Giáo xứ Madagouil, vùng đất truyền giáo phía nam của Giáo phận ĐàLạt. Đặc biệt nơi đây có khá đông đồng bào dân tộc Thượng (Châu Mạ) sinh sống. Đã từ lâu dưới sự dẫn dắt của Cha cố Giuse Mai văn Thược, đã có rất nhiều bà con theo tiếng gọi của Thiên Chúa, và đã nhận Thánh Phaolô trở lại làm quan thầy cho mình.
Trong bầu khí hân hoan, bà con từ các buôn làng xa xôi đã quy tụ về tại khuôn viên nhà xứ để hiệp cùng giáo hội mừng lễ Thánh Phaolô trở lại. Trong giáo xứ, bà con dân tộc Thượng có đến 5 buôn làng sống rãi rác khắp nơi : Thôn Blú – Thôn Hàngja – Thôn 8 xã Madagouil – Thôn 1 xã ĐạHuoai – Thôn 2 xã ĐạHuoai, nơi xa nhất cách nhà thờ độ 14-15km. Hầu hết bà con dân tộc Thượng nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần.
Được sự quan tâm của Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh và Cha phó Giuse Trần Ngọc Định, bà con đã có một ngày mừng lễ thật vui tươi và thánh thiện. Vì điều kiện sinh sống của bà con nên thánh lễ phải dời lại vào ngày thứ bảy 26/1/2013 để bà con có thể tham dự đông đủ.
Đúng 7g30’ bà con đã tề tựu đông đủ để tham gia ngày hội giao lưu giữa các buôn làng. Một chương trình sinh hoạt phong phú cho bà con cũng được hai Cha tuyên bố khai mạc. Buổi sáng là chương trình giao lưu bóng chuyền và bóng đá mini, đặc biệt có sự tham gia của đội bóng chuyền giáo xứ Bảo Lộc, đội bóng chuyền của ca đoàn Thánh Gia (Kinh). Buổi chiều bà con thi bắn nỏ, ném còn.
Đỉnh cao của ngày sinh hoạt vẫn là thánh lễ mừng bổn mạng. Trong trang phục truyền thống của mình bà con đã cùng quý Cha đồng tế dâng thánh lễ hết sức sốt sáng và thánh thiện. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Phêrô K’Cheoh (nguyên Quản Sở B’Sumrăc) càng làm cho thánh lễ thêm sốt sáng, đầy tình hiệp thông. Trong bài giảng Cha Phêrô đã chia sẻ với bà con về gương sống đức tin của Thánh Phaolô sau khi được Chúa mời gọi trở lại, Ngài còn ân cần nhắc nhở về cách sống đời thường hằng ngày trong mối tương quan gia đình, buôn làng, giáo hội và xã hội với bà con. Ngài kêu gọi mọi người theo gương thánh quan thầy hiến dâng cuộc đời cho Chúa ngay trong cách sống hy sinh hằng ngày với gia đình và với bà con trong buôn làng của mình.
Buổi tối bà con còn có một chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục sôi động và vui nhộn. Từ các em nhỏ đến các bà mẹ đều muốn chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình qua các bài diễn. Thật là một ngày Hồng ân và hạnh phúc cho bà con.
Xin Chúa ban cho chúng con một tinh thần quảng đại hy sinh, hết lòng phục vụ anh em như gương thánh Phaolô, để chúng con luôn biết làm sáng danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn. Amen.
Thanh Hải









