Sáng Thứ Năm, ngày 18/06/2026, Giáo xứ Thánh Mẫu rộn ràng niềm vui hồng ân khi hân hoan chào đón Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – thay mặt Đức cha Đaminh – đến viếng thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trọng đại với 35 thiếu niên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 38 thiếu nhi vinh dự được rước Mình Thánh Chúa lần đầu.

Bầu khí hân hoan và sự hiệp thông phụng vụ
Dù Thánh lễ diễn ra vào một buổi sáng ngày thường, nhưng ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã tấp nập phụ huynh và cộng đoàn đến hiệp thông. Sau nghi thức đón tiếp trang trọng, Cha Tổng Đại diện đã vào viếng Chúa Giêsu Thánh Thể và ký sổ lưu niệm tại Nhà xứ.
Đúng 6g00, đoàn đồng tế và đoàn rước long trọng tiến vào cung thánh trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn. Hiệp dâng Thánh lễ với Cha Tổng Đại diện có Cha Quản xứ Phêrô Mai Vinh Sơn, cùng quý cha đồng tế.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn. Ngài mời gọi toàn giáo xứ cùng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa Thánh Thần đang tuôn đổ, không chỉ trên các em lãnh nhận Bí tích mà còn thánh hóa, làm triển nở đời sống đức tin của toàn thể Giáo xứ Thánh Mẫu.

Lời mời gọi trở nên môn đệ thừa sai
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện đã quảng diễn sâu sắc về Bảy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài nhắn gửi những thông điệp ân cần và riêng biệt đến các em:
Với 35 em Thêm Sức:
Lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần không chỉ để củng cố đức tin cá nhân, mà còn là lệnh truyền được sai đi. Các em được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu, can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa môi trường học đường và cuộc sống hằng ngày.
Với 38 em Rước lễ lần đầu:
Cha chia sẻ niềm vui khi các em được đón rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài dặn dò:
“Các con được rước Chúa vào lòng để Ngài biến đổi cuộc đời mình. Hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm học giáo lý, vâng lời ông bà, cha mẹ, quý Cha, quý anh chị Giáo lý viên và luôn cố gắng sống ngoan hiền, yêu thương mọi người.”

Dấu ấn ân sủng qua các nghi thức thiêng liêng
Sau bài giảng, các em chuẩn bị được Thêm Sức cùng cộng đoàn sốt sắng lặp lại lời tuyên xưng đức tin, bày tỏ quyết tâm trung thành với Chúa và Hội Thánh. Bầu khí trở nên tĩnh lặng và linh thiêng khi Cha Tổng Đại diện dang tay đọc lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, lần lượt từng em tiến lên lãnh nhận Bí tích qua việc xức Dầu Thánh, chính thức lãnh nhận ấn tín để trở nên những Kitô hữu trưởng thành.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Khoảnh khắc xúc động nhất là đến giây phút hiệp lễ, 38 em thiếu nhi lần đầu tiên cung kính quỳ gối đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa – một dấu ấn thiêng liêng khó quên khắc sâu trong tâm hồn các em và gia đình.

Tâm tình tri ân và niềm hy vọng tương lai
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Phanxicô Xaviê Đoàn Thái Nam – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện cùng quý Cha đồng tế. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nữ tu, quý anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên đã tận tâm đồng hành, ươm mầm đức tin và chuẩn bị chu đáo cho các em trong suốt thời gian qua.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan tạ ơn. Cha Tổng Đại diện, quý cha và cộng đoàn đã cùng nán lại chia sẻ niềm vui, lưu giữ những khung hình kỷ niệm. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, gìn giữ 73 mầm non của Giáo xứ Thánh Mẫu, giúp các em luôn trung kiên sống đạo, siêng năng đến với các bí tích và trở thành niềm hy vọng tươi sáng của Giáo hội.
Truyền thông giáo xứ Thánh Mẫu









