Tam Linh

Các Bạn Trẻ thân mến,

Hai bài Kinh Thánh hôm nay đề cập đến Đức Maria. Trong bài đọc I, nơi một căn lầu tại Giêrusalem, Đức Maria “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” cùng các Tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời. Trong suốt cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu, Đức Mẹ vẫn luôn theo sát con mình, tuy kín đáo nhưng rất có ý nghĩa. Nhưng sự hiện diện của Đức Mẹ lúc này, giữa các tông đồ, trong lòng Hội Thánh sơ khai, nhắc chúng ta việc Đức Maria luôn hiện diện trong lòng Hội Thánh, luôn ở giữa chúng ta.

Bài Phúc Âm tường thuật biến cố Ngôi Lời Nhập thể. Trong sự khôn ngoan và kỳ diệu của Thiên Chúa, biến cố này đã được loan báo ngay từ khi mới tạo dựng con người, nhưng phải chờ đợi lời “Fiat” – Xin vâng – của Đức Mẹ. Chữ xin vâng của Đức Mẹ rất ngắn gọn, đơn sơ, nhưng qua đó điều trọng đại nhất mới được thực hiện : Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở giữa loài người, trở nên con người thật.

Liền sau đó, Đức Maria đã đem Chúa Giêsu đến với người chị họ. Êlizabét được coi là đại diện của nhân loại yếu đuối, nhân loại luôn khao khát ơn cứu độ, khao khát sự sống từ Thiên Chúa. Êlizabét tràn đầy Thánh Thần để nhận thức được ơn trọng đại đó, còn Đức Maria luôn dâng lên Thiên Chúa lời kinh chúc tụng.

Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Tôi muốn trở lại Đại Hội Giới trẻ thế giới năm 2003, khi Đức Giáo Hoàng chọn chủ đề “Này là Mẹ con”, cũng một lời rất đơn sơ. Nhưng ai đã nói lời đó, nói với ai, nói lúc nào, nói để làm gì ??? Mỗi người có thể trả lời được bốn câu hỏi này. “Này là Mẹ con”, trong giây phút mà Chúa Giêsu biết mình sắp từ giã cõi đời này để về cùng Chúa Cha, giây phút mà Chúa Giêsu biết các môn đệ sẽ lo lắng sợ hãi vì Ngài sẽ vắng mặt, giây phút mà Ngài sắp trút hơi thở cuối cùng, giây phút đó Chúa Giêsu nhờ đến Đức Mẹ, Chúa Giêsu muốn ban Đức Mẹ cho chúng ta qua Gioan là đại diện. Đó là một di chúc, mà di chúc bao giờ cũng đáng trân trọng và rất thiêng liêng, di chúc đó đã được thực hiện, vì liền sau đó “Gioan đã đưa Đức Maria về nhà mình”.

Đức Giáo Hoàng muốn nhắn nhủ người trẻ hai điều :

  1. Hãy mở rộng tâm hồn của mình để đón Đức Mẹ, vì đây là hồng ân mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta. Gioan đại diện cho chúng ta, đại diện cho giới trẻ đón nhận Đức Mẹ, thì mỗi người hiện diện đây và các bạn trẻ cũng hãy mở lòng thật sự. Chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu trên thập giá và thấy rằng đó là giây phút đặc biệt để Ngài nhìn Đức Mẹ, nhìn Gioan, nhìn tất cả chúng ta và nói rằng “Này là Mẹ con”. Được một người mẹ như Đức Maria do chính Chúa Giêsu trao ban, lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận.

  1. Chúng ta đưa Đức Maria về nhà mình, tức là đưa Đức Maria vào trong gia đình, trong Giáo xứ, trong tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta. Người trẻ không thể sống thiếu tình thương một người mẹ, không thể sống thiếu tình mẫu tử…

Đức Maria đã thực hiện lời trăn trối của người con yêu dấu. 2000 năm qua, Đức Maria vẫn là một người mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban, vẫn một tình thương mới mẻ, vẫn một lòng quãng đại. Đức Giáo Hoàng cũng nói với chúng ta : hãy sống mật thiết với Đức Maria qua Kinh Mân Côi.

Quả thật, không thể nào nói lên hết được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như giá trị của kinh Mân Côi. Trong kinh Mân Côi nhắc chúng ta về cuộc đời của Chúa Giêsu qua các Mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng ; Trong kinh Mân Côi là cả một bản tóm lược về Kinh Thánh, về chương trình cứu thế của Thiên Chúa ; trong Kinh Mân Côi, chúng ta luôn lập đi lập lại những lời hướng về người mẹ của mình, chúng ta luôn sẵn sàng để gặp gỡ người mẹ…Những điều đó mời gọi chúng ta liên tục chiêm ngắm Đức Maria, vì khi chiêm ngắm Đức Maria thì không bao giờ tách rời ra khỏi Chúa Giêsu.

Nếu muốn có những chứng tá về lòng mộ mến kinh Mân Côi, tôi nghĩ rằng chúng ta có khắp mọi nơi và thậm chí chúng ta có ngay chính Đức Mẹ. Khi hiện ra ở Lộ Đức, trên tay Đức Mẹ có tràng hạt Mân Côi và Mẹ cùng lần hạt với Bernadét ; ở Fatima, một trong ba mệnh lệnh của Mẹ là đọc kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là kinh được nhắc đến nhiều nhất ngoài Phúc Âm. Khắp nơi, mọi lúc, mọi hạng người đều có thể đọc được.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã làm rất nhiều điều lợi ích cho Hội Thánh và cho cả thế giới, cách riêng trong Thông Điệp “Những Sự Mới” nói đến giá trị của lao động, thân phận của người lao động, nói đến sự đấu tranh cho công bằng của người lao động. Cuộc đời của ngài dù làm nhiều việc lớn lao, nhưng cũng chính ngài đã ra 12 thông điệp về kinh Mân Côi, ngài là một người say mê kinh Mân Côi.

Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không quên được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã viết ra nhiều thông điệp về kinh Mân Côi, ngài thường xuyên lần hạt, ngài phó thác cho Đức Mẹ triều đại Giáo Hoàng của ngài : “Tất cả cho Mẹ”…

Chớ gì mỗi một người, luôn biết rằng mình có một người Mẹ sẵn sàng đón nhận để nâng đỡ, dìu dắt và đưa chúng ta đến với Chúa. Hãy tin tưởng vào Đức Mẹ ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình.