Trọng kính Đức Cha Phêrô quý mến,

Kính thưa Cha Tổng đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha Bề trên cùng quý Cha,

Kính thưa quý cộng đoàn tu sĩ, chủng sinh,

Kính thưa anh chị em giáo dân rất thân mến,

Chúng ta đầy tràn niềm vui và xúc động được cử hành trọng thể lễ Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa thân yêu, ngày lễ diễn ra trong tuần tĩnh tâm của hàng Linh mục Giáo phận, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa.

Ngày 24.4.1983, cũng vào dịp bế mạc tuần tĩnh tâm của hàng Linh mục Giáo phận, (trong bầu khí Năm Thánh cứu độ 1983-1984) Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm kính yêu đã có sáng kiến và quyết định cung hiến nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Ngày này được ghi khắc vào tâm khảm của hàng Linh mục và dân Chúa của Giáo phận nhà trong sự xúc động, lòng vui mừng, niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng. Thật vậy, bối cảnh lịch sử của đất nước và của Giáo hội Việt Nam, của Giáo phận Đàlạt lúc ấy cần một Thánh lễ như thế. Thánh lễ cung hiến không những quy tụ mà còn mang lại sinh lực, sức mạnh, niềm tin yêu và hy vọng cho toàn thể Giáo phận.

Đức Cha Batôlômêô đã nói : Cung hiến nhà thờ, bàn thờ là thể hiện niềm tin và sự quảng đại của Giáo hội địa phương đối với Thiên Chúa, để qua lễ Cung hiến, mảnh đất và ngôi nhà này không còn là của con người mà là của Thiên Chúa : Đây là nhà của Thiên Chúa. Cung hiến Nhà thờ thể hiện việc Giáo hội địa phương tin tưởng phó thác dâng lên Chúa ngôi nhà và mảnh đất này, để nơi đây thật sự trở nền hình ảnh của Thiên đàng.

Lúc ấy, chúng ta gặp nhiều thử thách, nhiều bối rối, thậm chí không dám nghĩ đến tương lai, thế nhưng qua việc cung hiến Giáo phận như được thêm sức mạnh, hàng Linh mục được gắn kết nhiều hơn, vai trò của Đức Cha Batôlômêô được khẳng định trên đoàn dân Chúa tại nơi đây, không những hàng Linh mục, tu sĩ, giáo dân mà ngay cả những người không cùng niềm tin hiểu và kính trọng Giáo hội nhiều hơn.

Nhớ lại biến cố lịch sử ấy trong ngày kỷ niệm này để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, để chúng ta nhớ ơn Đức Cha Batôlômêô. Chúng ta còn nhớ đến Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, ngài đã nhận tòa tại nơi đây khi được Tòa Thánh bổ nhiệm là Giám mục tiên khởi của Giáo phận Đàlạt, biến ngôi nhà thờ này trở thành nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Mẹ của cả Giáo phận Đàlạt. Lần trở lại trong quá khứ và thấy ơn Chúa thật diệu kỳ, khi người làm phép khánh thành ngôi nhà thờ này chính là Đức Cha Gioan Cassaigne, là “Ông tổ truyền giáo cho anh em dân tộc trong Giáo phận thân yêu này” (lời Đức Cha Cố Simon Hòa).

Nhắc lại những khuôn mặt, những biến cố đó, đặc biệt trong Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho anh em dân tộc vùng Đalạt, làm sao chúng ta không ghi khắc trong tâm khảm mình hình ảnh Đức Cha Casaigne và các thế hệ tông đồ, các thế hệ thừa sai, không những là Giám mục, Linh mục, tu sĩ chủng sinh, mà còn cả những giáo dân thân yêu của chúng ta !!!

