Chúa nhật XXVII Thường Niên (04/10/2009) – dịp mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo xứ Madagouil đã long trọng tổ chức Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm cho thế hệ măng non. Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của hai Sơ Maria Thủy và Maria Châu, 69 em thiếu nhi thuộc hai lớp Giáo lý Sơ cấp 2 hôm nay đã chính thức được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể.

Trong lần đầu tiên được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa qua các Bí tích linh thánh, các em không khỏi có những lo lắng, hồi hộp bước đầu. Thế nhưng, đằng sau sự bỡ ngỡ ấy, trên khuôn mặt của từng em đều rạng rỡ niềm hân hoan, hạnh phúc ngập tràn khi biết mình sắp được đón Chúa vào lòng.

Tiến vào thánh đường trong những bộ trang phục chỉnh tề, trang nghiêm, các em trông giống như những ngọn nến lung linh đang tỏa sáng. Bản thân mỗi em lúc này cũng đang được đốt lên bằng chính ngọn lửa của Đức tin và Tình yêu từ Thiên Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha phó Đa Minh đã nhắn nhủ cùng các em: “…Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Người Mẹ của Niềm Tin và hai tiếng Xin Vâng. Đức Mẹ đã sống trọn cuộc đời mình trong tinh thần vâng phục tuyệt đối: Xin Vâng để đón nhận Chúa Giêsu, Xin Vâng để đồng hành với Chúa Giêsu, và cũng Xin Vâng để kết hiệp sâu xa với Ngài trong công cuộc tử nạn hiển vinh. Hôm nay, các con hãy học cùng Đức Mẹ hai tiếng Xin Vâng ấy để dọn lòng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn, để các con biết kết hiệp và đồng hành với Ngài, để chính Chúa Giêsu làm chủ cuộc sống của các con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các con phải siêng năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải, siêng năng năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể để tâm hồn các con thực sự trở nên Đền Thờ sống động của Thiên Chúa…”

Tâm hồn các em hôm nay giống như những giọt sương mai, thật lung linh, trong sáng nhưng cũng thật mong manh và dễ vỡ trước những sóng gió cuộc đời. Chính vì thế, các em rất cần đến sự nâng đỡ, bảo vệ và nuôi dưỡng đức tin từ mỗi một người trong cộng đoàn chúng ta. Xin mọi người hãy cùng chung lời cầu nguyện cho các em, để hạt giống Đức tin vừa gieo mầm hôm nay sẽ ngày càng trưởng thành, sinh hoa kết quả trong Ân sủng và Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Thanh Hải