Anh chị em thân mến,

Công bố những ngày lễ trọng của Năm phụng vụ trong dịp lễ Hiển Linh, Giáo Hội muốn dù cử hành lễ nào, dù có tổ chức gì, phải luôn quy hướng về lễ Chúa Giêsu Phục Sinh. Điều đó cho thấy chẳng những Đức Kitô là trung tâm điểm của con người mà của toàn thể vũ trụ, phải luôn quy hướng về Đức Kitô để đón nhận ơn cứu độ. Không thể nói Ngài quá cao cả, Ngài là Thiên Chúa vô hình khiến chúng ta không bắt gặp được, vì chính Ngài đã đến với chúng ta.

Lễ Chúa Giáng Sinh là một sự bày tỏ, Đức Kitô được bày tỏ nơi một em bé nghèo nàn, bày tỏ cho các mục đồng, đại diện cho những người nghèo, những người tôi tớ của Chúa. Còn với lễ Hiển Linh, Ngài bày tỏ cho các đạo sĩ ở phương Đông (được xem như vùng đất của dân ngoại). Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa không dừng lại riêng cho những người đã được chuẩn bị từ Cựu Ước, mà Thiên Chúa mạc khải Con mình cho mọi người trên thế gian, từ Đông sang Tây, từ khởi thủy cho đến tận cùng.

Lễ Hiển Linh có ý nghĩa rất đặc biệt. Giáo Hội Chính Thống Đông phương mừng lễ này long trọng và mang ý nghĩa như chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh. Từ xa xưa, lễ này đã được diễn tả rất bình dân, đơn sơ với mọi hạng người: Tặng quà cho nhau để nhớ lại các đạo sĩ dâng của lễ cho Chúa ; người ta xin làm phép nhà (nơi nhà xin làm phép đặt một cây Thánh giá lớn, trên đó có ghi tắt tên ba vị đạo sĩ, nhưng ba chữ này còn có ý nghĩa “xin Đức Kitô chúc phúc nhà”). Lễ Hiển Linh cũng gợi ý cho những việc bác ái, từ thiện… nhiều nơi đã thực hiện việc này cả trăm năm nay và rất hiệu quả, Hội Thánh Nhi là một ví dụ, đây là một trong bốn Hội do chính Đức Giáo Hoàng điều hành. Mùa Hiển Linh, các em Hội Thánh Nhi bên Đức đến từng nhà và hát những bản thánh ca, tiền do các gia đình giúp được dùng vào việc truyền giáo ở các nơi nghèo, đặc biệt nơi các em nhỏ…

Bế mạc Năm Thánh Truyền giáo không có nghĩa là kết thúc việc truyền giáo, nhưng sau một năm học hỏi, cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ… đây là lúc chúng ta sống ơn truyền giáo, sống những ơn mà Năm Thánh đã mang lại. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều việc chúng ta có thể làm được, nhiều việc đang chờ đợi chúng ta, hãy để Chúa Thánh Thần soi sáng, thúc đẩy, phải sẵn sàng lắng nghe tiếng của Ngài, sẵn sàng hành động theo sự kêu gọi và thúc đẩy của Ngài.

Mỗi người đều phải làm sáng Danh Chúa, đều phải rao giảng về Chúa theo ơn gọi, theo khả năng, theo địa vị của mình. Ơn cứu độ chúng ta nhận lãnh cách nhưng không cho nên không được giữ cho mình, như lời thánh Phaolô: Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng, và ngài còn thêm : Khi loan báo Tin mừng thì tôi không có công trạng gì, vì nếu tôi tự nguyện, tự ý làm thì còn có thể nói đến công nghiệp, đàng này tôi bị bắt buộc. Ngài muốn nói một khi đã được Đức Kitô chiếm hữu, thì không còn gì khác là sống với Đức Kitô và nói về Đức Kitô. Chúng ta không thể làm thinh vì “Điều gì mắt chúng tôi đã thấy, tai chúng tôi đã nghe, chúng tôi không làm thinh được mà chúng tôi phải loan báo”.

Mỗi năm có khoảng 1.100.000 trẻ em sinh ra, liệu 1/10 trong số đó,  có được rửa tội hay không ? Mỗi người nhân dịp này hãy suy nghĩ.

Trong sự quan phòng kỳ diệu, Chúa Thánh Thần đã soi sáng và thúc đẩy, để Đức Giáo Hoàng công bố năm này là Năm Thánh Thể. Năm Thánh Thể nhắc nhở khi được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta phải tiếp tục cử hành hy tế đó cho tới ngày Đức Kitô trở lại. Sau mỗi thánh lễ, với lời chúc bình an, chúng ta mang Lời Chúa, mang chính Chúa mà chúng ta rước lấy đi vào trong thế gian, vào giữa mọi người.

Nghĩ được như vậy, tôi thấy các giáo xứ, các cộng đoàn phải nhiều nổ lực, nhiều sáng kiến hơn nữa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng, chỉ dẫn, cần phải làm việc chung với nhau để trao đổi, học hỏi. Hơn bao giờ hết, người ta thấy nơi người giáo dân có rất nhiều khả năng, nhiều thuận lợi, nhiều phương tiện để có thể sống giữa lòng đời, làm Tin Mừng Chúa thấm nhập mọi nơi. Ngay trên đất nước chúng ta, Tin Mừng được loan báo gần 500 năm, ơn Chúa lúc nào cũng có và lúc nào chúng ta cũng có điều kiện để sống và thi hành sứ mạng loan báo.

Năm nay, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kỷ niệm 70 năm thành lập (tính từ khi tách khỏi Mến Thánh Giá Phát Diệm để hình thành Mến Thánh Giá Thanh Hóa và sau đó số vào Nam trở thành Mến Thánh Giá Đà Lạt). Hội dòng Mến Thánh Giá được thành lập năm 1670 ở miền bắc và 1671 ở miền Nam, nhưng trước đó, linh đạo Mến Thánh Giá của Đức Cha Lambert de La Motte là để cho người tín hữu giáo dân, nơi những phụ nữ thánh thiện đạo đức, có lòng nhiệt tâm.

Nhân dịp này tôi sẽ thiết lập lại “Mến Thánh Giá Đàlạt tại thế” trong Giáo phận, để anh chị em giáo dân ý thức mình được gọi nên thánh, mình phải nên thánh, phải luôn sống Tin mừng và làm chứng cho Tin mừng. 300.000 giáo dân sẽ phải hơn 150 Linh mục trong giáo phận, vì đương nhiên ai cũng phải sống Mầu nhiệm thập giá.

Trong ngày bế mạc Năm Thánh Truyền giáo, tín hiệu đó như chân trời mới mở ra, chúng ta có nhiều ơn gọi, nhiều linh đạo, tùy khả năng và đáp ứng của mỗi người, để có thể đem Tin mừng, chứng tá Tin mừng đến với mọi tầng lớp trong xã hội … “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, anh em hãy đi đến tận cùng trái đất để kêu gọi người ta trở nên môn đệ của Thầy”. Không phải chỉ ở nhà thờ, nhà xứ hay một vài địa điểm mà phải thâm nhập vào hết mọi môi trường, điều đó chỉ có tín hữu giáo dân mới có thể thực hiện được, nhưng người tín hữu cũng cần có một linh đạo, cần được học hỏi, phải được nâng đỡ. Hiển Linh là Đức Kitô tỏ mình cho lương dân và chúng ta được mời gọi để tiếp nối thực hiện sứ mạng đó.

Chớ gì năm 2005, Năm Thánh Thể, chúng ta tiếp nối chương trình cứu thế “Này là Mình Thầy bị nộp vì các con – này là Máu Thầy đổ ra vì các con, các con hãy làm lại những việc này mà nhớ đến Thầy”.

Tam Linh lược ghi.