Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa nghe bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan. Bài tường thuật rất dài này đều được bốn thánh sử ghi lại, nhưng mỗi vị đều có cái nhìn, có mục đích và có cách diễn tả riêng. Không thể nghĩ rằng đọc hay nghe một bản tường thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu là đủ, vì khi đọc cả bốn bản, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn cảnh và rất phong phú.

Nếu đọc ba bài tường thuật của thánh Mátthêu, Luca và Gioan, chúng ta sẽ nhận ra 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, cùng nhắc lại cách ngắn gọn để thấy rõ ý nghĩa và giá trị của những lời này.

Lời thứ nhất : “Lạy Cha, xin tha cho họ,vì họ không biết việc họ làm”. Ngay trên Thánh giá, trước những khổ nhục đã lãnh nhận cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng Chúa Giêsu vẫn quảng đại, tha thứ, vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người làm hại mình, Ngài nói rất nhẹ nhàng “vì họ không biết”.

Lời thứ hai : “Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Một lời đầy an ủi, chắc chắn chúng ta tìm được hình ảnh của chính mình, dù là con người tội lỗi nhưng vẫn luôn được Chúa đón nhận và tha thứ.

Lời thứ Ba : “Thưa Bà, này là con Bà – Này là Mẹ con”. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, một cách kín đáo nhưng rất sâu sắc, Đức Maria hiện diện để thông hiệp với những đau khổ và thông hiệp vào sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu.

Lời thứ Tư : “Lạy Chúa Trời tôi, sao Ngài bỏ tôi”. Cho thấy Chúa Giêsu thật sự chịu cuộc khổ hình với tất cả đau đớn nhục nhã, Ngài có cảm giác Cha bỏ rơi mình, vì Ngài cũng là con người. Điều đó giúp chúng ta nhớ đừng bao giờ thất vọng trong cuộc sống, nhiều lúc có cảm tưởng như Chúa đã bỏ chúng ta. Không, Ngài vẫn luôn hiện diện và nếu chúng ta thấy có khó khăn thì hãy nhìn đến chính Con Một của Ngài cũng bị thử thách.

Lời thứ năm : “Ta khát”. Các thánh nhận thấy nơi lời này, dù trong giây phút rất đau đớn tủi nhục, Chúa Giêsu vẫn luôn khao khát các linh  hồn, Ngài vẫn muốn mãi mãi tiếp tục cuộc khổ nạn để cứu vớt con người. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy biết hiệp thông với Chúa trong sứ mạng truyền giáo, trong sứ mạng tông đồ.

Lời thứ sáu : “Mọi sự đã hoàn tất”, Ngài nói điều đó với Chúa Cha, nói với chính mình và cũng nói cho nhân loại. Mọi việc trong cuộc đời của Ngài là xuất phát từ ý muốn của Chúa Cha. Là con, Ngài đã thực hiện cách trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha là yêu thương và cứu rỗi mọi người.

Lời thứ bảy : “Lạy Cha, Con phó thác thần khí Con trong tay Cha”. Từ khởi thủy, khi Chúa Giêsu đến trong trần gian là đến trong vâng phục, đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần ; giây phút cuối cùng, khi đã hoàn thành sứ mạng, Ngài đã tín thác và trao lại tất cả cho Chúa Cha.

Bảy lời trên Thánh Giá phải coi là những lời di chúc của Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta. Hãy biết đón nhận, tin tưởng và mang vào trong cuộc sống, từ đó sẽ thấy cuộc đời chúng ta dù nhỏ bé, hèn mọn cách mấy thì cũng chính là cuộc đời mà Chúa Giêsu đã mang lấy, đã thánh hóa, đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

Tam Linh lược ghi