Sáng ngày 12/6/2009, tiếng chiêng nhịp nhàng vang lên trên khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Đambri để đón chào Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận cùng Quý Cha, Quý khách vể tham dự Thánh lễ Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức của 78 em thiếu nhi. Trong số này có 41 em là người dân tộc thiểu số.
Hiện nay, Giáo xứ Đambri mang một trọng trách trong việc truyền giáo, vì nơi vùng này còn rất nhiều người chưa nhận biết được Tin Mừng. Với một địa bàn Giáo dân sống trải rộng, có những gia đình ở những buôn làng cách xa Nhà thờ hơn 20 cây số. Như trong số các em dân tộc thiểu số hôm nay được lãnh nhận Bí Tích Thêm sức, có em phải đi bộ từ buôn ra đường quốc lộ khoảng 15 cây số, rồi từ đó mới đón xe đi 5 cây số nữa để đến Nhà thờ học giáo lý hoặc dự Thánh lễ.
Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng việc sống đạo của Giáo dân nơi đây rất vững vàng và từng bước đang phát triển.

Phần cuối Thánh lễ – trong tâm tình của người Cha – Đức Cha Phêrô đã nói lên niềm vui của Ngài trong ngày lễ hôm nay và cũng ân cần dặn dò những điều căn bản cần thiết trong việc sống đạo của một Giáo xứ truyền giáo được tóm tắt trong ba điều:
Thứ nhất: Tôi chia sẻ niềm vui trong ngày lễ các em được nhận lãnh Bí tích Thêm sức , tôi tin rằng trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, các em sẽ lớn lên trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Các em sẽ trở nên một người con của gia đình, của Giáo xứ. Các em bước vào xã hội với một Đức tin vững vàng và sẽ góp phần vào trong việc xây dựng Giáo xứ, Giáo phận. Niềm vui đó có căn bản vững chắc vì chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần.
Điều thứ hai: Ngay trong Thánh lễ này cũng như trong bài chúc mừng cám ơn của vị đại diện nói lên sự đóng góp của Giáo xứ cho việc xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo phận và cũng nói lên niềm vui: rồi đây các thành phần trong Giáo xứ cũng sẽ được cùng chung sức với tất cả các Giáo xứ khác trong Giáo phận để được học hỏi, được huấn luyện, cầu nguyện… để chia sẻ, để gặp gỡ với nhau ngay trong lòng của Giáo phận. Tôi tin rằng việc xây dựng Trung tâm Mục vụ mà Giáo phận đang sắp thực hiện đây chắc chắn sẽ mang lại nhiều ơn ích riêng cho các Giáo xứ, cho các thành phần dân Chúa.
Điều thứ ba: Tôi nhớ lại trong một lời cầu nguyện dân Chúa hôm nay nhắc lại Giáo xứ của chúng ta là một Giáo xứ truyền giáo, vì có đông đảo thành phần từ địa phương khác quy tụ về đây, đa số là chưa biết Chúa. Nếu anh chị em ý thức được điều đó, thì đó là cơ may cho Giáo xứ, cho Giáo phận và cho cả Giáo hội nữa. Là vì Tin mừng của Chúa, tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa là được ban phát cho tất cả mọi người. Nếu chỉ có mình Cha xứ, các Dì, Ban hành giáo, giảng viên Giáo lý…thì không biết tới chừng nào Tin Mừng của Chúa mới được rao giảng đến với mọi người. Ngược lại, tất cả anh chị em trong Giáo xứ này, mổi người đều là chứng nhân rao giảng cho những người sống chung quanh mình, láng giềng của mình bằng cách sống bác ái, sống yêu thương… đó là lời rao giảng rất là mạnh mẽ, rất sống động. Và chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần đổi mới, canh tân những tâm hồn đó biết Chúa, tin và yêu mến Chúa.
(Xin nghe bài giảng trong lễ của Đức Cha Phêrô ở phần Audio)
Thành Trung









