Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người Hylạp có thiện cảm với Chúa, thiện cảm với những lời Ngài rao giảng, những việc Ngài đã làm. Nhân một dịp lễ, họ có mặt ở Giêrusalem và xin các tông đồ giới thiệu để họ được gặp Chúa.
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,
Chiều hôm nay có người muốn xưng tội cách sốt sắng, có người đến đây để lòng mình được hoán cải và đón nhận ơn tha thứ. Nhưng hình ảnh đúng nhất: chúng ta muốn đến đây để gặp gỡ Đức Kitô. Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Kitô Phục Sinh hiện diện mọi nơi và nơi nào cũng có thể gặp Ngài. Chân lý đó là sự thật nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng gặp gỡ Đức Kitô không ? Rõ ràng là không.
Đức Kitô đến với tôi vì tôi đang đối diện với anh chị em ; Đức Kitô đến với các cha vì lát nữa đây ở Tòa Giải Tội sẽ lắng nghe những tâm tình sám hối, những tội lỗi và qua các ngài, Chúa tha thứ cho anh chị em.
Qua chúng tôi Đức Kitô đang hiện diện và Đức Kitô đang nói. Cho nên đừng nghi ngờ vì ước vọng của anh chị em được gặp Đức Kitô trong giờ phút này đã được Ngài đón nhận. Có thể đi từ kinh nghiệm của thánh Phaolô trong bài đọc I. Thánh Phaolô nói như một bài giáo lý, như một xác tín mạnh mẽ, ngài đã bắt gặp được Đức Kitô, ngài đang sống trong chân lý, và Đức Kitô – qua ngài – tiếp tục kêu gọi chúng ta. Anh chị em đã biết trước kia thánh Phaolô không trực tiếp gặp Chúa Giêsu, nhưng hết sức chống đối giáo lý của Chúa, chống đối các môn đệ, chống đối các tín hữu đã theo Chúa Giêsu, ngài đã làm công việc đó với tất cả sự nhiệt thành của một người Dothái giáo, còn hơn thế nữa, của một Biệt Phái, của một con người lỗi lạc.
Và rồi một cuộc gặp gỡ trên đường Đamas, một lần gặp gỡ đã thay đổi trọn vẹn con người Phaolô. Nhưng Đừng tưởng rằng sau lần gặp gỡ đó, một con đường rộng rãi thênh thang dẫn đưa Phaolô đi tới…
Trở lại bài Phúc Âm, khi những người Hylạp đến thì Chúa Giêsu đã không nói về những vinh quang, không nói về những điều người ta chờ đợi mà Ngài nói về thập giá, nói về cuộc khổ nạn của Ngài. Cũng vậy, khi thánh Phaolô đã được gặp Đức Kitô thì ngài không nói gì khác hơn là rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Ngài cảm nghiệm điều đó không phải bằng lời rao giảng mà bằng tất cả cuộc sống của ngài : Khi đã bắt gặp được Đức Kitô thì mọi sự trên trần thế này tôi coi như là phân bón… Khi đã được gặp Ngài thì trên đời này không còn gì đáng cho tôi mơ ước, đáng cho tôi đi theo, chỉ có một mình Ngài… Nhưng đừng nghĩ vì tôi trở nên con người thành toàn, là đạo đức nên tôi mới được điều đó. Không phải, mà vì chính Đức Kitô đã chiếm đoạt tôi, Ngài đã chiếm đoạt tôi nên tôi không còn cách nào khác hơn là say mê, tôi theo Ngài, nghe và thực hiện lời Ngài, rao giảng về Ngài… Thánh Phaolô để cho chúng ta một kinh nghiệm tuyệt vời.
Quả thật, sẽ không gặp được Đức Kitô nếu không chấp nhận đi trên con đường thập giá. Chúa Giêsu nói chỉ có con đường hẹp mới dắt đến sự sống, còn con đường rộng chỉ đưa chúng ta đến sự diệt vong. Vì thế những ngày Chay Thánh này rất quan trọng cho cuộc đời tín hữu, không thể và không được bỏ qua cơ hội này vì “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”.
Anh chị em cũng như chúng tôi đang hiện diện đây, chúng ta đang được thúc đẩy bởi một ước mơ có một sự đổi mới trong cuộc sống của chúng ta, như có một tiếng gọi bảo chúng ta hãy bỏ quá khứ đằng sau, hãy mạnh dạn đứng lên và tiến tới. Đức Kitô đang kêu gọi chúng ta, Đức Kitô đang mời chúng ta đi trong con đường của Ngài.
