“Anh em hãy ra đi, Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị giầy dép…” (Lc 10: 3-4)
Một ngày sau Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 12 Phó tế (ngày 1 – 10 – 2009, tại Nhà thờ Chính tòa Dalat do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận). Các Tân Linh mục đã trở về quê quán của mình, nơi các Ngài được sinh ra và lớn lên, nơi các Ngài được nuôi dưỡng đùm bọc của cha mẹ, được sống chan hòa yêu thương của những người hàng xóm thân thuộc, nơi được vỡ lòng với những bài giáo lý đầu tiên và sự quan tâm chăm sóc của các Cha xứ, thầy xứ, các soeur…nơi được đón nhận ơn gọi để có ngày hạnh phúc hôm nay. Các Tân Linh mục đã dâng Thánh lễ Tạ ơn (mở tay) đầu tiên trong cuộc đời Linh mục.
Tại Gx. Thánh Mẫu, hai tân Linh mục Giuse Trần Ngọc Hạnh và Đaminh Vũ Trọng Lâm đã dâng Thánh lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 2 – 10 – 2009.
Trong thời điểm này tại Gx. Thánh Tâm (Tân Phát), hai tân Linh mục Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng và Vincentê Vũ Tấn Thành cũng dâng Thánh lễ Tạ ơn. Đặc biệt trong Thánh lễ này có sự tham dự của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.
Tân Linh mục Phêrô Mai Xuân Tiến cũng đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa cũng vào thời gian này.
Vào ngày hôm sau 3 – 10 – 2009, tại Nhà thờ Gx. Bảo Lộc, tân Linh mục Giuse Đinh Xuân Đệ cũng đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn . Cùng lúc Tân Linh mục Phêrô Vũ Ngọc Hùng cũng dâng lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Gx. Tân Hóa. 
Giáo dân Giáo hạt Bảo Lộc hân hoan hòa chung niềm vui của Giáo hội, chúc mừng các Tân Linh mục và nguyện xin Thiên Chúa luôn trợ sức cho các Mục tử mới lãnh nhận ân phúc hôm nay vượt mọi khó khăn đem Tin mừng cứu rỗi đến với muôn người.
Phạm Bình, Thiết Dũng, Bá Trí, Phạm Hùng, Thành Trung.








