Trong giờ phút này và trong bối cảnh này, ba bài Kinh thánh đã mang lại ánh sáng và niềm an ủi cho chúng ta.

Bài sách tiên tri Đanien nói không chỉ những ai sống công chính sẽ được ân thưởng, nhưng người nào hy sinh chịu khó để giúp người khác biết con đường công chính và giúp người khác đi trong con đường đó, sẽ như tinh tú lấp lánh. Tuy không tin nhưng tôi thấy cũng khá thú vị, khi truyền thuyết nói rằng những ai sống tốt lành thì khi chết sẽ trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời.

Dù thấp bé, không địa vị, dù nghèo nàn, bệnh tật… nhưng thánh Phaolô nói không một ai là người vô dụng, vì sống là sống cho Chúa, và dù chết không ai biết đến, cái chết của họ cũng có giá trị vì chết cho Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu mọi việc đều vì Chúa và cho Chúa, sẽ thấy vinh dự lớn lao khi được sống làm con Chúa.

Cũng như anh chị em, trong những ngày qua tôi rất buồn, tôi nghĩ mãi về cuộc đời cha Phêrô và cứ mong đây là giấc mơ, may ra khi thức dậy thì mọi việc vẫn bình thường, không thể nào nghĩ đến sự ra đi đột ngột như vậy !!! Nhưng trước sự thật không thể chối cãi, tôi gửi gắm tâm tình của mình trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi cảm thấy gần gũi và rất thân thương với ngài. Trước hết vì tôi bắt gặp nơi ngài hình ảnh người tôi tớ trung thành. Ở đây, có những vị thầy, những người bạn, những học trò của ngài, có thể vẽ nên hình ảnh của ngài với nhiều nét chấm phá, tôi được nghe nhiều chia sẻ về ngài trong những ngày qua, nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh người tôi tớ trung thành là hình ảnh đẹp nhất, đẹp vì chính ngài đã trung thành, nhưng đẹp hơn nữa vì ngài là người được nghe Chúa nói “Hỡi người tôi tớ trung thành, hãy vào nhà của chủ ngươi hưởng phần thưởng đời đời”.

Chúng ta có tiếc rẻ chỉ thêm được 20, 30 năm nữa rồi cũng chấm dứt, nhưng lúc bấy giờ sẽ ra sao không ai biết được, nhiều khi chỉ là “thân tàn ma dại”… thế thì tại sao chúng ta không cám ơn Chúa vì Ngài đã gọi  người anh em của chúng ta lúc này, để được nghe lời Chúa nói với ngài và cho chúng ta “hỡi người tôi tớ trung thành hãy vào nhà của chủ ngươi hưởng phần thưởng đời đời”.

Nói đến tôi tớ người ta dễ nghĩ đến một thứ Ôshin, đó chỉ là một cái nhìn, là ngôn ngữ trần tục, còn khi nói đến tôi tớ của Thiên Chúa, thì chính Đức Giêsu Kitô là hình ảnh rõ nét, trung thực nhất. Nếu có hãnh diện về điều gì khi ở trần gian, chắc chắn Chúa Giêsu không hãnh diện về các phép lạ, về những lời giảng dạy khôn ngoan, nhưng Ngài hãnh diện vì là người tôi tớ trung thành của Chúa Cha, vì Ngài đã thực hiện chương trình của Chúa Cha cách trọn vẹn, thực hiện cho đến chết và chết trên thập giá. Có thể chúng ta sẽ nói vì Ngài là Ngôi Lời, vì Ngài là Thiên Chúa cho nên điều đó cũng chẳng có gì lạ !!!

Thế còn với Đức Maria ? Nếu có điều gì đó muốn nói với chúng ta về vinh dự của Mẹ, thì chắc Mẹ không dám nói về các tước hiệu, Mẹ chỉ nói một điều : ”Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng…”, đó là nét diễn tả về Đức Mẹ cách trọn vẹn và gần gũi với chúng ta nhất.

Vậy, nếu tôi có nhớ đến cha Phêrô, nếu tôi có muốn nói điều gì đó về ngài, ngày hôm nay và mãi mãi, tôi sẽ nói rằng ngài là người tôi tớ trung thành, vì ngài là Linh mục mà Chúa đã gọi, đã thánh hiến và đã sai đi, luôn trung thành với ơn gọi của mình, luôn là con người tận hiến cho Chúa, và luôn là con người loan báo Tin Mừng.

Anh chị em ở Chi Lăng, ở Trại Hầm, ở Thái Phiên biết rõ điều đó hơn tôi. Ngài là tôi tớ trung thành, luôn chỉ biết phục vụ mà không lo cho mình. Ngay cả căn bệnh khiến ngài ra đi cách thình lình, là dấu hiệu cho thấy ngài quên mình, luôn nghĩ về người khác. Mà người khác của ngài rất cụ thể, đó là Hội Thánh, là Giáo phận, là Giáo xứ, là những người ngài gặp hàng ngày, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt địa vị, ngài sẵn sàng là người anh em với mọi người.

Tôi thường nhận được những chia sẻ, khi là những lá thư, khi là những cuộc điện thoại hay những buổi gặp gỡ, thực hiện nếu điều gì hay, điều không hay sẽ rút ra kinh nghiệm, nhưng thường thì tôi cố gắng như lời Chúa nói “ngày nào có đủ khốn khó cho ngày đó”.

Nhưng với lá thư ngài viết ngày 07.8.1999 tôi luôn để nơi bàn làm việc, tôi không nỡ xé lá thư đó như vẫn thường làm, vì tôi bắt gặp được trong đó tâm tình yêu mến Hội Thánh, yêu mến Giáo phận, yêu mến Giám mục, lòng thương người, tôi quý những tâm tình và những sự góp ý rất thánh thiện, sâu sắc. Tôi nghĩ rằng để viết được những điều đó, phải xuất phát từ một con tim yêu mến… cha Phêrô muốn là người tôi tớ phục vụ, ngài muốn mình luôn làm điều tốt và hữu ích cho người khác. Thế nên tôi không ngần ngại nói lên niềm tin của mình, ngài đã được Chúa nhìn và nói “hỡi người tôi tớ tốt lành, hãy vào nhà của chủ người để hưởng vinh quang Nước Trời”.

Nghĩ đến ngài thì tôi lại nghĩ đến anh chị em giáo xứ Chi Lăng, Trại Hầm, Thái Phiên… tôi cảm thấy lo âu vì ngài là một mục tử hết mình chăm sóc đàn chiên… Dù lo âu nhưng tôi tin trong mỗi hoàn cảnh Chúa sẽ lo liệu cách thích hợp, trong lúc khó khăn nhất Chúa sẽ ban cho điều cần thiết. Cảm nghiệm được điều đó vì tôi đã sống trong Giáo phận này 67 năm, không chỉ Giáo phận này mà với mọi Giáo phận khác, Chúa luôn chăm sóc gìn giữ Hội Thánh của Chúa theo sự khôn ngoan, quyền năng và tình thương của Ngài, chứ không theo đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, giới hạn của chúng ta. Tôi xin anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa, vào Hội Thánh, vào Giáo phận vì anh chị em là thành phần không thể thiếu của Giáo phận Đàlạt này. Để mọi công việc tiếp tục tiến triển tốt đẹp, từ việc xây dựng đức tin, đức ái đến việc xây dựng tinh thần truyền giáo, sự hiệp thông… kể cả việc chuẩn bị làm nhà thờ mới, phải đặt tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa. Tin cách dứt khoát, nếu chúng ta hiệp nhất, cầu nguyện, sống Lời Chúa, đón nhận các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể, thì chúng ta là cộng đoàn phục vụ, yêu thương và hiệp nhất.

Tuy nhiên để tránh cho anh chị em những khó khăn, nghĩ ngợi, tôi đặt cha Tổng Đại Diện làm Giám quản Giáo xứ, vì tôi thấy không ai thích hợp hơn trong lúc này, anh chị em biết vị giám quản cũng có quyền như một cha xứ, được ấn định bởi Giáo luật. Xin anh chị em luôn nhớ vị chủ chăn của mình là chính Đức Giêsu Kitô, đại diện cho Ngài là Giám mục và hàng linh mục là những người cộng tác với Giám mục, anh chị em hãy nghe lời ngài, hãy trao đổi, hỏi han, tôi tin rằng với tình thương mến, khả năng và kinh nghiệm, cha Tổng Đại Diện giúp anh chị em tiếp tục xây dựng một cộng đoàn giáo xứ thánh thiện, yêu thương, hiệp nhất, truyền giáo…