Kính thưa Ông Bà Cố,

Kính thưa các Cụ, các ông bà và anh chị em rất thân mến,

Trong di chúc của cha Phêrô Trần văn Khuyên nói về hậu sự, ngài hoàn toàn phó thác cho các Bề Trên trong Giáo Phận. Theo nguyện ước của Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận, theo sự đồng tình của hàng linh mục Giáo Phận, theo sự cảm thông của giáo xứ Hòa Ninh – Hòa Nam, của giáo xứ Tân Hóa, chúng ta sẽ tiễn đưa cha Phêrô đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang của hàng linh mục Giáo Phận Đalat.

Đây là điều cha Phêrô đã bày tỏ và thực hiện như lời đã hứa với Đức Giám Mục Giáo Phận ngày lãnh chức linh mục : “Con có hứa vâng phục Cha và các Đấng kế vị Cha hay không ?”, lúc bấy giờ, thầy Phêrô Trần văn Khuyên đã thưa : “Con xin hứa”. Ngài đã hứa vâng phục và vâng phục đến cùng, Hậu sự của cha Phêrô nói lên điều đó. Các Đấng Bề Trên trong Giáo Phận không phải chỉ đón nhận sự vâng phục mà thôi mà phải tôn vinh sự vâng phục đó. Trong nghi lễ thật xúc động và nhiều ý nghĩa này, tôi xin thay mặt Đức Cha Phêrô để chia sẻ với anh chị em hai tâm tình:

1. Sự dừng chân của cha Phêrô trong ngôi nhà thờ giáo xứ Tân Hóa nói lên lòng hiếu thảo của cha Phêrô : Hiếu thảo đối với Mẹ Giáo Xứ Tân Hóa, nơi đã sinh ra cha Phêrô trong đời sống tín hữu, qua Bí Tích Thánh Tẩy trở nên con cái Chúa và Hội Thánh. Dừng nơi đây để nói lời cảm tạ đối với Ông Bà Cố, với gia đình dòng tộc, Vì cũng tại đây, cha Phêrô Trần văn Khuyên được sinh ra. Trong di chúc, cha Phêrô đã thưa : “Con mãi mãi yêu thương Thầy Mẹ, con mãi mãi yêu thương những người trong dòng tộc…” Cách đây mấy ngày, tôi có dịp đến thăm Ông Bà Cố, dù ao ước được để cha Phêrô tại đây, nhưng Ông Bà Cố đã nói : “Chúng con đã dâng con cho Chúa, chúng con không bao giờ lấy lại, hoàn toàn vâng theo ý các Đấng Bề Trên”.

Tâm tình hiếu thảo của cha Phêrô được đặc biệt dâng lên Đức Cha Batôlômêô, người đã yêu thương, tuyển chọn và đã phong chức linh mục cho cha Phêrô ngày 25/01/1977. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, khi quyết định phong chức cho cha Phêrô, Đức Cha Batôlômêô đã phó thác hoàn toàn cho Chúa, ngài nói : “Tôi thương những cha tôi sắp phong chức, có thể tôi phải trả giá bằng chính tính mạng của mình và cả những anh em này có thể sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của anh em…”.

Chúa đã hướng dẫn người anh em linh mục Phêrô Trần văn Khuyên nói lời xin vâng với Đức Cha Batôlômêô, đặt tay trong lòng bàn tay của ngài để phó thác đời mình cho Chúa, cho Đức Cha và các Đấng kế vị của Đức Cha.

Lời báo hiếu được nói lên ở đây, nhưng chắc chắn trên Thiên Đàng, cha Phêrô đã nói lời cảm tạ tri ân trước Đức Cha Batôlômêô và biết bao nhiêu Vị Chủ Chăn khác mà Cha Phêrô đã thọ ơn.

2. Một linh mục phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đức Kitô được tấn phong là Linh Mục, dầu Ngài có tính Linh Mục đời đời, Ngài tỏ lộ chức Linh Mục trên Thánh Giá, chính trên Thánh Giá, Đức Giêsu được tôn vinh là Linh Mục Thượng Phẩm, Ngài bước vào Thiên Đàng ngự bên hữu Chúa Cha trong tư cách này để luôn chuyển cầu cho Hội Thánh, cho các tín hữu. Cha Phêrô là linh mục đời đời theo phẩm hàm Menkixêđê. Trong cuộc sống trần gian cha đã phục vụ yêu thương… những tâm tình đó, các Đức Cha, các cha đã có dịp bày tỏ… cha Phêrô theo gương Đức Giêsu trên Thánh Giá, ngay trong cái chết của Ngài “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu”. Dấu ấn chức linh mục không phai nhòa, cha Phêrô đã là linh mục của Hội Thánh lữ hành, nay thật sự là linh mục trong sự sống đời đời, bên cạnh Thiên Chúa Cha, bên cạnh Đức Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm, bên cạnh Đức Cha Batôlômêô, người đã sinh ra cha Phêrô trong chức Linh mục, bên cạnh biết bao cha giáo, là những người đã góp phần để cha Phêrô là linh mục đời đời, các ngài tế lễ, chuyển cầu cho chúng ta.

Cha Phêrô thân mến,

Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta hiểu nhau rất nhiều, bên cạnh Chúa, xin cha chuyển cầu cho Hội Thánh, cho Ông Bà Cố, cho biết bao nhiêu người đã yêu thương gắn bó mật thiết với cha, cho chính giáo xứ Mẹ yêu thương, nơi đón tiếp cha là người con trong cuộc sống trần thế cũng như trong cuộc sống đức tin và cha mãi mãi là người con của Mẹ Hội Thánh. Amen.