Chúa phán:”Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. ( Ga, 6,51-52 ).

Với mỗi Kitô hữu thì việc xưng tội và rước lễ là việc rất quan trọng, vì khi đón nhận Mình Máu Thánh là đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào lòng nhờ đó ta được biến đổi trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Đối với các em thiếu nhi cũng vậy, nhất là các em xưng tội rước lễ lần đầu vì đây là bước ngoặc quan trọng trong đời sống đức tin của các em. Sau một thời gian học tập, chuẩn bị kỹ lưỡng thì ngày ấy đã đến.

Niềm vui nào thì cũng cần có sự chuẩn bị, càng kỹ lưỡng thì niềm vui càng dạt dào. Sáng ngày 06/05/2015 các em cùng với các bậc phụ huynh tĩnh tâm xét mình và xưng tội để lãnh nhận ơn tha thứ và hòa giải trước khi đón nhận Thánh Thể. Buổi chiều là lễ bổn mạng ban lễ sinh, cũng là lễ Mình Máu Thánh Chúa. Trong bài giảng cha xứ đã nhấn mạnh rằng: “Bẻ bánh là bẻ mình, chấp nhận để người khác ăn mình, bẻ mình là bẻ cái tôi của mình đi cùng những tội lỗi thì mới trở thành tấm bánh thơm ngon cho người khác hưởng dùng, Trong thánh lễ, linh mục là người dâng lễ, lễ vật là chính Chúa Giêsu, còn trong suốt ngày sống, Chúa Giêsu là người dâng, và chúng ta là lễ vật”. Lời dạy đó không dành riêng cho các em lễ sinh mà còn dành cho các tín hữu, đặc biệt là cho 52 em thiếu nhi thuộc hai lớp giáo lý sơ cấp được xưng tội rước lễ lần đầu vào ngày hôm nay.

Vào 4h30 sáng 07/06/2015 Chúa Nhật kính Mình Máu thánh Chúa, các em nhiếu nhi cùng phụ huynh tập trung tại hội trường giáo xứ chỉnh sửa trang phục, sắp xếp hàng ngũ. Đúng 5h với nến sáng trong tay các em tiến vào cung thánh rực rỡ giữa đèn hoa, đi trước là các thừa tác viên, hiện diện bên các em là bố mẹ, ông bà, anh chị cùng các đoàn thể và không thể thiếu ban giảng viên giáo lý. Trong không khí thánh thiêng, thánh lễ diễn ra thật nghiêm trang và sốt sắng. Hoà vào không khí ấy là những lời ca chúc tụng, ngợi khen cảm tạ Chúa. Cũng trong thánh lễ này cha xứ đã chia sẻ tâm tình cùng các em, cha đã chia sẻ bằng 3 câu chuyện:  Em bé Christine thuộc bộ lạc da đỏ ở cực bắc Canada được rước lễ lần đầu khi chưa đầy 3 tuổi nhưng em đã có một sự phân biệt thật rõ ràng. Thay vì chiêm ngắm hang đá lộng lẫy thì em lại chạy đến nhà Tạm, vì em nói: “Nhưng ở đó, Chúa Giêsu hài đồng không còn sống động. Ở đây, trong nhà bé nhỏ này, Người đang sống, và nói chuyện với con”. Câu chuyện thứ hai của cậu bé Saviô khi được rước lễ lần đầu đã quyết tâm mạnh mẽ và giữ các điều ấy đến trọn đời. Và câu chuyện thứ ba là chính cảm nghiệm của cha xứ khi xưa.

Sau lời chia sẻ quý báu ấy thánh lễ tiếp tục cử hành để biến đổi bánh rượu thành Mình Máu Chúa và giây phút thiêng liêng các em chờ đợi đã tới. Lần lượt, các em cùng bố mẹ tiến lên trước bàn thánh và đón nhận Thánh Thể lần đầu tiên của cuộc đời các em.

Cuối lễ, một em đại diện đứng lên nói lời cám ơn đến hai cha, bố mẹ và đặc biệt là ban giảng viên Giáo lý đã dạy dỗ, dìu dắt các em suốt thời gian qua. Các em không quên dâng lên cha xứ bó hoa tươi thắm thay muôn lời cảm tạ. Sau lễ các em được lưu lại những tấm ảnh  đẹp bên cha, bố mẹ, các anh chị giáo lý viên.

Ước mong các em nhỏ hôm nay ý thức hơn trong việc đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa ở cùng các em, ban Thánh Thần soi sáng dẫn dắt các em, cho các em ngày càng yêu mến Chúa hơn, năng đón rước Chúa hơn mỗi ngày.

      Vương Hoài Ân – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên