Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chúng ta muốn đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi ngài kêu gọi giới trẻ hãy chuẩn bị lên đường, gặp gỡ nhau trong ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 20 được cử hành ở Cologna vào giữa tháng 08/2005. Để có thể thực hiện cuộc hành hương đó, ngài gợi lên hình ảnh các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa nơi hang đá trong thân phận rất nhỏ hèn. Đó là điều thứ nhất tôi mời gọi các Bạn Trẻ và anh chị em, hãy về đây để có thể gặp gỡ và thờ lạy Chúa. Chúng ta cũng về đây như hai môn đệ trên đường Emmau, trong lúc gặp khó khăn thử thách, tâm hồn chùng xuống, thất vọng, đánh mất đi lý tưởng, thì luôn có Chúa hiện diện, đồng hành.
Ba nhà đạo sĩ là những người có trình độ, có kiến thức, biết suy nghĩ và lên đường tìm kiếm … phải chăng đó cũng là tâm trạng người trẻ? Thời nay người trẻ học rất nhiều, có nhiều ưu tư trong cuộc sống và cho chính bản thân, nhưng nhiều khi không tìm được lời giải đáp cho những vấn nạn được đặt ra. Hãy như các đạo sĩ, đứng lên và đến với Chúa. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều từ bỏ. Nhiều lần tiếng Chúa mời gọi chúng ta, nhưng để đứng lên đáp trả thật khó. Khó nhưng không phải không làm được, vì chính Chúa hướng dẫn chúng ta như ngôi sao lạ hướng dẫn các nhà đạo sĩ. Rất nhiều biến cố mà nếu dùng đức tin sáng suốt sẽ thấy đó là những dấu chỉ, là những lời mời gọi chúng ta can đảm lên đường.
Khi các đạo sĩ đến nơi thì không thấy vua, không thấy triều đình, không thấy quan quân, không một hình thức nào của vương triều mà chỉ thấy một con trẻ ! Đúng vậy, trên con đường đi tìm, nhiều khi chúng ta mơ tưởng điều gì đó huy hoàng, nhưng cuối cùng, như anh chị em đã có kinh nghiệm… Chúng ta đến với Chúa không phải sau đó được giải thoát khỏi những khó khăn, đau khổ, đó không phải là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài đến với chúng ta với thân phận một con người, một con người yếu đuối. Ngài yêu mến và muốn cứu vớt bằng việc chia sẻ và đồng hành với chúng ta, để cuộc sống vẫn là cuộc sống nhưng luôn có Ngài bên cạnh. Bắt chước các đạo sĩ, chúng ta cũng quỳ xuống và cũng đón nhận, bái lạy và tôn vinh Ngài.
Khi suy niệm đoạn này, Đức Thánh Cha chuyển sang ý thứ hai, đó là chữ Bê-lem !
Bê-lem có nghĩa là “Nhà Bánh”, từ chỗ đến gặp Chúa Giêsu ở Nhà Bánh, dễ dàng hiểu điều này cũng mời gọi chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể, nơi đó, Chúa Giêsu còn hạ mình thấp hèn hơn nữa. Nếu ở Bêlem, Ngài đã khước từ địa vị Thiên Chúa để trở nên phàm nhân, thì ở đây, gần như là khước từ cả sự sống để chết đi cho chúng ta. Đến với Bí Tích Thánh Thể, chúng ta càng cảm nghiệm hơn nữa tình yêu của Ngài. Ngài đã chọn hiện diện trong tấm bánh rất đơn sơ, hiện diện ngay cả những nơi cô quạnh, hiện diện luôn đặt dưới sự điều khiển của bàn tay con người. Khước từ tất cả để tình yêu của Ngài tước đoạt hết những gì làm chúng ta lầm tưởng về Ngài. Vì vậy hãy đến với Ngài, hãy đón nhận Ngài vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.
Các Bạn Trẻ thân mến,
Tôi gợi lên một vài điều để suy niệm và cũng giúp chúng ta hồi tâm. Các đạo sĩ khi đến Bêlem để thờ lạy Chúa và để được thờ lạy Ngài thì họ đã khước từ tất cả, chỉ còn Chúa là đối tượng của họ mà thôi. Vậy với người trẻ, Chúa có chỗ đứng nào trong tâm hồn và trong cuộc đời của các bạn, điều quan trọng thật sự trong cuộc sống chúng ta là gì ??? Có bao giờ chính Chúa chiếm ngự, hiện diện, khiến các bạn ưu tư và đòi hỏi phải nhiều nỗ lực để hướng về Ngài ??? Chúng ta thấy rằng cuộc đời mình không có một định hướng, bị lệ thuộc, cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, không có giá trị, vì những gì chúng ta bám víu chỉ là những cái chóng qua, mơ hồ… Nhiều khi chúng ta trở nên như người Dothái trong Cựu Ước, vì không gặp được Giavê Thiên Chúa nên bày ra những ngẫu tượng để thờ phượng…
Đừng tưởng rằng ngày nay không còn ngẫu tượng, lẽ dĩ nhiên có thể nói đến tiền bạc, mở mắt ra đã suy nghĩ về nó, trước khi nhắm mắt ngủ, và cả khi đã ngủ, vẫn mơ nghĩ về nó, nó rất cần, nhưng thật sự đối với chúng ta đang hiện diện đây, có phải tiền mang lại hạnh phúc hay không ?
