗi người chúng ta thành nơi xứng đang cho Chúa ngự.

2. Chúa mời gọi chúng ta trở nên đền thờ sống động của Ngài:

Nhà thờ có giá trị không phải là xây bằng vật liệu quý hay to đẹp, mà chỉ có giá trị đích thực khi có Chúa hiện diện.

Người Do thái tự hào với đền thờ Giêrusalem, xây dựng rất vĩ đại hết nhiều công của và bốn mươi sáu năm mới hoàn thành, nhưng nay chỉ còn “bức tường than khóc”. Chúa đã nói cho họ biết chính Ngài là Đền thờ và không bị giới hạn theo không gian và thời gian.

Thánh Phêrô đã nói: “Mỗi người là viên đá sống động xây lên ngôi nhà Thiên Chúa” (1 Pr 2,5). Như vậy, chính chúng ta là những viên đá xây nên Đền thờ mà Chúa Giêsu là đá góc.

Thánh Phaolô cũng nói : “Chúng ta là Đền thờ của Thiên Chúa” (1Cr 3,16; 2Cr 6,16). Mỗi người chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà vật chất cho Thiên Chúa, nhưng cũng không quên xây dựng và gìn giữ Đền thờ thiêng liêng là bản thân từng người. Làm thế nào để như nhà ông Dakêu và chính ông Dakêu trong Tin Mừng hôm nay. Mỗi người làm thế nào để nhận ra được Chúa và để Chúa thánh hóa con người chúng ta.

Xin nguyện cầu để chớ gì mỗi người là Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự trong Thánh Lễ này và trong cả cuộc đời. Nguyện chúc anh chị em biết cách làm đẹp Đền thờ của chính mình, như đã cố gắng xây dựng ngôi Nhà thờ thân yêu của chúng ta”.

Ước mong những dịp lễ này, những người con khắp mọi nơi cùng hướng về chia sẻ niềm vui của Mẹ Giáo xứ. Đồng thời là dịp để tưởng nhớ các Vị Tông đồ tiền bối, các bậc tổ tiên. Nhất là hiệp thông cầu nguyện cho các thế hệ mai sau, biết góp phần gìn giữ và phát triển những gì tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã để lại, biết gắn bó và hiệp nhất để xây dựng giáo xứ, giáo phận và Giáo hội.

Ngọc Hậu, Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa -Khải Linh