Tháng 11 lại đến mở ra một niềm vui lớn cho Giáo xứ Châu Sơn. Sau chặng đường dài siêng năng học hỏi và thấm nhuần Lời Chúa, 36 em thiếu nhi trong Giáo xứ đã được Đức cha ban phép để chính thức lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong buổi sáng Chúa nhật tràn đầy nắng ấm của hồng ân Thiên Chúa, vào lúc 7g15 ngày 01/11/2009, Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức đã được long trọng cử hành trong lời cầu nguyện sốt sắng của toàn thể giáo dân. Ngày hôm nay mang lại niềm hân hoan đặc biệt cho các bạn trẻ, bởi từ đây các bạn sẽ được Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hướng dẫn trong cuộc sống để ngày càng vững vàng hơn trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Chính Ngài là bến đỗ, là nguồn mạch ban xuống bảy ơn cả: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Đức Chúa Trời.

Trong bài giảng lễ, Đức cha ân cần nhắn nhủ rằng: Có lẽ vì một lý do nào đó, hay vì cuộc sống bộn bề những lo toan thường nhật mà đôi lúc chúng ta lỡ quên đi Chúa Thánh Thần, và thường chỉ nhớ đến Ngài vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mỗi năm một lần. Thế nhưng, Ngài vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh nâng đỡ, dẫn dắt để chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Đúng như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba – Cha ơi!” – một tiếng gọi vô cùng thân tình và linh thánh giữa nhân loại với Cha trên trời. Cũng chính nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta được lãnh nhận ơn cứu độ nhờ Máu Thánh của Con Chiên trên Thập Giá.
Sau khi long trọng tuyên xưng Đức tin Công giáo, các bạn trẻ như được củng cố và vững mạnh hơn trong niềm tin của mình. Đặc biệt, khoảnh khắc các em tiến lên thưa: “Kính thưa Đức cha, xin Đức cha ban Bí tích Thêm Sức cho con” và được ghi ấn tín dấu ấn Chúa Thánh Thần, các em đã được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để đương đầu với những cám dỗ, thử thách trong cuộc sống – những điều mà trước đây các em có thể chưa đủ sức mạnh để tự mình vượt qua.
![]() | ![]() |
Từng tấm bánh và ly rượu được dâng tiến lên bàn thờ với tâm tình sốt sắng của toàn thể Giáo xứ, hòa chung lời cầu nguyện của 9 vị Linh mục đồng tế. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một lần nữa lại được tái diễn nơi Bàn Tiệc Thánh Thể, để Mình và Máu Thánh Ngài trở thành của ăn thiêng liêng nuôi sống đoàn con trên cuộc lữ hành trần thế.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Châu Sơn đã dâng lời cảm ơn chân thành cùng đóa hoa tươi thắm kính dâng lên Đức cha với trọn lòng tri ân và cảm tạ. Nhờ Bí tích Thêm Sức hôm nay, các bạn trẻ sẽ bước ra ngoài cuộc sống, trở thành những chứng nhân đích thực của Tin Mừng dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, can đảm rao giảng Chúa Kitô cho mọi người xung quanh.

Vi Thảo – Thanh Thanh – Ngọc Tuyết