Nhiều khi chúng ta cũng bám víu vào điều gì đó vượt lên trên vật chất, Đức Thánh Cha nhắc, đó là niềm tin nhảm nhí không phù hợp với Giáo huấn của Chúa. Không hiểu tại sao ngày nay, chúng ta dễ dàng tin vào những cái mà trước kia không bao giờ chúng ta chấp nhận, những điều mê tín ??? Nếu thật sự đặt trọn niềm tin nơi Chúa sẽ không có những cám dỗ, những lôi cuốn như vậy.
Đức Thánh Cha cũng nói với người trẻ coi chừng bị những ảo tưởng dối trá, những ham thích chóng qua. Ham thích chóng qua đối với người trẻ rất dễ hiểu. Đó là những cái khi tưởng rằng bắt được thì nó tan rã, chỉ để lại sự trống rỗng trong tâm hồn. Chấp nhận ảo tưởng là vì chúng ta không thờ phuợng một Thiên Chúa duy nhất trong chúng ta.
Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ đừng đầu hàng, đừng sợ hãi. Phải, vì tuổi trẻ có khả năng để chiến đấu. Không đầu hàng khi đã xác định được đối tượng cần đấu tranh, cần loại bỏ; khi xác định được đâu là trợ lực, là sức mạnh của mình thì chúng ta can đảm hơn, sáng suốt hơn.
Trong Mùa Vọng, chúng ta thường nghe Đức Giêsu là vị Hoàng Tử Bình An, Ngài là nguồn suối của sự tha thứ và hòa giải, Ngài là Đá Tảng… Những hình ảnh đó nhắc chúng ta hãy đến với Ngài, đón nhận, lắng nghe lời Ngài.
Nếu thành thật, khiêm tốn để nhận thấy rằng Chúa chưa có chỗ đứng trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình, thì nhìn vào gương các đạo sĩ, khi đã được gặp Chúa Giêsu, các ngài trở về quê mình bằng con đường khác, không đi trên con đường cũ nữa. Nhìn vào hai môn đệ Emmau, khi đón nhận được Chúa Phục Sinh, không đi con đường của thất vọng mà quay trở lại và loan báo Tin Mừng cho anh em mình.
Các Bạn Trẻ khi nhận định được, nhờ ơn Chúa soi sáng, có một sự trống vắng, một thiếu sót lớn trong cuộc đời, hãy đứng lên và quay trở lại với Chúa, đừng tiếp tục đi con đường cũ của mình. Người trẻ có khả năng về tri thức, hãy dùng trí khôn để nhìn và thấy điều gì đang xảy ra trong cuộc đời mình, tin rằng Chúa vẫn hiện diện và giúp chúng ta.
Không ai gặp Chúa lại không được hoán cải, không được biến đổi. Nếu khao khát tìm kiếm, thì Ngài sẽ đáp ứng để chúng ta trở nên con người mới. Giờ phút này, những gì đang còn áp đảo, đè nặng mà chúng ta muốn vứt bỏ, chỉ có cách duy nhất là hãy đi con đường khác, xa lánh nó. Chắc chắn một trong những lời khuyên của các cha giải tội, một lời khuyên đầy khôn ngoan và rất chính xác : “Để khỏi phạm tội thì hãy xa tránh dịp tội”. Điều đó, các Bạn cũng như tôi, dễ cảm nghiệm trong cuộc đời mình, chúng ta cứ quyết tâm đổi mới, quyết tâm có một đời sống thánh thiện hơn, nhưng không quyết tâm từ bỏ dịp tội, cứ lui tới những nơi đó, cũng cứ gặp gỡ những người đó… thì cũng sẽ phạm những tội đó. Phải cầu xin để Chúa giúp chúng ta, phải năn nỉ xin Ngài vì chúng ta quá yếu đuối. Hình ảnh một Evà, một vua Đavít, nếu biết dứt khoát thì đã không sa ngã, và tất cả chúng ta đều như vậy. Hãy đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trong hang đá, Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu qua Lời Chúa, Chúa Giêsu nơi những người nghèo mà chúng ta phục vụ, Chúa Giêsu trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi người… Ngài hiện diện, Ngài không muốn chúng ta sa ngã, chỉ có điều chúng ta không nhìn ra, không đón nhận, không lắng nghe Ngài nên chúng ta không chỗi dậy được.
Chúa để lại cho chúng ta tất cả những gì cần thiết, chúng ta nhận được Ngài nơi Tòa Giải Tội, chắc chắn đó là điều mà Chúa quan phòng, yêu thương ban cho chúng ta, cách riêng những người trẻ đang nhiệt tình, đang quyết tâm, đang muốn thật sự đón nhận và đi theo Chúa trong cuộc đời mình.
LinhSim lược ghi.









