Anh chị em và các Giảng Viên Giáo Lý rất thân mến,
Ngày truyền thống Giảng Viên Giáo Lý và được soi sáng bởi những bài đọc Lời Chúa, đặc biệt khi đọc lại bài Phúc Âm này trong năm Mân Côi, chúng ta thấy được hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ngài đã mời gọi chúng ta noi gương người môn đệ yêu dấu để đón Đức Maria về nhà mình. Nhờ lời mạc khải của Chúa Giêsu, khi nhận Đức Maria là Mẹ, chúng ta ở trong gia đình của Mẹ, đương nhiên có Chúa Giêsu, có Anrê Phú Yên…
Khi đứng dưới chân Thánh Giá nhìn ngắm Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Cứu Độ, Mẹ đã nghe lời mạc khải của Chúa: “Này là Mẹ con! Này là con Bà !”, trái tim Mẹ chắc chắn rất xao xuyến. Từ trước đến nay, Maria là Mẹ của Đức Giêsu Nagiarét, nhưng kể từ giờ phút này, Mẹ đã trở thành Mẹ trong một gia đình vĩ đại. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ nhớ lại lời của Đức Giêsu: “Ai là Mẹ Ta, ai là anh em Ta … đó là những ai nghe và thi hành Lời Thiên Chúa…”, lời này đã khắc sâu vào trong tâm hồn, để không chỉ cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, nhưng trong gia đình Thiên Chúa, Mẹ là người luôn lắng nghe, suy niệm, cầu nguyện, loan báo, tuân giữ lời Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Không chỉ là mẹ theo huyết nhục, nhưng Đức Maria còn là Mẹ trong đời sống thiêng liêng, Mẹ của mọi thế hệ tín hữu, Mẹ của các thế hệ tông đồ, là khuôn mẫu của những ai nghe và tuân giữ Lời Chúa…
Trong tư cách là Mẹ, Đức Maria yêu tất cả những người con của mình trong gia đình mà Chúa Giêsu đã qui tụ. Đặc biệt Mẹ yêu thương những đứa con đau yếu, thiệt thòi, những người con trong thử thách chỉ còn biết kêu “Mẹ ơi ! Cứu con với !”.
… Chắc hẳn Anrê Phú Yên, một tín hữu trẻ, đã nghe lời dạy của người mẹ ruột thịt là bà Gioana. Chính bà là người đầu tiên đã dạy cho con mình biết về Chúa và yêu mến Chúa…
Chắc hẳn Cha Đắc Lộ cũng không ngần ngại đón nhận và mở đường để Anrê Phú Yên được bước vào trong gia đình của Chúa Giêsu, để từ đó, Anrê Phú Yên gọi Đức Maria là Mẹ, gọi mọi người là anh em của mình.
Sống trong tình gia đình, Anrê Phú Yên đã làm tròn bổn phận trong đấng bậc của mình : lắng nghe, giúp đỡ… Chính vì là thành viên trong gia đình Thiên Chúa mà Anrê Phú Yên được diễm phúc làm chứng cho Chúa, cho Anh Cả Giêsu.
Càng suy nghĩ về cuộc đời Anrê Phú Yên càng cảm nghiệm được rằng ngài hiểu biết và yêu Chúa Giêsu vô cùng. Hiểu mới yêu mến và khi đã yêu mến thì trong trái tim Anrê Phú Yên, Chúa Yêsu là người tuyệt nhất. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim Anrê Phú Yên cùng một nhịp đập, ngài yêu không chỉ bằng lời nói, bằng việc làm mà còn yêu đến hơi thở cuối cùng. Phải yêu như thế nào mới có thể thốt lên được : “Tình yêu đáp trả tình yêu, sự sống báo đền sự sống”. Lời chứng của cha Đắc Lộ khi đầu Anrê Phú Yên lìa khỏi cổ, những tiếng kêu “Giêsu, Giêsu” được phát ra từ cuống họng của ngài (hay từ chính con tim, tình yêu và máu huyết của ngài). Anrê Phú Yên đã thực hiện điều Đức Giêsu nói :”Mẹ và anh em Ta là những người nghe và sống Lời Chúa”.
Anrê Phú Yên trở nên một thân xác với Chúa Giêsu, vì ngài không chỉ loan báo về Chúa Giêsu, nhưng còn rước lấy chính Mình Máu Thánh Chúa, được hoà tan trong tình yêu của Chúa…
…Trong gia đình Thiên Chúa, mọi người gọi Thiên Chúa là Cha, gọi Đức Maria là Mẹ, cùng đi vào con đường cứu thế của Chúa Giêsu được thúc đẩy hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa Thánh Thần.
Chớ gì ngày truyền thống hôm nay, tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên, Người Anh của chúng ta, người mở ra con đường cho mọi thế hệ tín hữu và mọi thế hệ Giáo Lý Viên, noi gương Anrê Phú Yên để rao giảng và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu “lấy tình yêu đáp trả tình yêu…”, yêu đến hơi thở cuối cùng. Nguyện chúc anh chị em Giảng Viên Giáo Lý luôn vững bước theo Chúa Giêsu, theo thánh Quan Thầy để góp phần viết nên những trang sử tuyệt vời của Giáo Hội Việt Nam.
30/7/2003.
Tứ Linh – Nguyễn Ngọc Hiệp









