Anh chị em rất thân mến,
“Chúng con hãy yêu thương nhau”, lời này có thể coi là tóm lược giáo lý của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta.
Làm người mà không yêu thương và không được yêu thương thì đau khổ vô cùng. Cảm nghiệm mình được yêu thương thì rất hạnh phúc và rất an ủi – biết yêu thương tha nhân cũng thấy tâm hồn mình luôn bình an và hạnh phúc. Nhiều người cũng nói yêu thương, nhưng chỉ là yêu mình chứ không phải yêu tha nhân. Chúa muốn chúng ta suy xét và đi vào tận thâm sâu tâm hồn : Tôi có yêu mến anh em như “Thầy đã yêu thương các con” hay không ? Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã yêu mến như thế nào : “Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu, vì bạn hữu của mình”.
Chúa Giêsu khẳng định chúng ta là bạn hữu, Ngài mạc khải và trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài biết nơi Chúa Cha : là chân lý, là sự sống, là nguồn an ủi lớn lao nhất để biết chúng ta là con và được Cha hằng yêu thương. Chúng ta nghe lời Ngài, vì là lời xuất phát từ tình yêu, yêu thương cho đến cùng, cho đến chết, yêu thương không giới hạn, không điều kiện. Ngài đã từng nói : Thiên Chúa cho mặt trời mọc trên người lành và kẻ dữ, cho sương sa trên kẻ công chính cũng như người bất lương. Trái đất không có mặt trời sẽ không có sự sống, không có nước con người cũng chết, mặt trời và nước được ban phát cho mọi người. Vậy đừng đặt vấn đề gì khi yêu thương, chỉ nhớ rằng tôi phải yêu thương anh em mình như Chúa đã yêu thương tôi.
Anh chị em thân mến,
Nơi đây Dân Chúa sẽ tụ họp để dâng lên Chúa những lời ca tụng, những lời tạ ơn, những lời khẩn nguyện… Trong bài đọc II, thánh Phaolô đã khẳng định Thiên Chúa muốn yêu thương và cứu độ mọi người, vì tất cả đều là đối tượng để Chúa tiếp tục yêu thương và phục vụ. Trong ngôi thánh đường này, muôn vàn hồng ân sẽ được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng không dừng lại ở đó, những hồng ân này chúng ta phải tiếp tục chia sẻ, tiếp tục phục vụ.
Niềm vui hôm nay là cho rất nhiều người, tôi thấy có anh chị em ở Bron, Brăng, M’Lon, La Buôi, Chrom A, Chrom B, B’ Ró, K’Đơn, Krăng dớ, Krăng Gò, K’Đê… nhưng niềm vui này chỉ mới khởi đầu, niềm vui và tình yêu của chúng ta còn phải tỏa lan mọi nơi. 3000 anh chị em sẽ có cơ hội để đón nhận nhiều hồng ân của Chúa, nhưng nghĩ đến tất cả xã Tutra với 10000 dân, nghĩ đến tất cả những người chúng ta gặp hàng ngày…
Các tông đồ chọn một người thay Giuđa với điều kiện người đó phải biết Chúa Giêsu, phải gặp Chúa Giêsu, phải sống với Chúa Giêsu từ khi Ngài chịu phép Rửa ở sông Giođan cho tới khi Ngài về trời. Cũng vậy, không thể làm chứng cho Đức Giêsu Kitô nếu tôi không biết, không yêu mến và không nghe lời Ngài. Chúa không muốn tôi sống đạo cách hời hợt, cũng không muốn tôi sống đạo cho riêng tôi. Tất cả những gì ngược lại với tình yêu thương, sự tha thứ, tinh thần phục vụ, chúng ta phải gạt bỏ và trả lời rằng : Đó không phải là giáo lý của Chúa.
Tôi mong ước và hoàn toàn tin tưởng vào Ơn Chúa và lòng nhiệt tình của anh chị em. Trong lúc xây cất và cả khi hoàn thành, anh chị em sẽ tiếp tục được đổi mới, luôn có một tâm hồn quảng đại, một tinh thần rộng lớn hơn để yêu thương và phục vụ. Chắc chắn đó là sứ mạng khi anh chị em được gọi là con của Chúa và cũng là lý do ngôi nhà thờ được xây dựng trong một vùng đất còn nghèo nàn này. Chúng ta hướng tới tương lai, hướng về đồng bào, hướng về hạnh phúc của mọi người.

Tam Linh lược ghi.








