Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Lễ bế mạc ngày 21/08 đã kết thúc Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Cologna, với sự tham dự của một triệu người trẻ. Qua ngày 22/08, trong một cuộc tập họp của 90 ngàn bạn trẻ còn ở lại, trước mặt các Hồng Y và các Giám Mục, 2000 người trong số đó đã tiến lên và tuyên hứa dấn thân trong đời sống thánh hiến cho Chúa.
Thật là một khung cảnh vĩ đại và cảm động ! Không biết những bạn trẻ này mang tâm trạng nào khi đến Cologna, nhưng chắc chắn trong những ngày đại hội, các bạn ấy đã được gặp gỡ Chúa Kitô (vì trong phần chuẩn bị suốt nhiều tháng trước đó, chủ đề “Chúng tôi đến thờ lạy Chúa” luôn được nhắc đến). Sau khi được gặp gỡ Chúa Kitô, họ muốn dấn thân, dâng hiến cuộc đời của mình cho Đức Kitô.
Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ chúng ta cũng ước muốn có đời sống ý nghĩa như vậy. Những gì xảy ra nơi các bạn trẻ tại Cologna, vẫn luôn âm ỉ và cũng xảy ra cho những người trẻ khác : gặp Đức Kitô, được Ngài thu hút và làm chúng ta mê say theo Ngài.
Làm thế nào để chúng ta có thể bắt gặp được Đức Kitô và đi theo Ngài ?
Hãy nhớ lại lời thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Côlôsê : “Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em”. Khi ở với Chúa Giêsu, các môn đệ chưa được sự bình an đó nên các ông còn lo lắng, sợ hãi, có lúc còn tranh giành địa vị… Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra, lúc nào Ngài cũng nói “bình an cho các con”. Ngài còn hứa “Thầy ban cho các con bình an mà thế gian không ban được”. Chính trong sự bình an đó cho thấy Đức Kitô đang ở giữa chúng ta ; chỉ có thể đón nhận bình an của Đức Kitô, chỉ có thể đón nhận được Ngài và đi theo Ngài bằng một tâm hồn bé nhỏ, hiền lành, khiêm nhượng…
Khi chọn chủ đề “Chúng ta đến thờ lạy Chúa” cho Đại hội quốc tế giới trẻ lần thứ 20, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhìn thấy trước Đại hội sẽ diễn ra trong năm Thánh Thể. Quả thật, không gì cụ thể cho bằng đến thờ lạy Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
Đến với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể chúng ta gặp được điều gì ?
Điều này được Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI quãng diễn nhiều lần qua các bài giảng trong đại hội : Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể không gì khác hơn là Tình Yêu của Thiên Chúa, tình yêu đó thể hiện cách nồng nàn, cụ thể, sâu đậm bằng việc Ngài hạ mình và chết đi vì yêu thương và để chúng ta được yêu thương. Bí tích Thánh Thể nói lên chính sự hy sinh : chết đi để trở nên lương thực, trở nên bánh để nuôi dưỡng chúng ta. Những ai ăn lương thực đó, chia sẻ tấm bánh đó, thì cũng trở nên con người biết yêu thương, biết chia sẻ. Cứ như thế, tình yêu sẽ lan rộng đến mọi người trong thế giới.
Đức Thánh Cha còn nói : Trong thời đại ngày nay, nơi này nơi khác, lúc này lúc khác, ai cũng khao khát sự bình an, yêu thương. Nhưng không một phương thế nào có thể đạt được mục đích đó, nếu không dùng tình yêu thương để cảm hóa và để tình thương lan rộng đến mọi người, mang lại hạnh phúc và bình an.
Khi đến thờ lạy Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được Ngài kêu gọi để đón nhận chính Ngài, đón nhận tình yêu của Ngài, để được Ngài nuôi dưỡng bằng tình yêu và chia sẻ tình yêu đó. Một triệu bạn trẻ tham dự đại hội, điều mà họ mang về không chỉ là những kỷ niệm, những sinh hoạt, những hình ảnh hay những tình bạn… những điều đó đều có và rất đẹp, nhưng quan trọng nhất, điều họ mang về chính là Đức Kitô.
Các Bạn Trẻ thân mến,
Hãy năng đến gặp gỡ Đức Kitô, hãy để cho Ngài yêu thương, hãy để cho Ngài nuôi dưỡng và hãy để cho chúng ta được tham dự vào trong chính sự sống của Ngài, nhờ đó mỗi người mới có thể chia sẻ tình yêu của Ngài đến cho anh em của chúng ta.
Hãy đến thờ lạy Chúa, cách riêng trong Bí tích Thánh Thể, để tham dự vào bàn tiệc, để tham dự vào bánh Thánh, để cùng uống một Chén Thánh, để chúng ta được kết hiệp nên một. Từ sức mạnh đó chúng ta lên đường, mang theo Đức Kitô vào thế giới hôm nay.
Tam Linh lược ghi.









