Gioan là một người trẻ vì ông khoảng 30 tuổi khi thực hiện sứ vụ ngôn sứ của mình. Gioan hiện diện giữa đám đông và là một vấn nạn cho những người đương thời : Hãy nói cho chúng tôi biết ông là ai, để chúng tôi còn có thể nói lại cho những người đã sai chúng tôi đến đây ? (Gioan biết người ta hiểu lầm về mình, người ta đang chờ đợi một Đấng Mêssia. Cách sống và những lời rao giảng của Gioan khiến người ta phải thắc mắc…). Gioan đã trả lời rất khẳng khái, rõ ràng : Ông không phải là người mà người ta chờ đợi, ông chỉ là người được sai đi trước, chỉ là người dọn đường cho Đấng Mêssia, ông thấp kém, hèn hạ, ông không xứng đáng cởi dây dép cho Đấng Mêssia, ông không phải là Đấng Mêssia.
Dù vậy, người ta vẫn đến với Gioan và ông từng bước chuẩn bị… Khi Chúa Giêsu xuất hiện trên sông Giođan, Gioan đã giới thiệu đây là Chiên Con Thiên Chúa, ngay cả môn đệ của mình, Gioan cũng sẵn sàng giới thiệu để họ đến với Chúa Giêsu. Gioan là “nhân chứng Tin Mừng”.
Không biết có ai thắc mắc về sự hiện diện của chúng ta giữa xã hội này : “Anh là ai, chị là ai ?”. Nhưng trước khi trả lời cho người khác hãy tự trả lời cho chính mình : “Tôi là ai ?”.
Thưa anh chị em,
Chính vì chúng ta chưa thấy, chưa tôn trọng giá trị của mình nên người khác sẽ không thắc mắc, không ngỡ ngàng, không tìm hiểu… và nếu vậy sự hiện diện của chúng ta chỉ là vô ích, ăn bám !!!
Không ! Sự hiện diện của chúng ta không mờ ảo mà nằm trong chương trình của Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên nhân chứng của Ngài, muốn trao những công việc Ngài đã làm để chúng ta tiếp nối. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ hiểu được về mình nếu không quy chiếu về Chúa Giêsu, Đấng đã đến mặc khải cho chúng ta biết mỗi người là ai, có giá trị gì, có sứ mạng nào, có hữu ích gì ???
Tôi là ai ? Sự hiện hữu của mỗi người trong chúng ta là kết quả tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Không một sự hiện hữu nào là vô ích, tầm thường, vì sự hiện hữu của chúng ta xuất phát từ ý muốn, từ sự khôn ngoan, từ chương trình của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, trước khi hiện diện trong thời gian và trong không gian thì chúng ta đã có trong chương trình, trong tình yêu, trong con tim của Thiên Chúa. Sự chuẩn bị như vậy đủ để nói lên chúng ta là những con người có giá trị… Thiên Chúa muốn chúng ta mặc lấy gương mặt của Ngài, Ngài tạo dựng con người họa lại hình ảnh của Ngài. Vì thế chúng ta có tình yêu, có tự do.
Ngôi Lời, Người Con chí ái, Người Con duy nhất đến trong thế gian, đến để mặc lấy thân phận con người, trở nên con người hèn hạ, con người vâng phục cho đến chết và phải chết trên thập giá. Nếu chúng ta không có giá trị, nếu chúng ta không xứng đáng, chỉ là những vật thấp hèn, thì việc gì Thiên Chúa phải bỏ ra cả một kho tàng như vậy để chuộc lấy chúng ta ???
Để nuôi dưỡng chúng ta, Ngài đã thiết lập Hội Thánh, Hội Thánh được thánh Phaolô gọi là Hiền Thê của Đức Kitô. Hội Thánh là Mẹ chúng ta. Hội Thánh hiện hữu trong trần gian này để phục vụ, để yêu thương, Hội Thánh không vì mình mà Hội Thánh vì phần rỗi con cái của mình.
Tất cả những điều đó để chúng ta hiện diện trong thế gian này và làm chứng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chính trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy sống làm sao để người khác phải thắc mắc, phải chất vấn “Anh là ai, chị là ai ?”.
Ở giữa một thế giới bon chen, chúng ta không có chỗ đứng. Chúng ta chỉ có chỗ đứng khi dám đứng thẳng lên để đặt ánh sáng của Đức Kitô, đặt Tin Mừng của Đức Kitô trở thành ngọn đèn chiếu soi. Người ta không cần sự học thức hay sự nổi tiếng của chúng ta, nhưng người ta cần chân lý, cần tình yêu. Kitô hữu khi đã mặc lấy Đức Kitô phải hiện diện, phải chiếu soi ánh sáng.
Chúng ta sẽ không hiểu được những điều đó nếu Đức Kitô không nhập cuộc, đến ở lại và sống giữa chúng ta. Ánh sáng chân lý và tình yêu chúng ta thắp lên mỗi ngày vẫn chính là sự sống và tình yêu mà cách đây 2000 năm Đức Kitô đã mang đến. “Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một”, tuyên xưng đó phải được đưa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Bắt đầu năm mới, Năm Thánh truyền giáo, các Bạn Trẻ hãy nỗ lực sống đời Kitô hữu của mình, sống để trả lời “Tôi là ai, anh là ai, chị là ai ?”. Tôi là Kitô hữu, tôi là người có Đức Kitô, tôi là người bạn của Đức Kitô, tôi là nhân chứng của Đức Kitô, tôi là môn đệ của Đức Kitô. Hãy trả lời bằng một khẳng định như vậy, còn những chức tước khác đều chóng qua, điều tồn tại và ý nghĩa chính là Đức Kitô : “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Qua đời sống đó hãy trở nên là người loan báo Tin Mừng, không giữ Tin Mừng đó cho riêng mình, nhưng hãy sống để những người xung quanh biết rằng Chúa yêu thương mọi người, dù biết hay không biết Chúa thì đều là con của Ngài, là con người mà Ngài đã yêu thương và cứu chuộc, Ngài vẫn yêu thương và cứu chuộc hàng ngày.
Dù chỉ là một bệnh nhân nằm ở bệnh viện, dù chỉ là một công nhân tầm thường, nhưng sự hiện diện đó cần thiết cho xã hội, cần thiết cho con người. Chúng ta cám ơn Chúa đã chọn chúng ta để sống Tin Mừng của Ngài, để mang Tin Mừng của Ngài, để loan báo Tin Mừng của Ngài. Hãy tin tưởng nắm tay nhau và tiến bước trong năm mới này với tất cả niềm tin và niềm hy vọng đó.









