Năm thánh Lòng Thương Xót của Chúa là để mọi người nhìn ra cách rõ ràng, tích cực hơn :” Lòng Thương Xót của Chúa “. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Chiếu “Dung Mạo Của Lòng Thương Xót “ đã viết :” Chúng ta muốn sống Năm Thánh này trong ánh sáng của Lời Chúa:” Phải có lòng thương xót như Chúa Cha “( số 13) và một trong những điều kiện được hưởng ân xá là Hành Hương. Đức Thánh Cha viết :” Hành Hương là một dấu chỉ đặc biệt trong Năm Thánh, vì đó là biểu trưng cho con đường, mỗi người sẽ rảo bước trong cuộc đời hiện sinh của mình.Cuộc đời là một cuộc hành hương và con người là lữ khách, lữ khách trên con đường hướng đến mục đích khát vọng…Ước gì cuộc hành hương sẽ đưa đến việc sám hối: khi bước qua cửa Năm Thánh, hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa ôm lấy chúng ta và đòi buộc chúng ta cũng phải nhân từ đối với anh em, như Chúa Cha đã đối xử với chúng ta “ ( số 14 ).

Đúng 9 giờ 00, Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo và các Tu sĩ nam nữ gần 100 người đã có mặt tại Nhà thờ Đampău để cùng nhau thinh lặng, đặt mình trước mặt Chúa để nhận ra “Dung Mạo Của Lòng Thương Xót Chúa “. Thầy Giuse Vũ Văn Được giới thiệu thành phần và chào mừng. Anh chị em Tu sĩ đã chào mừng Cha Quản Hạt Giuse và chào mừng nhau. Cha Quản Hạt gặp gỡ anh chị em nam nữ tu sĩ, chia sẻ tình hình Giáo phận và Giáo hạt Đức Trọng. Nhờ được Cha Quản Hạt thông tin về Giáo phận và Giáo Hạt Đức Trọng, anh chị em tu sĩ hiểu rõ hơn và nhận ra mỗi người phải có bổn phận, trách nhiệm cầu nguyện, và chia sẻ gánh nặng của Giáo phận với Đức Cha kính yêu Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt và trách nhiệm tương đối cũng nặng của Cha Quản Hạt Giuse, và các Linh mục Chính xứ và Phó xứ trong Giáo hạt Đức Trọng.Sau đó, một Linh mục chia sẻ về “Ý nghĩa Năm Thánh và lược qua Tông Chiếu Dung Mạo của Lòng Thương Xót “.

Thầy Giuse Được đã hướng dẫn giờ Chầu Mình Thánh Chúa và anh chị em nam nữ tu sĩ lãnh bí tích giao hòa. Những giây phút ngắn ngủi bên nhau trước Bí tích Thánh Thể nói lên niềm hạnh phúc sâu xa của mỗi người trước mặt Chúa. Mọi người sẽ nhận ra:” Bộ mặt đầy yêu thương, nhân từ của Chúa “ như lời mở đầu Tông Chiếu:” Dung Mạo Của Lòng Thương Xót “, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết :” Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa Cha.Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô.Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nazaret, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài “.

Bí tích Hòa giải giúp mỗi người nhận ra con người yếu hèn, tội lỗi, bất toàn của mình, cần phải có sự tha thứ của Chúa, đồng thời phải cảm nghiệm sâu xa những thể hiện cụ thể của lòng thương xót trong Năm Thánh này :” Ước muốn cháy bỏng của Đức Thánh Cha là trong Năm Thánh này, chúng ta có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót.Đó sẽ là một cách để thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh nghèo đói. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót :cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, và chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót : lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết “.

Một bữa ăn “ Agapè “ tình thương nối kết mọi người trong tình huynh đệ với nhau vì tất đều là con cái Chúa và như lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói “ Tất cả đều là hồng ân “( Tout est grâce). Một buổi tĩnh tâm đạo đức, thánh thiện và bình an.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT