Các Bạn Trẻ thân mến,
… Một trong những đặc điểm của lễ hội hóa trang là người ta diễu hành khắp phố phường, đeo mặt nạ và hóa trang thành vai nhà vua, hiệp sĩ, công chúa … thậm chí cả vai ma quỷ… Trước khi bước vào Mùa Chay, nhiều hay ít, tôi và các bạn cũng che đi khuôn mặt thật của mình, chúng ta tự an ủi, tự biện minh rằng đời sống của mình không đến nỗi nào… Chúa mời gọi chúng ta hãy đối chiếu gương mặt của mỗi người với Lời của Chúa.
Vì Lời Chúa là sự sáng nhưng cũng là lưỡi gươm hai cạnh sắc bén, đâm thủng tâm hồn, xé nát tâm can để lộ ra sự thật, nhiều khi rất phủ phàng, đau đớn. Nhưng nếu không như vậy thì chúng ta không thể nào nhìn ra được con người thật của mình và Mùa Chay không thể đem lại Ơn Cứu Thoát cho chúng ta.
Ngày 01/03 vừa qua, văn phòng Tòa Thánh đã công bố chủ đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XIX được tổ chức tại các Giáo Phận vào Chúa Nhật lễ Lá 04.4.2004 (Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX sẽ được tổ chức tại Cologne, nước Đức từ 16 – 21.8.2005), chủ đề đó là “Chúng tôi muốn gặp thấy Chúa Giêsu” (Ga 12, 21). Thú thật đọc xong chủ đề này tôi rất sung sướng, vì chủ đề này rất gần với đời sống các Bạn Trẻ. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu nếu không tháo bỏ mặt nạ của mình. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy mặt nạ của một số người tự cho mình là công chính.
Người Biệt Phái và Luật Sĩ đối chiếu với Lề Luật để có thể vỗ ngực xưng mình là người công chính. Ví dụ Lề Luật bảo rằng ngày Sabát không được đi một quãng đường xa hơn tầm ném một viên đá. Có thể họ giữ đúng luật Sabát ; cũng có thể họ ném một viên đá và đi hết đoạn đường đó họ lại ném một viên khác … rồi tiếp tục… thì chẳng bao giờ họ đi quá một quãng đường như luật định. Hay nói cách khác, luật chỉ là hình thức còn tâm hồn đầy dẫy tội lỗi, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói “Các ngươi như những mồ mả…” Chúa nói rất mạnh về người Biệt Phái, vì chẳng những giả hình nhưng họ còn chia cắt luật lệ, chồng chất gánh nặng trên những tâm hồn đơn sơ, những con người nghèo khó, thiếu thốn…
Chúa Giêsu nói với chúng ta, cách riêng các Bạn Trẻ : chúng ta phải là những người công chính. Xét tương quan giữa chúng ta với anh em sẽ rất tốt nếu chỉ căn cứ theo Luật. Luật nói rằng “ai giết người phải đưa ra trước tòa án”, không giết người thì không đưa ra trước tòa, như vậy có thể kết luận (theo Luật) đó là người công chính !
Chúa Giêsu nói như thế chưa phải công chính vì : “Nếu ngươi chỉ giận anh em của ngươi thôi thì cũng đủ để đưa ra tòa”. Chỉ giận, có nghĩa là gạt bỏ anh em ra khỏi cuộc đời, ra khỏi tình thưong của mình, biến họ trở nên những con người xa lạ. Trong khi đó họ và tôi cùng có một Cha chung, là những người Chúa đặt để bên cạnh cuộc đời của tôi hàng ngày. Chúa còn nói : “Khi ngươi đi dâng của lễ mà sực nhớ anh em ngươi có mối bất hòa, hãy để của lễ đó, trở về làm hòa rồi mới trở lại dâng của lễ…” cho thấy tương quan của chúng ta đối với anh em trước mặt Chúa quan trọng vô cùng. Máu Chúa đổ ra cho mọi người, chúng ta chẳng tốt lành gì để loại bỏ anh em.
