Kính thưa các Cha và anh chị em rất thân mến!

Bầu khí Thánh Lễ hôm nay hướng tâm hồn chúng ta về ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Hội Thánh tôn vinh Thánh Giá Cứu Độ của Chúa Giêsu. Không những cảm mến tri ân về hồng ân mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho Hội Thánh và cho loài người, Hội Thánh còn dạy bảo con cái mình đến quỳ bên Thánh Giá Chúa, hôn kính Thánh Giá Chúa để thể hiện lòng tin kính, yêu mến, thuần phục …

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu gắn liền với lòng yêu mến của các tín hữu, để mãi mãi nhắc nhở nhau điều Chúa Giêsu dạy :“Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ mình vác Thánh Giá hằng ngày mà theo Thầy”, để chúng ta cúi đầu đi theo Thánh Giá Chúa Giêsu như lời Thánh Phaolô :“tìm gặp vinh dự nơi Thánh Giá của Chúa chúng ta”.

Trong khi thế gian rao giảng về danh vọng, quyền lực, của cải và về biết bao sự tài trí khôn ngoan, thì Hội Thánh cảm nhận được điều mà Thiên Chúa muốn nơi Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu và mãi mãi công bố : Nơi Thánh Giá Chúa Giêsu thể hiện sự yêu thương, bình an, ơn tha thứ và đặc biệt, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Do đó, muốn học sự khôn ngoan hãy đến với Thánh Giá Chúa Giêsu ; muốn gặp được sự bình an, mà hiện nay thế giới rất cần, hãy đến với Thánh Giá Chúa Giêsu; muốn gặp được sự yêu thương, sự hoà thuận, sự tha thứ hãy đến với Thánh Giá của Chúa Giêsu ; muốn gặp được nguồn ân sủng của chính Thiên Chúa cũng hãy đến với Thánh Giá của Chúa Giêsu. Nơi đó, mọi kho tàng phong phú của Thiên Chúa tuôn trào cho chúng ta. Hội Thánh là người Thầy và là người Mẹ hiền dạy bảo những điều đó.

Thưa anh chị em,

Chúng ta đang được hưởng một Năm Thánh thật tuyệt vời. Tại Nhà Thờ Chánh Toà, mỗi khi họp nhau cử hành các nghi lễ phụng vụ, làm các việc đạo đức trong niềm hiệp thông với Mẹ Maria, với các Thánh Tử Đạo, với vị chủ chăn của chúng ta là Đức Cha Phêrô và đặc biệt với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng luôn luôn yêu mến Giáo Hội Việt Nam, thì chúng ta được hưởng ơn Toàn Xá. Nhớ đến Hồng Ân Đức Tin trong 470 năm qua, từ khi các Nhà Truyền Giáo đặt chân loan báo Chúa Giêsu, loan báo Mầu Nhiệm Thánh Giá của Chúa cho tổ tiên chúng ta. Để rồi, khi có một số tín hữu từ Bắc chí Nam đã tin nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất, thì Đức Giáo Hoàng không ngần ngại đặt để các vị Giám Mục đầu tiên cho Giáo Hội Việt Nam. Đức Cha Lambert de la Motte đã đến nhận Toà Giám Mục của mình tại Đàng Trong, đồng thời, do vị Giám Mục Đàng Ngoài là Đức Cha Francois Pallu bị ngăn cản không thể đến được, thì ngài kiêm nhiệm vai trò Giám Quản Đàng Ngoài. Như vậy, ngài là vị Chủ Chăn đầu tiên đặt chân đến dãy đất Việt Nam vào năm 1670.

Giữa cơn bách hại, giữa thời lưu lạc cấm cách, ngài đã không ngần ngại đến với con cái mình. Công Đồng Dinh Hiến thiết lập cơ cấu của Giáo Hội Việt Nam : vai trò người giáo dân ; vai trò những người xây dựng Hội Thánh tại Đàng Ngoài và Đàng Trong; thiết lập hàng Giáo Sĩ Việt Nam; nghĩ đến Chủng Viện là nơi đào tạo để có những tín hữu được huấn luyện kỹ càng, hầu có thể đảm trách công việc Tông Đồ ; lập Dòng Mến Thánh Giá … Thật lạ lùng ! Nhìn lại bối cảnh lịch sử và càng hiểu bao nhiêu, chúng ta sẽ không ngần ngại nói rằng : Đức Cha Lambert là người cha, là người anh em của các Giáo sĩ; các Nữ Tu Mến Thánh Giá, là người chị em trong gia đình Giáo Hội Việt Nam. Các Nữ Tu Mến Thánh Giá cùng với hàng Giáo Sĩ, như những cánh tay nối dài của vị Chủ Chăn đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam. Rõ ràng, với lòng yêu mến Chúa và gắn bó mật thiết với Mầu Nhiệm Thánh Giá của Chúa Giêsu, dù trải qua những thử thách thật cam go thì Giáo Sĩ, Tu Sĩ cũng như giáo dân đều đồng lao cộng khổ, cộng tác, yêu thương, đùm bọc, chia vui sẻ buồn với nhau để góp phần làm cho Chúa được lớn lên trên dãy đất Việt Nam thân yêu.

Biết bao giáo dân, biết bao Linh Mục, biết bao Nữ Tu đặc biệt Nữ Tu Mến Thánh Giá đã đổ máu đào, hi sinh mạng sống mình để làm chứng về đức tin, để bảo vệ sự an toàn của Hội Thánh, để nói lên lòng trung thành sắt son với Giáo Hội toàn cầu, với Đức Giáo Hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô mà Chúa đã đặt để cai quản toàn thể Hội Thánh. Nhìn lại lịch sử, cách riêng trong Năm Thánh Truyền Giáo, đúng như lời các Đức Giám Mục đã dạy : hãy có lòng cảm mến tri ân, cảm tạ hồng ân đức tin mà cha ông chúng ta đã lãnh nhận. Và còn biết bao nhiêu ơn lành, những ơn Toàn Xá liên lỉ hằng ngày từ Nhà Thờ Chánh Toà mà chúng ta đón nhận được, đó không phải là dấu chỉ của ơn cứu rỗi mà Chúa đã dành để cho chúng ta đó sao?

Anh chị em rất thân mến,

Lời Đức Hồng Y Roger Etchegaray, vị Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng, cách đây hơn mười năm đến viếng thăm Giáo hội Việt Nam : “Anh chị em hãy hãnh diện vì mình là người Công Giáo”. Là người Công Giáo trong một chuỗi tông truyền của đức tin toàn vẹn mà Chúa đã loan báo, các Thánh Tông Đồ tiếp nối và cha ông chúng ta đã lãnh nhận và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Là người Công Giáo hãy hãnh diện để sống trung thành với đức tin tông truyền. Đức Hồng Y cũng không ngần ngại nói thêm : “Hãy hãnh diện vì mình là người Việt Nam, chia sẻ biết bao thăng trầm, vinh nhục không những với tổ tiên mình mà với mọi thành phần đồng bào của mình. Phải yêu mến mới có thể đem kho tàng vô giá là Đức Giêsu Kitô, là Tin Mừng Cứu Độ để trao ban cho đồng bào mình”. Không thể nào trao ban kho tàng là Đức Giêsu cho những người mà chúng ta không tôn trọng và yêu mến. Lời Đức Hồng Y Đặc Sứ như mở ra cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng, để trong sự trân trọng, trong lòng yêu mến, trong thái độ hiền lành và khiêm nhường, chúng ta lại trao ban Chúa Giêsu, Thập Giá của Chúa Giêsu cho những bà con láng giềng, đồng bào của chúng ta.

Thưa anh chị em,

Năm Thánh Truyền Giáo không chỉ là hồng ân, mà còn như lời Thánh Phaolô: Tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta. Và nếu chúng ta dám mạnh dạn nói thêm: Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng. Với những gì được đón nhận, chúng ta chúc mừng các Hội Dòng Mến Thánh Giá, cảm ơn biết bao công lao của các bậc tiền nhân, là động lực thúc đẩy chúng ta hướng về tương lai, sống tình anh chị em trong gia đình Hội Thánh Việt Nam, yêu thương, cộng tác, chia vui sẻ buồn với nhau để loan báo  và làm chứng về Chúa chúng ta cho đồng bào ruột thịt thân yêu.

Tứ Linh lược ghi.