Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Chắc mọi người đồng ý với tôi, qua các bài Kinh thánh vừa nghe, có một từ được lập đi lập lại, được nhấn mạnh và cũng là từ quan trọng nhất, đó là CÔNG CHÍNH.

Qua miệng tiên tri Êzêkien, Thiên Chúa nói hãy sống công bằng, chính trực, sống theo luật Chúa dạy. Người tội lội hãy sám hối ăn năn, hãy trở nên công chính thì Thiên Chúa sẽ tha thứ và ban ân sủng, còn những ai công chính mà đi theo đường tội lỗi thì Thiên Chúa sẽ lấy mất đi sự sống của họ. Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu Kitô đã dạy các môn đệ : nếu các ngươi không công chính hơn những luật sĩ và biệt phái thì các ngươi sẽ không được vào Nước Trời.

Chúa Giêsu đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo những luật sĩ và biệt phái sống đạo cách hình thức. Nhưng cũng có người trong số họ đã sống đúng theo luật Môisen. Theo họ ,công bằng là làm cho người khác đúng mức mà họ làm cho ta : Mắt đền mắt, răng đền răng. Nếu  khi mình bị người khác móc một con mắt, thì mình được phép lấy một con mắt của người ấy ; Nếu bị đánh gẫy một cái răng, thì có quyền đánh gẫy lại một cái răng ; hoặc khi bỏ vào nhà thờ một số tiền gọi là Corban thì không cần phải tiếp tục nuôi nấng, báo hiếu cha mẹ nữa… Đức Giêsu nói rõ : sự công bằng như thế thì chưa đủ : “Nếu các con không công chínhhơn những Biết phái và Luật sĩ thì các con sẽ không được vào Nước Trời”.

Công chính hơn luật sĩ và biệt phái chỗ nào ???

Chúa Giêsu dạy : nếu người ta vả các con má bên phải, hãy đưa luôn má bên trái ; nếu bị người ta làm hại, các con đừng trả thù nhưng hãy cầu nguyện, hãy chúc phúc, hãy làm ơn cho họ. Chúa Giêsu còn nêu ra cho chúng ta điều phải công chính hơn : Luật xưa dạy rằng “đừng giết người”, vì giết người là phạm một trong mười điều răn của Chúa. Cách đây mấy ngày, báo chí đăng tải về cái chết của hai người trẻ trong thời gian vừa qua tại Đàlạt : một chị nhân viên bán điện thoại bị giết trong đêm tại Hồ Than Thở và một thanh niên 22 tuổi  bị giết rồi bị treo cổ trên cành cây ở đốc An Bình… Giết người là trọng tội. Nhưng nguyền rủa người khác đối với Chúa Giêsu đã là một tội phải kết án, vì không phải chỉ giết người bằng hình thức tước đoạt mạng sống, mà còn giết hại người khác bằng những lời nói độc địa, những tâm tình thù oán, làm mất danh dự, làm cho người khác bị thiệt hại…

Những điều luật xưa vẫn còn đó, nhưng Chúa Giêsu muốn nâng cao giá trị của lề luật, đòi nó phải đi sâu vào nội tâm, và kiểm soát cả những ước vọng sâu xa thầm kín nhất của con người. Ngài nâng những điều tự nhiên lên bình diện siêu nhiên. Chính trong bình diện siêu nhiên này, con người mới có thể gặp được Thiên Chúa, con người mới thực sự được trở nên công chính và mới có thể đặt chân vào trong Nước của Thiên Chúa.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ xưa kia và dạy chúng ta hôm nay : phải trở nên tốt hơn, công chính hơn, siêu nhiên hơn. Đức Giêsu Kitô đã đến trong trần gian để soi sáng cho chúng ta, Giao ước cũ đã được thay thế bằng Giao ước mới, tinh thần thờ phượngtheo hình thức xưa, nay đã được thay bởi tinh thần thờ phượng mới mẻ, chân thật.

Hơn bao giờ hết, các Bạn trẻ ngày nay thích sự chân thật và ghét giả dối, không chuộng những gì là hình thức nhưng yêu mến những gì chân thật phát sinh từ trong thâm sâu cõi lòng. Các Bạn trẻ ngày nay cũng ao ước những gì cao cả, những gì vượt qua bình thường để đi đến điều siêu việt hơn : Các bạn trẻ đâu thích đi những chiếc xe gắn máy bình thường nhưng chuộng những chiếc super Honda ; các bạn trẻ đâu thích những cầu thủ bình thường, nhưng thích những siêu sao sân cỏ ; các bạn trẻ đâu có ưa chuộng những nghệ sĩ tầm thường nhưng say mê nhưng minh tinh màn bạc, những diễn viên nổi tiếng… Người trẻ hôm nay và cả những người già nhưng có tâm hồn trẻ, vẫn luôn khao khát những gì là hoàn thiện, những gì là cao cả hơn nữa. Đó là tâm lý và đời sống các Bạn trẻ ngày nay .

Trong tâm tình tôn giáo, các Bạn trẻ hãy đi sâu vào tình yêu của Thiên Chúa, hãy trở nên người công chính của Thiên Chúa. Người công chính là người đặt niềm tin vào Thiên Chúa, biết Thiên Chúa là Đấng nào và biết mình mang thân phận ra sao. Con người đó khi đã tin vào Thiên Chúa, nhờ ánh sáng Tin mừng của Đức Kitô, có thể tuân giữ giới răn của Chúa với một tinh thần mới và một trái tim mới. Nếp sống cũ kỹ tội lỗi được xóa bỏ và được thay thế bằng hình ảnh con người thánh thiện mà Đức Giêsu đã cứu chuộc bằng giá máu của Ngài.

Phải, Đức Giêsu Kitô cứu chuộc chúng ta bằng giá máucủa Con Thiên Chúa, bằng cái chết của Ngài trên thập giá.  Ngài làm điều đó để chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi quanh co, để chúng ta trở nên những con người công chính, ngay thẳng, để chúng ta xứng đáng được sự sống và được sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa.Ngài ban Ơn Thánh cho chúng ta, Ngài công chính hóa chúng ta.

Hãy cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, đặc biệt cho các Bạn trẻ tham dự Thánh lễ hôm nay và các Bạn trẻ trong Giáo phận thân yêu này. Xin Chúa cho mọi người khi cử hành Mầu nhiệm Tử nạn của Chúa Giêsu, được nhìn thấy rõ Đấng đã bị đâm thâu trên thập giá, đã đổ máu ra rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chính Đấng ấy, Đức Giêsu, muốn chúng ta trở nên công chính, thánh thiện vì Ngài đã tử nạn và phục sinh của để cứu độ nhân loại.

TỨ LINH LƯỢC GHI