Anh chị em thân mến,

“Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Lời Chúa Giêsu khích lệ các tông đồ đang lo buồn khi nghe Chúa Giêsu báo trước về cuộc ra đi của Ngài.

Trong những ngày vừa qua, khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm trọng bệnh và qua đời, chắc chúng ta cũng nhiều xao xuyến. Dù rằng cả thế giới, kể cả những người từ trước đến nay không gần gũi hay nghịch lại, đều hướng về và cầu nguyện cho ngài, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng, mất mát, nhưng lời Chúa cũng nói với chúng ta : “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Trong mọi biến cố của cuộc đời hãy biết tin vào Thiên Chúa : Đức Kitô Phục sinh, Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời và dẫn dắt chúng ta đi  “Thầy là Đàng, là Sự Thật và là Sự Sống”. Sau khi Phục sinh, đã nhiều lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lúc riêng tư, lúc với nhiều người để nhắc chúng ta : Ngài hiện diện với chúng ta mọi nơi mọi lúc.

Diễn từ đầu tiên trong thánh lễ đầu tiên với tư cách là Giáo Hoàng, khi kết thúc Mật Viện, Đức Bênêđitô XVI đã nói : “(…) Tôi muốn nói lên một lần nữa sự gắn bó của tôi vào Đức Kitô, một sự gắn bó đầy tin tưởng và trọn vẹn : Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa và con không phải hổ thẹn muôn đời”. Phải nói rằng ngài luôn gắn bó với Chúa vì những trách vụ ngài được trao ban. Ngài không thể là chứng từ, không thể giảng dạy điều đó nếu chính ngài không tin tưởng vào Chúa và liên kết với Chúa.

Chúng ta cũng phải đặt niềm tin đó vào Đức Kitô, vì chúng ta như bài đọc  II khẳng định : “Chúng ta là dân được tuyển chọn, là dòng dõi tư tế, là dòng dõi vương đế, là dân Thánh”. Hãy tin vào ơn gọi của mình và sống ơn gọi đó với tất cả lòng mến nhiệt thành. Hãy nhớ lại hình ảnh mà thánh Phêrô dùng để củng cố niềm tin của chúng ta : chúng ta là những viên đá sống động để xây dựng tòa nhà thiêng liêng mà chính Đức Kitô là tảng đá gốc, bảo đảm sự vững chắc và liên kết với nhau.

Kỷ niệm lễ cung hiến nhà thờ Chánh Tòa nhắc tất cả chúng ta phải hợp nhất nên một trong Đức Kitô. Giáo Hội trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn luôn trung thành với Đức Kitô, vì thế Giáo Hội vẫn tồn tại và tồn tại muôn đời.

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã cảm nghiệm sâu xa và sống những tâm tình đó, nhất là khi khai mạc thừa tác vụ Phêrô mà Chúa đã trao ban. Lời đầu tiên khi xuất hiện trước công chúng : “Sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các Hồng y đã bầu tôi làm Giáo Hoàng. Tôi chỉ là người thợ tầm thường trong vườn nho của Thiên Chúa. Quan trọng là Thiên Chúa bù đắp cho những thiếu sót của tôi…”

Ngài ý thức mình sẽ phải đối diện với những thử thách mà nếu không có Ơn Chúa thì không thể vượt qua được : “Tôi như nghe được những lời của thánh Phêrô : Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, như nghe được lời quả quyết long trọng của Chúa Giêsu : Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy… Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời” (Mt 16, 15-19).

Ngài đã hé mở cho thấy con đường ngài sẽ đi : “Tôi muốn xác định cách mạnh mẽ, nhất quyết tiếp tục trong dấn thân thực hiện Công Đồng Vatican II, theo vết chân của những vị tiền nhiệm và trong sự trung thành liên tục với truyền thống hai ngàn năm của Giáo Hội”.

Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh nói lên sự cộng tác mật thiết của ngài với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cho nên nếu ngài khẳng định đào sâu và ứng dụng những chỉ dẫn của Công Đồng Vatican II thì điều đó làm cho chúng ta sung sướng, tin tưởng vì  biết rằng tiếng nói của Công đồng chính là tiếng nói của Đức Kitô, chúng ta còn múc lấy rất nhiều những nội dung phong phú của Công đồng để áp dụng vào cuộc sống.

Như vị tiền nhiệm, ngài đã nhấn mạnh về việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể khi xác quyết : “Bí Tích Thánh Thể làm cho Chúa Kitô Phục sinh liên lỉ hiện diện… Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống Giáo Hội, trước hết là sự hiệp thông giữa mọi tín hữu ; sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng ; lòng hăng say thi hành tình thương bác ái với mọi người, nhất là với những người nghèo và những người bé nhỏ…”. Giáo Hội phải múc lấy sự sống từ Bí Tích Thánh Thể, chính Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng ta liên kết chặt chẻ trong một thân thể, chính Bí Tích Thánh Thể thúc đẩy chúng ta phải chia sẻ Đức Kitô cho mọi người trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, chính Bí Tích Thánh Thể là tấm bánh được bẻ ra để chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình với những ai nghèo khó, những ai bị áp bức, đau khổ, cô đơn.

Cụ thể và gần gũi là lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, ngài muốn chúng ta phải cử hành trang trọng trong đức tin. Đại Hội Giới trẻ sắp tới tại Colonia cũng đào sâu về Mầu nhiệm Thánh Thể. Đến tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Rôma cũng lấy đề tài “Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”.

Nhiều người nghĩ rằng ngài sẽ không cởi mở như đấng tiền nhiệm, nhưng mới hôm qua, khi xuất hiện trước giới truyền thông, mọi người đã thấy ngài là con người cởi mở, đối thoại, tiếp tục con đường đại kết. Sự hiện diện của nhiều tôn giáo bạn trong ngày lễ hôm nay đã phần nào nói lên điều đó.

Ngài cũng sẽ tiếp nối con đường của Đức Cố Giáo Hoàng, dành để cho giới trẻ lòng thương mến và tin tưởng trong tâm tình của một người cha : “Các bạn trẻ thân mến, các con là tương lai, là niềm hy vọng của Giáo Hội và của nhân loại, cha tiếp tục đối thoại với chúng con, vừa lắng nghe những chờ đợi của chúng con trong ý định muốn giúp chúng con gặp được Chúa Kitô hằng sống, mỗi ngày một sâu xa hơn, Đấng muôn đời tươi trẻ”.

Phải khẳng định lập trường, con đường đi của chúng ta, hoàn toàn tin tưởng và phó thác, tin rằng Đức Kitô Phục sinh chính là Đầu của Hội Thánh, tin rằng Đức Giáo Hoàng là đấng tiếp nối sứ vụ của thánh Phêrô. Hãy cầu nguyện, hiệp thông, lắng nghe và thực hiện những gì mà Đức Thánh Cha dạy dỗ chúng ta.

Tất cả những tâm tình đó được hiệp dâng trong cử hành Thánh Thể, chính nơi này và lúc này, Chúa sẽ ban ơn để chúng ta thực hiện những gì Ngài hằng mong muốn.

Tam Linh lược ghi