Trọng kính Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận.

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, cũng là Nghĩa Tử của Cha Cố Laurensô.

Kính thưa quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên, quý Cha đại diện các Cha Thanh Hóa Miền Nam, kính thưa quý Cha đại diện các Cha Phát Diệm Miền Nam, quý Cha Môn sinh của Cha Cố, quý Cha đồng tế. Kính thưa quý Bề trên, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Chủng sinh; kính thưa quý thân nhân, ân nhân và gia đình linh tông huyết tộc của Cha Cố; kính thưa quý ông bà anh chị em trong và ngoài Giáo phận.

Con xin được thay mặt ban tang lễ chân thành dâng lên Đức Cha Giáo phận, và quý Cha ngoài Giáo phận, lời cám ơn của Linh mục đoàn Giáo phận Dalat vế tất cả những gì Đức Cha và quý Cha đã làm cho Cha Cố kính yêu của chúng con trong suốt thời gian 3 năm Ngài gặp tai nạn và gần một năm rưỡi trong cơn bệnh hiểm nghèo. Cách riêng, ngày 28/12 vừa qua, Đức Cha đã đưa Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Nha Trang đến thăm hỏi và chúc lành cho Cha Cố của chúng con. Có lẽ nhận được phúc lành của quý Đức Cha mà Cha Cố của chúng con có thể hát trong lòng lời kinh tuyên xưng Đức Tin, để rồi lúc 8g37 phút ngày 29/12 được an bình ra đi về với Chúa. Nhận được tin này, Đức Cha, Đức Tổng và quý Cha đã đến viếng Cha Cố của chúng con, và giờ đây Đức Cha và quý Cha lại đến để tiễn đưa Cha Cố về lòng đất mẹ. Nghĩa tử là nghĩa tận, như trong thư Đức Cha gởi Linh mục đoàn Giáo phận, để nhắc nhở chúng con về tình hiệp thông với nhau, để làm chứng từ trong sáng về ơn gọi và sứ vụ.

Giờ đây, tôi xin mời anh em LM Giáo phận đứng lên để hướng về Cha Cố.

Con xin phép thay mặt cho Linh mục đoàn Giáo phận có tâm tình với Cha Cố Laurensô.

Kính thưa Cha Cố.

Cha Cố vừa là người Cha, vừa là người Thày của các anh em LM trong Giáo phận. Không phải vì đã sinh ra hay đã đào tạo chúng con đi tới ơn gọi và sứ vụ LM, tuy hiện diện nơi đây cũng có một số môn sinh của Cha, mà hầu hết đã trên tuổi 65, nhưng Cha Cố vừa là Thày vừa là Cha trong tư cách của một người đã thổi vào tâm trí chúng con sức sống ơn gọi qua cuộc đời của người Mục tử nhân lành, lặn lội không mệt mỏi hết mọi xó rừng, tìm những con chiên lạc của Cha về đàn, và như lời Chúa dạy: “để họ được sống và sống dồi dào” (Ga.10,10). Biết bao câu chuyện về sự hăng say, miệt mài, hy sinh của Cha để thi hành sứ vụ ấy, khiến chúng con khám phá ra căn tính chân chính của Thiên chức LM, là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô nghèo khó, nhưng luôn luôn tràn ngập niềm vui trong Thánh Thần Tình yêu.  Nhờ đó, hàng chục ngàn anh chị em nghèo khổ nhất nơi núi rừng này đã đón nhận được Tin mừng Cứu độ.