Không phải chỉ giận mà: “Người nào mắng anh em mình là ngốc thì phải đưa ra trước công nghị…” Chỉ gọi anh em là ngốc có nghĩa hạ giá anh em, làm anh em tủi nhục, làm anh em mất đi nhân phẩm của họ, quên rằng những lời chửi bới mà chúng ta quen dùng sẽ giết chết anh em mình. Huống chi chúng ta còn kết án người này tội lỗi, người kia phản đạo, Lời Chúa nói với chúng ta : “Những kẻ đó phải cho vào lửa hỏa ngục”. Làm người khác mất danh dự, con người không còn là con người, không coi anh em cũng là con cái Chúa… phải đối chiếu với Tin Mừng mới nhìn ra được những điều này.
(Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dùng nhiều thứ mặt nạ để che đậy, khiến người khác không nhận ra chúng ta và bản thân chúng ta cũng không nhận ra mình). Nếu người ta ghét tôi, người ta không chấp nhận tôi, người ta làm hại tôi trước thì tôi phải làm sao ??? Chúa Giêsu nói : “Nếu ngươi chỉ yêu thương những người yêu thương các ngươi thì điều đó người tội lỗi cũng làm, còn các ngươi, các ngươi cũng phải yêu thương cả những kẻ ghét các ngươi, phải làm ơn cho những kẻ làm hại các ngươi”. Những điều đó có thể nói tra vấn lương tâm chúng ta mỗi ngày, nhưng hoặc vì thấy khó, hoặc vì không quan tâm nên chúng ta thấy trở nên bình thường. Phải trở lại với Lời Chúa và Mùa Chay giúp chúng ta làm được việc đó. Khi dần thực hiện Lời Chúa, chúng ta thấy ngay Lời Chúa đúng là chân lý, là sự sống.
Ngày nay, thế giới không được bình an, xã hội không được tốt đẹp, gia đình không được yêu thương nhau chỉ vì thiếu tinh thần Phúc Âm. Một nữ bá tước, có người con trai đi lính trong kỳ Đệ Nhất Thế Chiến (1914 – 1918), vì rất thương con nên bà mở một bịnh viện chăm sóc mọi bệnh nhân đến với bà. Một hôm, người ta đưa đến một bệnh binh của đối phương bị thương ở chiến trường, tình cờ bà nhận ra chiếc bóp và đồng hồ trong túi áo bệnh binh ấy là của chính con trai mình (trước lúc đó, bà đã nhận được tin con trai bà tử trận !)… trong một giây phút, tất cả sự hận thù trỗi dậy và bà nhìn người lính kia như là thủ phạm đã giết con mình và còn cướp lấy những vật dụng… nhưng khi xem kỹ thì trong bóp có một lá thư : “Mẹ kính yêu, con rất yêu mến mẹ, con luôn nhớ đến và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may có ngày nào con phải chết xin mẹ đừng buồn, mẹ chỉ cần cầu nguyện cho con…” Sau giây phút lặng thinh thì bà khóc, bà cúi xuống chăm sóc người lính, chăm sóc cách tận tình, yêu thương hơn bao giờ hết.
Không cần mình chứng, tất cả anh chị em đều biết điều : Nếu không có tình thương, không có sự tha thứ, không có tinh thần Phúc Âm sẽ không bao giờ có sự bình an.
Hôm nay cũng là dịp để nhận ơn toàn xá, anh chị em biết đi dự lễ đâu khó khăn gì, rước lễ cũng không khó, xưng tội trước hay sau trong vòng một tháng cũng không khó, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cũng rất dễ… nhưng điều kiện chính ở chỗ này : Không chỉ dứt bỏ tội lỗi mà phải dứt bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi. Chúng ta đang ngồi đây, nhưng trong lòng có thật sự thanh thản hay không ? Chúng ta có muốn bám vào sự hận thù, oán ghét hay không ? Chúng ta có muốn chiều theo sự bực tức nóng giận của mình đối với người khác hay không ? Đó là tâm tình phải có để được ơn Toàn xá.
Bởi sức chúng ta sẽ không có tâm tình này được. Nhưng Ơn Chúa, chúng ta chỉ cần nhìn vào Thập Giá Chúa Kitô để thấy Ngài đủ tình thương để tha thứ tất cả cho chúng ta, đó cũng là điều bài đọc I, trích sách tiên tri Êzêkien đã nói với chúng ta: “Ta đâu muốn các ngươi chết, các ngươi tội lỗi ta biết, nhưng nếu các ngươi có lòng sám hối ta vẫn tha thứ, vẫn ban ơn phúc cho các ngươi”.
TamLinh lược ghi.









