Trọng kính Đức Cha Phaolô, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho,
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,
Kính thưa quý Bề Trên, quý Cha Quản Hạt, quý Cha,
Kính thưa quý Thầy đại chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ,
Kính thưa quý đại diện các giáo xứ,
Quý vị các tôn giáo bạn, đại diện chính quyền các cấp, quý bằng hữu của cha Phêrô cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Cách đây 10 năm, giáo xứ chúng con tưng bừng được đón tiếp Đức Cha, quý Cha và quý vị về dâng thánh lễ cung hiến thánh đường giáo xứ Hòa Ninh.
Hôm nay, trong một ngày mưa cảm động, chúng con lại được Đức Cha, quý Cha và quý vị về dâng thánh lễ, đưa tiễn cha Phêrô thân yêu của chúng con về nơi an nghỉ.
Con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Hòa Ninh, các giáo họ Hòa Nam, Hòa Bắc, Hòa Trung, Đinh Trang Hòa 1 và 2, thân nhân, huyết tộc và linh tộc của cha Phêrô, nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý Cha và quý vị.
Cha Phêrô kính yêu của chúng con, sau một thời gian lâm trọng bệnh, hôm nay cha đã được Chúa yêu thương gọi trở về với Ngài. Cha để lại cho chúng con muôn vàn tình thương yêu và nỗi nhớ, cha cũng biết rằng giáo dân chúng con thương nhớ cha biết chừng nào. Chúng con bàng hoàng và xúc động đau buồn vì mất đi một người cha khả ái nhân hậu, một vị mục tử đầy yêu thương và nhiệt tình đối với đàn chiên ngài coi sóc. Thế nhưng chúng con cảm thấy được an ủi và khích lệ thật nhiều vì được Đức Cha, Cha Tổng, quý Cha và quý vị không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết không thuận lợi, đến giáo xứ chúng con để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn, dâng lời cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô thân yêu của chúng con.
Trước những nghĩa cử cao cả đó, toàn thể giáo xứ chúng con chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Cha, Cha Tổng, quý Cha và quý vị.
Cha Phêrô của chúng con đã cống hiến biết bao tinh thần và công sức để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh, đặc biệt là phục vụ giáo xứ chúng con, hai ngôi thánh đường Hòa Ninh và Hòa Nam đã nói lên điều đó. Chúng con biết rằng cha của chúng con còn nhiều ước vọng cống hiến và phục vụ hơn nữa, để làm vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Hôm nay, ngài vâng lời Thiên Chúa mà từ giã chúng con, chúng con muốn báo đáp công ơn to lớn của ngài. Thế nhưng chúng con nghĩ ràng cách báo đáp có ý nghĩa và có giá trị nhất chính là lời cầu nguyện cho ngài, chúng con quyết sống tốt đạo đẹp đời và phát huy những gì ngài đã làm trong tinh thần yêu thương hiệp nhất và phục vụ.
Đặc biệt là tinh thần truyền giáo mà cánh đồng lúa chín nơi đây, Chúa đã sai cha làm người thợ gặt đầu tiên. Chúng con luôn tin tưởng rằng cha luôn ở bên cạnh chúng con, hiện diện trong trái tim mỗi người giáo dân chúng con khi đến hiệp nhất, cầu nguyện tại ngôi thánh đường này.
Trọng kính Đức Cha, kính thưa cha Tổng Đại Diện, quý cha và quý vị,
Giáo xứ chúng con đã vĩnh viễn mất đi người cha Sở thân yêu, mặc dù trong đức tin chúng con biết rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp lại ngài trong Nước Trời, chúng con biết mình còn yếu đuối, chúng con bị giao động tinh thần, chúng con rất cần sự an ủi, nâng đỡ và lời cầu nguyện của Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý cha và quý vị.
Một lần nữa toàn thể giáo xứ chúng con xin chân thành cảm tạ Đức Cha, Cha Tổng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền các cấp và quý vị. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Trong việc tổ chức tang lễ, chắc chắn chúng con cũng còn có nhiều thiếu sót, kính xin Đức Cha, Cha Tổng, quý Cha và quý vị thông cảm tha thứ.
Toàn thể giáo xứ chúng con, thân nhân, huyết tộc, linh tộc xin cúi đầu bái tạ.









