Trọng kính Cha Cố Lôrensô muôn vàn thân thương trìu mến,
Mượn lời trong di bút của Đức Cố Giám Mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm viết cho Cha: “Giáo phận và tôi rất biết ơn Cha đã lao nhọc vất vả và hy sinh rất nhiều trong việc xây dựng giáo xứ Thiện Lộc trên địa bàn mới. Xin Chúa trả công rất nhiều cho Cha” (Thư ngày 3-9-1993).
Giờ phút linh thiêng này, đoàn con lặp lời Đức Cố Giám Mục để bày tỏ chút tâm tình bé mọn:
Đoàn con biết ơn Cha đã lao nhọc vất vả và hy sinh nhiều cho giáo xứ Thiện Lộc. Xin Chúa trả công bội hậu cho Cha trong Nước Trời.
Sống ở đời, làm sao tránh khỏi những lầm lỡ gây buồn lòng Cha, đoàn con xin cúi đầu tạ lỗi. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cha vào hưởng Thánh Nhan Ngài.
Giờ đây nơi chốn này đoàn con nói lời cuối bên Cha
Trước khi Cha từ biệt đoàn con để về nơi yên nghỉ sau cùng.
Đoàn con khóc thương vì Cha đã xa cách về phần xác đất vật hèn hư nát
Nhưng trong đức tin, Cha về cùng Chúa để dọn chỗ cho đoàn con.
Đớn đau thay từ nay đâu còn hình dáng Cha nơi chốn này.
Khuất rồi hình ảnh ân tình đậm sâu luôn chắp cánh cho Tin Mừng vươn rộng,
Như tấm bánh Giêsu một đời yêu thương sẵn sàng chịu bẻ ra cho sự sống đoàn chiên thêm dồi dào, thêm ngọt ngào hương vị tâm linh.
Nhớ lại mới hôm nao, bóng dáng Cha, hình hài xưa nay thấp thoáng ngót 40 năm trời
Gian khổ ngày đêm chăm lo, đồng hành cùng đoàn con dựng xây giáo đường, sống đạo đời tốt đẹp,
Duy trì ngọn lửa đức Tin cho đoàn con thập phương quy tụ, chăm chỉ như người thợ gốm miệt mài…
Công Cha như núi Thái Sơn, nói sao cho đủ tình Cha ủ ấp đoàn chiên Kinh và Thượng,
Kể sao hết tình Cha suốt đời gian nan, cưu mang đàn chiên mỗi sớm hôm chiều tà, mưa nắng.
Cha là người gieo giống khiêm hạ tự nhận là “Cha Thượng”, “Cha Hóa Thượng”, “Cha Dân Tộc”,
Tình Cha ấm áp khiến anh em buôn làng lớn nhỏ đơn sơ tự xưng mình theo “Đạo Bạp Hóa, Bạp Lôrensô” xứ Thiện Lộc.
Những kỷ niệm dạt dào năm nào thật khó phai trong lòng già làng hay trẻ thơ miền trên xóm dưới.
Cha ơi, Cha nằm xuống giữa mùa đông Mừng Chúa Giáng Sinh khúc nhạc tưng bừng, đèn sao lấp lánh,
Tam nhật tiếp sau vị linh mục đệ tử Giuse họ Mai khuất bóng trên cánh đồng truyền giáo Madagouil,
Hai gương sáng chứng nhân cho Thập Giá nơi miền Nam Cao Nguyên đất Việt.
Cha nằm xuống, giáo đường Thiện Lộc “nhà thờ Cha Hóa” từng giọt chuông đổ thênh thang
Con chiên bồi hồi vì vị chủ chăn khuất núi, khắc ghi công ơn trời biển, nỗi nhớ mênh mang.
Nay sớm chiều giáo đường đón đoàn chiên cầu nguyện vắng bóng vị mục tử nhân lành thân thương, quảng đại.
Ánh hoàng hôn về trên hành lang giáo đường vẫn còn ghi dấu bước chân Cha.
Cha ơi, nơi Tiệc Cưới Nước Trời lung linh hoa nến nhiệm mầu, cao sâu tình yêu Chúa Cả,
Cha cầu cùng Chúa cho ánh lửa Thánh Linh sưởi ấm những con chiên giá lạnh, cho đoàn chiên hiệp nhất và bình an.
Lời cuối, đoàn chiên Thiện Lộc xin cúi đầu tạ ơn, tạ lỗi và tiễn biệt Cha. Abba! Cha ơi! (Gl 4,6).
Thiện Lộc ngày cuối cùng năm dương lịch 2012









