Sáng ngày 23/9/2012 Giáo xứ Quảng Lâm tổ chức trọng thể cho 68 em thiếu nhi trong Giáo xứ được Rước Mình Thánh Chúa lần đầu.
Để chuẩn bị cho ngày này, các em đã trải qua 4 năm học hỏi Giáo lý rất chăm chỉ, 3 ngày Tĩnh tâm Xưng tội trước Lễ để hướng lòng các em về tình yêu bao la mà Chúa Giê-su dành cho các em qua Bí Tích Thánh Thể.
Trong Bài giảng Lễ, Cha quản xứ Phê-rô Nguyễn Văn Điệp nói với các em rằng: “ Các con thân mến! Ngày xưa, khi Chúa Giê-su còn sống ở trần gian, Chúa rất yêu thương các em nhỏ như chúng con. Một hôm, Chúa đã bế một em bé lên tay và nói rằng: Hãy để các em nhỏ đến với Ta,vì nước Thiên đàng là của các em. Và theo truyền thuyết, em bé được Chúa Giê-su bế lên đó sau này là thánh Inhaxio Thành An-tio-kia.
Ngày nay Chúa Giê-su cũng rất yêu thương các con. Qua hình ảnh là khi bị treo trên cây Thánh Giá Chúa giang tay rộng hết cỡ để ước ao ôm tất cả các con trong vòng tay yêu thương đó. Và đặc biệt Chúa Giê-su đã lập phép Thánh Thể, để mỗi khi đón rước Chúa vào lòng các con, thì Ngài ở với các con và các con cũng được ở trong Ngài. Khi rước Mình Thánh Chúa, các con cũng được mời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa Giê-su.
Sau khi long trọng rước Chúa vào lòng, tất cả các em cùng quỳ gối cung kính dâng lên lời kinh cảm tạ: “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương ngự trong lòng chúng con hôm nay đây. Xin Chúa luôn ở lại cùng chúng con, và cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng con, để trong tất cả lời nói, việc làm của chúng con luôn trở nên chứng nhân cho Chúa. Amen!”

Thế Hiển









