Anh chị em thân mến,
Nói về tình yêu của Chúa Giêsu chắc không ai có kinh nghiệm bằng thánh Gioan, ngài là vị Tông đồ đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly. Tựa đầu vào ngực, thánh Gioan nghe rõ nhịp đập của con tim, của tình yêu. Vì vậy khi Chúa Giêsu chết, chỉ có thánh Gioan mới diễn tả được tình yêu đó, ngài thuật lại việc một người lính lấy lưỡi đòng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, để từ đó máu và nước chảy ra. Máu và nước đó là khởi nguồn cho Hội Thánh, khởi nguồn cho các bí Tích, hay nói cách khác : nguồn mạch tình yêu Chúa được tuôn trào cho mọi người.
Chúng ta không được như thánh Gioan, nhưng chúng ta tìm đuợc tình yêu của Chúa Giêsu qua chính lời Người. Trong Bài đọc I, lời Chúa khẳng định rằng : chính Chúa đã yêu thương chúng ta trước và yêu thương ngay khi chúng ta còn là tội lỗi, bất xứng. Nhìn lại Cựu Ước, chúng ta thấy một bên Thiên Chúa luôn biểu lộ tình yêu thương và một bên Thiên Chúa luôn đón nhận sự phản bội. Thế nhưng Người vẫn yêu thương đến mức độ ký kết một giao ước với dân Chúa như một khế ước của hôn nhân, ký kết một giao ước có giá trị đến khi chết, ký kết một giao ước mà Người luôn trung thành. Điều đó cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn cao cả và loài người thấp hèn tội lỗi.
Chúa để lại tình yêu mang dấu ấn của Người ngay chính trong đời sống hôn nhân, hôn nhận Kitô giáo thật đẹp, vì diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Người. Ai sống đời hôn nhân phải hiểu rằng mình được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa kêu gọi để chia sẻ chính tình yêu của Người. Chắc chắn ở đây nhiều anh chị em có kinh nghiệm đó, hôn nhân Kitô giáo có một sự lôi cuốn, một sự kết hợp rất chặt chẽ, trên cả khả năng và sự hiểu biết của chúng ta. Hãy cám ơn Chúa và hãy luôn tin tưởng phó thác.
Ngày nay, nếu người đi đường chịu khó tôn trọng các bảng hiệu thì chắc tai nạn giảm đi rất nhiều. Lề luật của Chúa còn hơn thế, vì đó là lề luật khôn ngoan và xuất phát bởi yêu thương : “Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta”. Tình yêu của Chúa thật dịu dàng : “Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”, nếu có một sự đòi hỏi, chúng ta sẵn sàng đáp lại vì biết rằng đòi hỏi đó xuất phát bởi tình yêu.
Tình yêu của Thiên Chúa sẽ bao bọc chúng ta, chiếm đoạt chúng ta, làm con tim chúng ta mở ra để yêu thương mọi người.
Như Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào, chúng ta cũng sẽ yêu thương nhau như vậy. Nếu không đi từ tình thương của Thiên Chúa, chúng ta không có khả năng yêu thương vì con người rất yếu đuối, ích kỷ, kiêu ngạo ; chúng ta không dễ dàng chấp nhận người khác như chính mình. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được kết hợp vào trong một thân thể mà mỗi bộ phận đều liên kết chặt chẽ với nhau.
Thư thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe nhắc đi nhắc lại : yêu mến Chúa thì phải yêu thương anh em mình, nhờ có lòng yêu mến Chúa mà chúng ta có thể đến và chấp nhận mọi người anh em. Chính tình yêu thương anh em làm cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa trở nên đích thực, trong trắng, rõ ràng, minh bạch hơn.
Thưa anh chị em,
Vì vắng bóng tình thương của Chúa, vì không để tình thương ấy xâm nhập vào tâm hồn, vào cuộc sống, vào gia đình, vào trong xã hội chúng ta, nên hận thù, ganh tỵ, kiêu ngạo luôn lấn áp đời sống con người. Chỉ trong tình yêu của Chúa chúng ta mới thật sự yêu thương nhau
Trong ngày lễ hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Ngài để chiêm ngưỡng, đón nhận tình yêu của Ngài ; cảm nhận mình là những người con được yêu thương, nhờ đó chúng ta có thể yêu thương người khác.
Tình yêu của Chúa được thể hiện trong Bí Tích Thánh Thể mà giờ đây chúng ta cử hành. Hằng ngày trên Bàn Tiệc Thánh, Chúa Giêsu tiếp tục là lễ dâng hiến lên Đức Chúa Cha vì chúng ta, cho chúng ta, hãy cám ơn Ngài. Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, hãy rước lấy Ngài, hãy đón nhận tình yêu thương đó để chúng ta được đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ và để chúng ta đem tình thương của Chúa gieo vào trong cuộc sống anh chị em chúng ta.
Tam Linh lược ghi