Chúa Giêsu luôn kêu gọi, Ngài tiếp tục kêu gọi không ngơi nghỉ giây phút nào bằng nhiều cách : khi nghe lời Kinh Thánh là lúc Ngài nói với chúng ta ; khi cầu nguyện, Ngài hiện diện giữa chúng ta; khi cử hành thánh lễ, Ngài trở nên của ăn của uống để chúng ta đón nhận… Ngài tiếp tục nhìn chúng ta với ánh mắt âu yếm và mời gọi…
Tôi không muốn bỏ qua một sự kiện mà tôi đã có dịp chia sẻ. Có lẽ đối với người bình thường thì đây cũng như trăm ngàn sự kiện khác, nhưng với những ai khao khát muốn có một đời sống mới, một đời sống thánh thiện và đạo đức hơn thì không thể bỏ qua. Đó là cuốn phim “Cuộc khổ nạn của Chúa”. Một người trẻ sau khi xem đã chia sẻ : “Tôi thật sự bị chinh phục hoàn toàn, tôi không nhịn được nên đã khóc rất nhiều, vì tôi cảm nghiệm được cái gì đó huy hoàng tráng lệ và đẹp vô cùng. Có rất nhiều sứ điệp trong phim, nhưng điều chính yếu là tôi có thể bắt đầu thực hiện việc tha thứ và từ đó tôi thấy được tôi vĩ đại hơn, cũng như cuộc sống vì thế rồi từ đây sẽ tốt đẹp hơn…”
Để có thể gây một xúc cảm như thế thì nhiều yếu tố đã góp phần vào, trong đó dĩ nhiên có diễn viên đóng vai Chúa Giêsu. Ông ấy tâm sự : “Trước khi vào vai, tôi bắt đầu bằng việc lần chuỗi Mân Côi – chuỗi Mân Côi dẫn tôi đến việc xưng tội – việc xưng tội dẫn tôi đến tham dự thánh lễ mỗi ngày, tôi cảm nghiệm rằng khi có sự hiện diện của Thánh Thể trong mình, tôi thấy mình nên giống Chúa Giêsu hơn”. Đã nhiều lần người ta mời ông đóng vai Chúa Giêsu (chúng ta biết đến giờ này đã có trên 50 cuốn phim về cuộc đời Chúa Giêsu), nhưng ông vẫn từ chối, và lần này ông mới nhận lời và nói rằng : “Những lần khác người ta mời nhưng tôi không muốn đóng phim, tôi chỉ muốn sống với Đức Kitô”. Thế nên ông có thể diễn tả được Đức Kitô ngay chính trong vai trò của ông. Được Đức Thánh Cha tiếp, ông đã được tâm sự cuộc đời của ông với ngài… và chắc chắn hơn ai hết, ông đã được chính Chúa Giêsu, đã được cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu biến đổi, hoán cải.
Còn nhớ cách đây 20 năm, nhân dịp cử hành Năm Thánh Cứu Độ, Đức Thánh Cha trao cho giới trẻ cây Thánh Giá và nói : “Các Bạn Trẻ thân mến, Cha trao cho chúng con Thánh Giá của Đức Kitô, hãy mang Thánh Giá đi khắp thế giới như dấu chỉ tình yêu của Đức Giêsu đối với nhân loại và hãy loan báo cho mọi người rằng chỉ có trong sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, chúng ta mới nhìn thấy ơn cứu độ và sự cứu rỗi”.
Phải, chỉ trong thập giá của Đức Kitô thì chúng ta mới được ơn cứu độ. Hằng ngày được mời gọi để vác thập giá với Đức Kitô, chúng ta không thể khước từ. Nếu khi đến nhà thờ này với tâm hồn còn nặng trĩu, có khi gánh nặng này đã đeo đuổi hằng chục năm qua, không có gì có thể giải thoát, kể cả sự cố gắng của chúng ta. Chỉ có thập giá Đức Kitô, chỉ có tình yêu của Ngài được diễn tả qua thập giá, chỉ có tội lỗi bị đóng đinh vào trong cuộc khổ nạn của Ngài mới giải thoát chúng ta. Nhìn lại con người của mình với quá khứ tội lỗi, chúng ta ý thức được và không thể khước từ trách nhiệm của mình trước những hành vi đó. Nhưng những điều đó không làm chúng ta phải khổ tâm, không bóp chết niềm hy vọng vì chúng ta tin vào tình yêu của Chúa, một tình yêu mà Ngài nói không còn lớn hơn được nữa, vì Ngài đã chết cho người mình yêu, đó là tình yêu cao quý nhất.
Nếu chỉ chết cho chúng ta mà Ngài không sống lại thì tình yêu đó chỉ gây cho chúng ta xúc cảm mà không đem lại niềm hy vọng, đem lại sự sống mới.
Ngài đã phục sinh, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Ngài còn nói chúng ta cũng được sống lại, cũng được tham dự vào vinh quang phục sinh nếu cùng chết với Ngài. “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời”, “Ai phụng sự Ta hãy theo Ta”. Những lời mời gọi đó rõ ràng, minh bạch, Chúa luôn thẳng thắn, Ngài không gây ảo tưởng cho chúng ta. Lời Ngài là sức mạnh, lời Ngài là cả sự sống trong đó.
Mỗi người sẽ cảm nghiệm được Ngài đang ở bên cạnh và Ngài không muốn gì khác hơn là chúng ta nhìn vào ánh mắt yêu thương, nhìn vào những vết đinh trên thân xác của Ngài và Ngài nói: Vì con, cho con, nếu chỉ một mình con thôi thì Cha cũng sẵn sàng chết cho con. Những lời của chúng ta chắn chắn không đủ để diễn tả được tình yêu của Ngài. Nhưng mỗi người đang được nghe Chúa nói với mình, mỗi người cũng đang cảm nghiệm được Ngài đang ở trong tôi, Ngài đang kêu gọi tôi, Ngài đang nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương. Không có lý do gì tôi sợ hãi, nghi ngờ, vì Ngài đã yêu tôi cho đến chết.
Tamlinh lược ghi