Kính thưa Cha Cố,

Có thể nói rằng, ơn gọi và sứ vụ chỉ đạt tới tầm vóc mà Thiên Chúa chờ đợi trong mầu nhiệm Thánh giá của Chúa Giêsu, mầu nhiệm dám hy sinh mạng sống vì tình yêu, mầu nhiệm là tấm bánh được bẻ ra đem lại sự sống cho muôn người. Điều ấy chúng con học được và cảm nghiệm được qua cuộc đời của Cha Cố. Đặc biệt trong ba năm cuối cùng. Riêng với những ai mật thiết cộng tác với Cha Cố như các LM, cách riêng Gia Đình Chứng Nhân, Cha Cố luôn mong muốn và đòi hỏi họ phải toàn tâm, toàn ý đến với người nghèo, cùng ăn, cùng ở với họ, để chỉ cho họ thấy Tình yêu của Thiên Chúa, qua sự tận tụy quên mình, và tín thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

Vì thế, thay mặt LM đoàn Giáo phận, con xin tri ân Cha Cố vì tấm gương LM Cha Cố đã để lại trong lòng mỗi người chúng con. Chúng con sẽ cố gắng để hình ảnh LM ấy được tiếp nối trong chúng con. Nhưng vì mang thân phận con người, Cha Cố cũng như chúng con,  luôn có những điều, khiến Tin Mừng không đạt tới sức mạnh giải thoát nơi anh chị em chúng ta. Vì thế giờ đây chúng con khiêm tốn nhìn lên lòng thương xót, nhân hậu của Chúa,  để nài xin Chúa sớm ban cho Cha Cố vinh quang của người tôi tớ trung thành, và khi được hưởng vinh quang bên Chúa,  xin Cha Cố bầu cử cho LM đoàn Giáo phận  luôn trung thành với sứ vụ rao giảng và làm chứng cho Tin mừng.

Trong trách nhiệm tổ chức tang lễ, Con xin gởi lời tri ân của LM đoàn Giáo phận đến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội,  ĐGM Nha Trang, đã thăm viếng và chia buồn với Giáo phận Dalat. ĐGM Thanh Hóa đã gởi điện hoa chia buồn và cầu nguyện cho Giáo phận Dalat. Quý cha gốc Thanh Hóa và Phát Diệm đã đến tham dự lễ an táng này.

Chúng tôi cũng xin cám ơn lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đã cử phái đoàn đến chia buồn. Chúng tôi cũng xin cám ơn UB MTTQ thành phố Bảo Lộc, lãnh đạo CA Thành phố, đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN Phường 2, UB Công tác MT, ban nhân dân tổ 16,17 đã đến chia buồn. Đặc biệt chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ tận tình của ngành an ninh giao thông  thành phố cùng các phường 2 và phường Blao, đã giúp cho tang lễ này được trật tự và an toàn. Chúng tôi chân thành cám ơn Thượng Tọa chủ trì Chùa Phước Huệ, và ban trị sự Chùa đã đến đặt vòng hoa chia buồn.

Sau cùng với tất cả sự quý mến và biết ơn, chúng tôi cám ơn sự cộng tác nhiệt tình và vất vả của Cha Chánh xứ, Cha Phó và Hội đồng Giáo xứ, HĐ các Giáo họ và anh chị em Giáo xứ Thiện Lộc. Chúng tôi chân thành cám ơn sự giúp đỡ và cộng tác của các Cha và mọi người trong Giáo xứ Bảo Lộc. Chúng tôi biết ơn Ca đoàn Giáo hạt, các bạn trẻ của các Giáo xứ đã góp phần làm cho tang lễ được sốt sáng và đẹp đẽ. Xin cám ơn hội kèn Thượng Thanh, và còn biết bao người âm thầm giúp đỡ để tang lễ trở thành lời tuyên tín thuyết phục. Đặc biệt chúng tôi hết sức cảm động trước sự hiệp thông  của mọi Giáo xứ, các cộng đoàn Tu sĩ trong Giáo hạt, trong 3 ngày chịu tang để đến cầu nguyện, hiệp lễ.

Chúng tôi xin cám ơn tất cả.

Và cho dù hết sức cố gắng, nhưng chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, xin mọi người niệm tình tha thứ.

Sau cùng, chúng con mong ước, cho dù trời rất nắng, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn cùng chúng con đưa Cha Cố đến nơi an nghỉ cuối cùng  nơi nghĩa trang Giáo xứ.

Con xin chân thành cảm tạ.