Sáng Chúa nhật 14/06/2009, lễ Mình Máu Thánh Chúa, tại nhà nguyện B’Đơ có 42 em được Rước Lễ lần đầu. Sau khi đã được xưng tội lần đầu hôm thứ năm, 11/06/2009, cũng như được chuẩn bị các nghi thức, tập đọc sách, đáp ca…

Hôm nay, các em trong trang phục truyền thống Dân tộc, đã cùng Cha Quản xứ và cộng đoàn tham dự Thánh Lễ Hồng phúc ( Bơ tuah) này. Mở đầu Thánh Lễ, Cha Quản xứ chào mừng các em và các gia đình có con em RLLĐ và kêu gọi cộng đoàn nêu gương cho các em về việc năng đến với Thánh Thể Chúa. Các em như những Thiên Thần, đơn sơ, trong sáng, sốt sáng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu.

Sau Thánh Lễ, các em lại được thay cộng đoàn, cung nghinh Thánh Thể Chúa chung quanh nhà Nguyện, hoà chung lời hát “người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa” của Ca đoàn Xêxilia, bằng 2 thứ ngôn ngữ Kinh và K’Ho, du dương sốt sáng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ một lần nữa chúc mừng các em. Rồi Ngài nhắc đến ngày khai mạc Năm Thánh Linh Mục 19/6 sắp tới, và kêu gọi Các Giáo Lý viên và các bậc phụ huynh làm gương và nhắc nhở các em ý thức về tội, nhất là trong bối cảnh một xã hội tôn thờ vật chất, coi thường và không tin những phương thế linh thiêng trong đời sống, chỉ biết có hưởng thụ hiện tại mà không cần biết đến đời sống mai sau.

          Thao thức lớn nhất của Giáo Họ lúc này, là làm sao có được một vị Mục Tử có tâm huyết, thường xuyên, trực tiếp ở giữa cộng đoàn, để chăm sóc những linh hồn đơn sơ chất phác, khỏi những cám dỗ, tránh những lệch lạc không đáng có.

 Bá Trí