Anh chị em thân mến,
Cùng Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt nhìn lại 50 năm hiện diện trên phần đất này, chúng ta chia sẻ tâm tình tạ ơn và cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa và Hội Thánh. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện cho Hội Dòng sẽ hết lòng đáp trả khi ý thức được hồng ân bao la của Thiên Chúa. Sự đáp trả này mang tính cách đặc biệt qua việc tuyên khấn và sống ba lời khuyên Phúc Âm. Chính lời khấn này giúp các chị em đảm nhận một vai trò mới và một nếp sống mới.
Nhiều khi chị em ưu tư về những việc mình làm và phải làm như thế nào để mang lại hiệu quả tốt đẹp. Ưu tư đó rất đúng, nhưng tôi mời gọi không riêng những chị em khấn hôm nay, không riêng chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt, nhưng mời gọi mọi người, các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tất cả hãy quan tâm đặc biệt đến đời sống nội tâm được trình bày qua Bài Phúc Âm hôm nay.
Chúa Giêsu ghé thăm một gia đình mà Ngài thường đến. Thường đến, vì nơi đây Ngài đón nhận được sự chân thành, tình thương yêu… còn người trong nhà vui mừng sung sướng mỗi khi Chúa ghé thăm và mỗi người luôn tìm cách để biểu lộ lòng mến của mình đối với Ngài.
Matta là người chị, trong vai trò là chủ gia đình, luôn tìm cách để đón Thầy cho xứng đáng, đó là điều lo nghĩ rất tốt đẹp.
Còn Maria, có lẽ vì không phải bận tâm trong cương vị chủ nhà, nên đã ngồi lắng nghe Lời Chúa.
Nếu chỉ vậy thì không có bài Phúc Âm này, nhưng Matta lên tiếng than trách, có lẽ vừa trách em, vừa trách Chúa, và đây là cơ hội Chúa dùng để nói với hai chị em, với cả gia đình và với cả chúng ta, cách riêng những người được Chúa gọi theo Ngài cách mật thiết hơn : “Chỉ có một điều cần, Maria đã chọn điều đó và không ai cất đi được”.
Các việc khác vẫn tốt, vẫn phải làm, nhưng điều thiết yếu là nghe lời Chúa và đem ra thi hành. Không nghe Lời Chúa thì không sống gắn bó với Ngài, không biết con đường phải đi; không lắng nghe Lời Chúa thì dù có nỗ lực làm việc cách mấy thì đó cũng chỉ là công việc của con người, không mang giá trị cứu rỗi.
Bài Phúc Âm tuy đơn sơ, nhưng tôi muốn nhắc lại với mọi người : Chúng ta phải lắng nghe và kết hợp với Chúa cách mật thiết. Vì vậy trong các dịp khấn, đặc biệt các chị em tuyên khấn hôm nay, hãy nhớ rằng đó là điều quan trọng nhất. Một hình ảnh rất đẹp trong bài đọc I trích sách tiên tri Hôsê : “Cho nên, này ta dụ dỗ ngươi, đem ngươi vào sa mạc, và kề lòng. Ta nói khó với ngươi…”. Mỗi chị em hãy ý thức lời này là của Chúa dành riêng cho mình. Ngài muốn chị em sống thân mật với Ngài, để khi tựa vào lòng Ngài, chị em được nghe Ngài thì thầm những điều tốt đẹp nhất, những lời yêu thương nhất.
Điều này phải thể hiện trong suốt cuộc đời tu trì của từng chị em. Rồi đây mỗi người sẽ lên đường phục vụ, dù thế nào đi nữa, phải hiểu việc gắn bó trung thành với Chúa qua ba lời khấn là then chốt, là sức mạnh, là lý tưởng, là chính cuộc sống của chị em.
Tôi cám ơn các gia đình, các ân nhân, thân nhân đã lo lắng, cầu nguyện để các chị em trung thành bước theo Chúa đến giai đoạn này. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều và đồng thời phải giúp đỡ, tôi không nghĩ đến việc giúp tiền bạc hay phương tiện, cũng có lúc cần, nhưng trước hết là giúp chị em sống trung thành với lời khấn của mình: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Đó là tình thương đích thực mà mỗi người dành cho các chị em.
(Tôi nói đùa với các chị em, dịp khấn nào cũng có nước mắt, người khác sẽ hiểu lầm khóc vì tiếc nuối đời sống tự do hào nhoáng thế gian… mà đâu phải vậy, khóc là vì vui mừng, vì sung sướng, vì từ đây Chúa đã biến mình trở nên người yêu riêng của Ngài).
Xin các gia đình giúp đỡ để chị em biết chọn Chúa trên hết. Muốn chọn Chúa, các chị em đã có linh đạo rõ ràng, là đi trên con đường Thánh Giá, đi trên con đường hẹp và hoàn toàn thuộc về Chúa.
Giờ đây, tôi xin phép được có vài lời vắn tắt với anh chị em dân tộc.
Anh chị em thân mến,
Hãy vui mừng, vì lần đầu tiên có hai người con của anh chị em được tuyên khấn trọn đời. Vui mừng vì anh chị em được sống trong Hội Thánh như mọi người, vui mừng vì đã có nhiều thiếu nữ dân tộc dâng mình cho Chúa, rồi đây sẽ có Linh mục người dân tộc… cũng chỉ cuối năm nay, anh chị em sẽ có những Thánh lễ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng dân tộc…
Hãy tin tưởng. Nếu ngoài đời, có những người con của anh chị em là bác sĩ, là giáo viên, thì trong lòng Hội Thánh, anh chị em cũng hãy quảng đại dâng những người con để được đào tạo, hầu có thể phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh và các linh hồn. (Tiếp đó, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ với anh chị em dân tộc bằng tiếng Kơho -Tl-)
Tam Linh lược ghi.









