Trưa ngày 13/06/2026, tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt (Bảo Lộc), quý cha cùng đại diện các cộng đoàn đã quy tụ trong bầu khí gia đình thân thương để chúc mừng lễ bổn mạng của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận, nhân ngày kính Thánh Antôn Padova.
Niềm vui hội ngộ và tâm tình hiếu kính
Buổi họp mặt đầm ấm có sự hiện diện của quý cha trong Giáo hạt Bảo Lộc, đại diện Giáo xứ Tân Thanh, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý nữ tu Tu hội Tận hiến (ICM) đang phục vụ tại nhà nghỉ dưỡng, cùng quý thân nhân của Đức cha.
Thay lời cho linh mục đoàn Giáo hạt và cộng đoàn hiện diện, cha cố Giuse Đinh Lập Liễm đã dâng lời chúc mừng, bày tỏ lòng kính trọng và tâm tình biết ơn sâu sắc đối với Đức cha Antôn. Cha cố Giuse cầu chúc Đức cha luôn được Thiên Chúa ban dồi dào sức khỏe, tràn đầy bình an và niềm vui thiêng liêng, để ngài tiếp tục là một chứng nhân sống động của Tin Mừng và là điểm tựa cầu nguyện vững chắc cho toàn Giáo phận.
Lời đáp từ hóm hỉnh và sâu sắc
Đáp lại tình cảm quý báu của mọi người, Đức cha Antôn đã tri ân sự hiện diện của quý cha và quý khách cùng những lời cầu chúc tốt đẹp. Với sự hóm hỉnh và sâu sắc vốn có, ngài đã chia sẻ về một sự trùng hợp đặc biệt trong lịch Phụng vụ năm nay: “Hôm nay là ngày 13 tháng 6, theo lịch Giáo hội là lễ kính Thánh Antôn Padova. Tuy nhiên, năm nay phụng vụ lại trùng vào ngày lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria. Dẫu vậy, tôi vẫn vui vẻ đón nhận những tình cảm và sự quan tâm mà anh em dành cho ngày bổn mạng của mình, trong tinh thần vâng phục và khiêm tốn theo hướng dẫn của Giáo hội.”
Bữa cơm chan hòa tình gia đình
Sau những lời chia sẻ đầy ân tình, Đức cha Antôn vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm cùng những món quà ý nghĩa từ đại diện các cộng đoàn. Tiếp đó, cha cố Giuse Đinh Lập Liễm đã thánh hóa bữa ăn. Mọi người cùng nhau dùng bữa cơm trưa thân mật trong bầu khí huynh đệ vui tươi và chan hòa tình yêu thương.
Buổi gặp gỡ tuy đơn sơ nhưng đượm tình gia đình. Đây là dịp đầy ý nghĩa để các mục tử đang phục vụ tại các nhiệm sở và cộng đoàn dân Chúa bày tỏ lòng hiếu kính đối với vị Giám mục đáng kính đang an dưỡng tại Bảo Lộc. Những lời thăm hỏi ân cần, những nụ cười và giây phút sẻ chia đã làm nên một ngày lễ bổn mạng thật ấm áp, góp phần thắt chặt thêm tình hiệp thông trong đại gia đình Giáo phận Đà Lạt.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và Thánh Antôn Padova, tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên Đức cha Antôn. Xin gìn giữ ngài luôn an lành trong tâm hồn lẫn thể xác, để lời cầu nguyện của ngài tiếp tục đồng hành và nâng đỡ hành trình đức tin của Giáo hội địa phương.
Phanxicô Đỗ Trọng Dưỡng









