Anh chị em thân mến,

Trong Mùa Vọng, lễ Giáng Sinh và tuần Bát Nhật sau lễ Giáng Sinh, khi hướng về Hài Nhi Giêsu, chúng ta luôn thấy có Đức Maria và Thánh Giuse bên cạnh. Tuy nhiên càng suy niệm Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, càng thấy Đức Maria thật thánh thiện cao cả. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Con của Mẹ là Thiên Chúa thật : Ngôi Hai xuống thế làm người được cưu mang, được sinh ra bởi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ là mẹ thật và Giêsu đó là con thật – Người con đó cùng bản tính với Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa thật, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Tước hiệu này khác với các tước hiệu trong ngôn ngữ bình thường hay dùng. Có thể gọi một người là mẹ bác sĩ, vì bà có con là bác sĩ, nhưng gọi như vậy không thêm gì cho người mẹ, không nói lên bản chất của người mẹ đó).

Thiên Chúa đã tiền định, đã chuẩn bị cho con mình có một người mẹ Vô nhiễm nguyên tội, một người mẹ tuyệt vời. Tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì không hạ giá Thiên Chúa mà là tôn kính chính Thiên Chúa, càng làm nổi bật sự cao cả, sự thánh thiện và tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa.

Xưng tụng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ chúng ta, người mẹ rất đáng yêu mến, rất đáng cho chúng ta chạy đến cậy nhờ.

Giáo hội chọn ngày 01/01 là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới (lần thứ 38), ngày đầu năm xin ơn hòa bình, để cầu mong hạnh phúc cho mọi người trong suốt năm là điều dễ hiểu, nhưng còn vì Đức Maria đã ban cho loài người “Hoàng Tử Hòa Bình”. Chỉ khi nào hướng về Chúa Giêsu, chấp nhận và sống theo Ngài thì hòa bình sẽ lan tỏa khắp nơi. Trong dịp này, Đức Thánh Cha gửi đến toàn thế giới, không phải chỉ cho tín hữu mà cho mọi người, một câu trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma “Anh em đừng để mình bị lôi cuốn, bị khuất phục bởi sự dữ, hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện”. Ngày nay sự dữ tràn lan khắp nơi, sự dữ ngày càng mang nhiều bộ mặt, càng gây nhiều tác hại, tới mức độ nhiều người tin rằng sự dữ là định mạng của con người ! Đó là điều nguy hiểm khi nghĩ rằng sự dữ gắn liền và con người không thể thoát được, như thế con người đã đầu hàng sự dữ. Đức Thánh Cha đã lập lại lời thánh Phaolô : Đừng ! Đừng để sự dữ thống trị, chúng ta phải chiến đấu, không phải bằng võ lực hay bằng kỹ thuật, nhưng chiến đấu bằng sự thiện.

Ngài nhắc chúng ta: sự dữ có tên, có nguồn gốc chứ không phải là một định mệnh. Ađam – Evà khước từ Thiên Chúa, muốn ngang hàng, muốn loại bỏ Thiên Chúa, sự dữ bắt đầu từ đó. Rồi cũng không tự nhiên Cain giết em là Abel, phải có lý do, có động cơ… chận đứng những nguyên nhân đó thì không còn sự dữ và chúng ta không sợ sự dữ nữa. Cách chận đứng, như Đức Thánh Cha nói, là phải hướng về tình yêu. Con người được tạo dựng bởi tình yêu và để yêu thương, đó là bản chất của chúng ta. Là con cái Chúa, Ngài tạo dựng chúng ta chỉ vì Ngài yêu chúng ta, Ngài tạo dựng để chúng ta tham dự vào trong sự sống của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cũng phải là tình yêu.

Phải liên tục nổ lực để biến những nhu cầu của tha nhân trở nên nhu cầu của chính mình. Chia sẻ niềm vui cùng tha nhân chứ đừng ganh tỵ, chia sớt nỗi buồn chứ đừng dửng dưng, đó là cách để người khác trở nên anh em tôi và tôi trở nên anh em của mọi người. Là Kitô hữu mà không có khuynh hướng đó sẽ không chiến thắng được sự dữ.

Đức Thánh Cha còn nhắc: tài nguyên trên trái đất này Chúa đã tạo ra cho mọi người, không một ai, không nhóm nào hay quốc gia nào được phép thụ hưởng riêng cách ích kỷ để người khác phải thiếu thốn. Những ý tưởng đó quá lớn, nhưng không phải vô ích đối với mỗi người, mỗi gia đình, từng giáo xứ và từng giáo phận, hãy đừng bị khuất phục bởi sự dữ, hãy chiến thắng sự dữ bằng sự thiện.

Sự thiện đó hãy chiêm ngưỡng nơi Đức Maria, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ còn được gọi là “Người Nữ Thánh Thể”, là “Nhà Tạm đầu tiên”. Bước vào Năm Thánh Thể, nhìn vào Đức Maria và nhờ Đức Maria, được soi sáng và giúp đỡ, chúng ta sẽ nên như Mẹ : đón Chúa vào lòng, đem Chúa đến cho người khác, nghe và thi hành Lời Chúa.

Tam Linh lược ghi.