Anh chị em rất thân mến,
Ba bài Kinh Thánh hôm nay nói rõ ý định của Thiên Chúa muốn cứu độ loài người. Ngay thời Cựu Ước, Thiên Chúa tuyển chọn một dân riêng, để rồi từ đó một Đấng Cứu Thế sẽ đến ở giữa loài người. Dân riêng đó vào thời Tân Ước chính là Hội Thánh.
Thánh Phaolô khẳng định: Thiên Chúa không muốn điều gì khác hơn là cứu độ mọi người (ngài ý thức được ơn gọi của một Kitô hữu nên đã đáp lại và trở nên người tông đồ của dân ngoại).
Bài Phúc Âm của thánh Luca, cách riêng được đọc trong Mùa Chay này rất ý nghĩa: Con Một Thiên Chúa đến trong thế gian để thực hiện chương trình Thiên Chúa đã hoạch định qua Mầu Nhiệm Thập Giá. Chính Mầu Nhiệm Thập Giá làm rõ nét chương trình cứu thế và tình yêu của Thiên Chúa (vì trong Mầu Nhiệm Thập Giá và trong Mầu Nhiệm Phục Sinh, Chúa Giêsu đã bày tỏ cách rõ ràng Thiên Chúa muốn cái chết của Con Ngài đem lại ơn tha thứ). Giáo Hội đã đón nhận bằng cách tiếp tục loan báo và rao giảng về ơn tha thứ nhân danh Đức Kitô để mọi người được cứu độ.
Không một con đường nào có thể thực hiện được ơn tha thứ hay làm cho người ta đón nhận được sự sống đời đời. Ơn cứu độ chỉ có thể đến được từ Con Một của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Thập Giá. Đức Kitô kêu gọi mọi người cùng tham dự vào con đường đó, chúng ta phải đi theo Đức Kitô, phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, phải có ý nghĩ, lời nói và hành động phù hợp với ý nghĩ, lời nói và hành động của Đức Kitô. Đó là điều thiết yếu.
Nếu xây dựng ngôi thánh đường mà chỉ dừng lại ở phần vật chất, về hình dáng, kiến trúc, hoa văn trang trí, ảnh tượng (cũng cần có tài chánh để thực hiện)…mà không quy hướng về mục đích tối hậu thì tất cả những hy sinh, những nổ lực của chúng ta đều vô nghĩa.
Thánh đường là nơi quy tụ để chúng ta nên hiệp nhất trong Đức Kitô, được đón nhận ơn Chúa và thể hiện ơn đó qua chứng tá hằng ngày của chúng ta. Thánh đường là nơi chúng ta được gặp gỡ Đức Kitô, được thấm nhuần tinh thần cứu thế của Đức Kitô qua Mầu Nhiệm Thập Giá và sự Phục Sinh của Ngài. Khi đến đây cầu nguyện, đón nhận các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, làm cho chúng ta được gắn bó với Đức Kitô, nhờ đó chúng ta có thể làm cho Ngài hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.
Nếu khởi công với những ý nghĩa đó sẽ thấy ngay công việc của chúng ta thánh thiện, có tính cách siêu nhiên vì đó là công việc góp phần tôn vinh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.
Chúng ta hãy cầu xin cho công trình này được Chúa chúc phúc, được Chúa soi sáng và hướng dẫn, được Chúa cho hoàn thành cách tốt đẹp và bình an. Trên hết mọi sự, trong khi xây dựng ngôi thánh đường, giáo xứ ngày càng liên kết mật thiết với nhau, ngày càng gắn bó với Chúa, càng sống tinh thần cầu nguyện và càng sống tinh thần truyền giáo. Đừng đợi khi ngôi nhà thờ hoàn thành mới thực hiện những tâm tình đó. Ngay trong khi xây dựng, những tâm tình đó phải được vun xới, nuôi dưỡng và phát triển, có như vậy khi ngôi nhà thờ hoàn thành thì chẳng những là hoàn thành một công trình kiến trúc mà (một mức độ nào đó) hoàn thành những tâm tư, nguyện vọng, ước muốn thánh thiện mà chúng ta đặt ra trong khi xây cất ngôi thánh đường này.
TamLinh lược ghi









