Các Bạn Trẻ thân mến,
Hai tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi những cuộc tranh tài ở Thế vận hội diễn ra tại Hylạp, người Hylạp có truyền thống đề cao trí tuệ và vẻ đẹp của thân xác. Để đạt được hai mục đích đó, người Hylạp thường ăn chay, kiêng cử…
Ở Tây phương cũng có những phái ăn chay, kiêng cử, để chứng tỏ họ có khả năng chiến thắng thể xác, không chìu theo những đòi hỏi của xác thịt…
Thời Cựu Ước, chúng ta cũng nghe nói đến ăn chay, xem như một cách không thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại mà phải vươn lên, phải vượt qua để chuẩn bị cho ngày Đấng Cứu Thế đến…
Sau khi Chúa Giêsu dùng tiệc tại nhà ông Lêvi – Matthêu cùng với các môn đệ của Ngài, các biệt phái và luật sĩ rất khó chịu, họ nói : Vì sao môn đệ của ông không ăn chay ? Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh bữa tiệc cưới để nói cho họ hiểu lúc nào không ăn chay, lúc nào phải ăn chay và ăn chay với tinh thần nào.
Trong tiệc cưới có cô dâu, chú rể, thì những người dự tiệc phải vui mừng, phải hạnh phúc, phải vui sướng, phải nhiệt tình tham dự vào bữa tiệc… Các môn đệ của Chúa cũng đang dự tiệc cưới, vì chàng rể chính là Chúa Giêsu đang hiện diện, cho nên không thể bắt các môn đệ ăn chay (dĩ nhiên khi chàng rể bị cất đi, một cách nói về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ; hoặc khi Chúa Giêsu về trời và chúng ta chờ đợi Ngài trở lại lần thứ hai trong vinh quang, lúc bấy giờ phải ăn chay sám hối).
Thưa anh chị em,
Đây là điều chúng ta, cách riêng các bạn trẻ, phải suy nghĩ. Chúng ta có tin mỗi khi nghe Lời Chúa hay khi tham dự Bữa Tiệc Thánh Thể, khi được rước Chúa, khi thực hiện Lời Chúa, sống bác ái, giúp đỡ người nghèo, khi hội họp với nhau… thì Chúa Giêsu đang ở giữa, đang ở trong chúng ta hay không ??? Nói tin, nhưng nhiều khi nếp sống của chúng ta không diễn tả được niềm tin đó.
Lẽ ra một người Công giáo, một người sống đức tin phải biểu lộ niềm vui, dù trong cuộc sống đầy dẫy những khó khăn, thử thách. Thử hỏi có gì quý báu cho bằng có Đức Kitô là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống, là Tình Yêu, là Sức Mạnh… Người ta buồn, đau khổ vì thèm khát những điều họ không đạt được, còn đối với người Kitô hữu, với người trẻ, chúng ta tin có Đức Kitô, có Đức Kitô là có tất cả, vậy chúng ta còn thèm khát gì ?
Lời Chúa nói với chúng ta: Nóng thì ra nóng, nguội thì ra nguội, còn nếu hâm hẩm Ta sẽ “mửa” ngươi ra. Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh vải mới – áo cũ ; rượu mới – bầu da cũ ! Lẽ dĩ nhiên Chúa không nói cũ hay mới cái nào tốt hơn, quý hơn, nhưng Ngài muốn nói phải có thái độ dứt khoát, phải có sự chọn lựa rõ ràng. Nếu đã biết Chúa, đã tin Chúa thì đời sống chúng ta phải diễn tả niềm tin đó.
Phải có sự chọn lựa thật sự. Nếu tin rằng mình có Chúa thì tất cả những điều khác phải trở nên thứ yếu. Nếu biết có kho tàng chôn trong mảnh ruộng, phải bán tất cả để chiếm lấy ; nếu biết có một viên ngọc quý, phải lấy hết mọi thứ để mua cho được. Kho tàng hay viên ngọc quý trong đời sống chúng ta chính là Chúa Giêsu. Phải luôn diễn tả trong lời nói, ý nghĩ và trong cuộc sống của chúng ta sự mừng vui, một niềm vui thánh thiện, bình an.
Có khi nào chúng ta cảm nghiệm rằng tôi sống mà dường như không có Chúa trong cuộc đời mình ; dường như Chúa chỉ là một hình ảnh mơ hồ ; Chúa chỉ là một số kiến thức mà tôi học được? Phải xét mình và lúc đó phải ăn chay, phải sám hối chứ đừng nửa có nửa không. Những lúc đó phải thưa với Chúa : con là con người tội lỗi, con đã sống xa Chúa. Phải có quyết tâm quay trở về với Chúa, phải có quyết tâm thực hiện những giới răn của Chúa, đừng để tình trạng “hâm hẩm” kéo dài từ ngày nay qua ngày khác. Nếu biết Chúa, tin Chúa mà không gắn bó, không thể hiện đức tin trong cuộc sống thì lúc bấy giờ Chúa sẽ quở phạt chúng ta.
Nhưng Ngài vẫn là người cha nhân lành, luôn chờ đợi chúng ta. Thứ Sáu đầu tháng, nhìn vào Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn rộng mở, luôn thổn thức, luôn đón chờ. Từ trái tim này, máu và nước chảy ra để thanh tẩy và mang lại sự sống. Hãy tin tưởng, hãy đến và nói với Ngài chúng ta quyết tâm thật sự quay lại với Ngài để luôn có Ngài trong cuộc sống. Mỗi khi cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục và mãi mãi là hiến lễ dâng lên Chúa Cha để đền tội cho chúng ta, mang lại ơn tha thứ, mang lại sự sống cho chúng ta.
Tứ Linh lược ghi