Cũng trong tâm tình Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo của Giáo phận, chúng ta thấy rằng loan báo Tin Mừng chính là loan báo Chúa Giêsu, nhưng không thể loan báo nếu người tông đồ, người thừa sai không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Từ tấm bé, khi bước vào nhà thờ, cha mẹ chỉ lên bàn thờ, chỉ lên nhà Tạm, chỉ lên Thánh Giá dạy chúng ta biết “Chúa đó con ơi, con làm dấu Thánh giá, con xin Chúa chúc lành cho con ; còn kia là Mẹ Maria, con cúi đầu chào Đức Mẹ…”. Những hình ảnh đó, những tâm tình đó thật đẹp đối với công việc truyền giáo.

Cũng trong ngôi nhà thờ, qua các lớp giáo lý, qua các sinh hoạt, tham dự các Thánh lễ, dần dần con người thấy rằng nơi đây mình được biết Chúa, tâm sự với Chúa, chia vui sẻ buồn với Chúa. Chúa thật sự trở nên không những là Thiên Chúa, mà còn là người Thầy, người Cha, người Mẹ, người Bạn thân yêu. Có thể nói không ngôi nhà nào, không cơ ngơi nào trên mặt đất này đồng hành đời sống con người bằng chính ngôi nhà thờ. Vì tại nơi đây, con người được tái sinh trong Bí tích Thanh tẩy, được nuôi dưỡng trong Bí tích Thánh thể, được tha thứ trong Bí tích Giải tội, tăng sức mạnh trong Bí tích Thêm sức, tăng thêm nguồn sinh lực trong Bí tích Xức dầu bệnh nhân. Tại nơi đây, những ai chọn ơn gọi hôn nhân và gia đình đã có những lời cam kết, yêu thương chung thủy với nhau suốt đời, biết bao lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho đời sống hạnh phúc của mình, của gia đình, của dòng tộc mình ; cũng như trong đời sống gia đình biết bao nhiêu nước mắt, lo toan, niềm hy vọng và hạnh phúc cũng được tỏ bày tại nơi đây… Cũng tại nơi đây, những người trẻ dấn thân trong đời sống tu sĩ, Linh mục, giám mục để trở nên hoàn toàn và trọn vẹn cho Chúa và Hội Thánh… Còn có thể nói thêm, tại nơi đây chúng ta khao khát bước vào Thiên đàng khi từ giã cõi trần này.

Do đó, rõ ràng ngôi nhà thờ chia sẻ đời sống, chia vui sẻ buồn với chúng ta, đón nhận những lúc lo toan cũng như vui mừng, khi đầy tràn lòng đạo đức và ngay cả khi chúng ta vấp ngã, phản bội… tại nơi đây, chúng ta bắt gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, sự thông cảm của Hội Thánh, sự tha thứ của anh chị em mình.

Anh chị em rất thân mến,

Ngày kỷ niệm cung hiến để khi còn ở trần gian này, mỗi khi hướng về nhà thờ, chúng ta tin có Chúa, có thể đặt để cả đời sống và tương lai nơi ngôi nhà thờ, như lời Đức Cha Cố Batôlômêô : Ngôi nhà thờ được cung hiến là hình ảnh của Thiên đàng. Chớ gì khi mừng lễ Cung Hiến trong Năm Thánh, khi quy tụ trong Linh mục đoàn quanh vị Giám mục thân yêu, hàng Linh mục thấy rằng mình phải là người mục tử hết mình vì đoàn chiên, trung tín với Thiên Chúa và liên đới yêu thương anh em trong đời sống mục vụ. Có như thế thì sứ điệp loan báo Tin mừng không chỉ dừng lại nơi Ngày hay Năm kỷ niệm mà thôi, nhưng là một mốc điểm, là động lực thúc đẩy chúng ta tiến mạnh mẽ vững vàng hơn nữa về tương lai, làm cho Đạo Thánh Chúa ngày càng lan rộng hơn.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của việc truyền giáo luôn đồng hành, che chở, giữ gìn Hội Thánh, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, giữ gìn đoàn Linh mục thân yêu chúng con, che chở hàng tu sĩ đạo đức, mang lại nguồn hạnh phúc lớn lao cho các tín hữu của chúng con. Amen.

TỨ LINH LƯỢC GHI