Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Có lẽ chúng ta cảm thấy chột dạ khi nghe những gì Chúa Giêsu nói trong bài Phúc âm (Mt 5,20-26), vì những lời khá nặng nề và mạnh mẽ. Nhưng nếu có chột dạ thì điều đó cũng tốt, vì chúng ta không thể dửng dưng trước Lời của Chúa.

  1. Chúa Giêsu nói đến sự công chính và Ngài đòi chúng ta phải sống công chính hơn những Biệt phái và Luật sĩ. Vậy sống công chính là thế nào ?

Có thể gọi một người đạo đức, tuân giữ lề luật Chúa, luôn tìm cách sống đẹp lòng Chúa, luôn cố gắng áp dụng Lời Chúa… là người công chính.

Người Biệt phái vỗ ngực xưng mình là công chính, họ triệt để tuân giữ luật Môsê ; họ thuộc nằm lòng 613 điều, gồm những việc phải làm và những gì bị cấm ; họ có thể giải thích và giữ đến những điều chi li nhất (khi các môn đệ của Chúa đói bụng, vò những gié lúa trên tay để ăn, họ kết án : như thế đã phạm luật).

Chúng ta dễ dàng nhìn vào đời sống thường nhật của mình. Ví dụ : Mùa Chay, chúng ta muốn ăn chay, kiêng thịt, đó là luật mà chúng ta muốn giữ. Ăn mấy chén cơm thì là chay và quá mấy chén thì không còn là chay ? Không ăn con vịt, chỉ ăn hột vịt lộn thì có phải là kiêng thịt không ? Như thế, chúng ta chỉ lo tìm cách giải thích luật và giữ luật chi li như người Biệt phái.

Trong khi đó, ăn chay kiêng thịt là để sám hối tội lỗi vì thấy mình đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em. Nếu nhịn ăn nhịn uống mà không hy sinh thì không gọi là hãm mình.

Khi chúng ta đến dâng của lễ là hy sinh (thời gian, vật chất, tiền bạc…), nhưng Chúa nói : khi dâng của lễ mà sực nhớ người anh em còn có mối bất hòa với mình, hãy để của lễ lại, trở về làm hòa với anh em trước, sau đó trở lại dâng của lễ. Ở đây, ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh không nằm nơi của lễ mà nằm trong tinh thần quảng đại, tha thứ, khiêm nhượng để đến với anh em, điều này quan trọng hơn.

  1. Nơi người trẻ có sự nhạy cảm, sẵn sàng và dễ dàng hơn trong việc thực hiện những hy sinh. Đứng trước đau khổ, nghèo đói của người khác, trước bất công của xã hội… người trẻ có lý tưởng và cảm thấy mình như muốn nổi loạn, dường như trong con người mình có gì thúc đẩy để cố gắng, muốn thực hiện điều gì đó tốt hơn.

Nơi người trẻ có sự quảng đại, có sự hy sinh, có sức mạnh đặc biệt. Nhiều người trẻ làm việc suốt cả tuần, nhưng ngày Chúa Nhật lại sẵn sàng đến thăm viếng, giúp đỡ các trại phong hay nhà dưỡng lão…  

Nơi người trẻ có sự can đảm, muốn chấp nhận những thử thách hơn. Ví dụ : làm hòa là điều kiện để được Chúa tha thứ, nhưng việc này rất khó. Vậy nếu người trẻ có sự can đảm, sự quảng đại thì hãy đi bước trước, chúng ta xin lỗi ba má, xin lỗi những người lớn, dù biết có thể lỗi do cả hai bên. Nếu nhận mình là người trẻ (hay người lớn tuổi mà có tinh thần trẻ), chúng ta có thể đáp lại những đòi hỏi của Tin mừng cách mạnh mẽ, dễ dàng hơn.

  1. Làm thế nào để có thể thực hiện những đòi hỏi của Phúc âm ?

Tôi nghĩ rằng khó, nhưng có một cách hữu hiệu là : thường xuyên chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trên thập giá. Từ cái nhìn đó, chúng ta được ơn soi sáng, được sự thúc đẩy, được lời mời gọi hãy sám hối ; chúng ta có được sức mạnh để làm những việc tốt, dù biết có khó khăn. Nơi thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta rất nhiều điều và Ngài ban sức mạnh cho chúng ta.

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tha thứ, đã cầu nguyện.

Trên thập giá, không một lời hay một cử chỉ oán giận, thù hằn nào …

Nhìn và biết Chúa Giêsu đã làm những điều đó, chúng ta nhớ lại câu Kinh thánh : Ngài đã yêu thương và tha thứ ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Giá như chúng ta là những người con tốt lành, khi có yếu đuối mà Chúa thương và tha thứ thì còn chấp nhận được. Đàng này chúng ta là những con người tội lỗi, liên tục phản bội Chúa, nhưng không khi nào Ngài khước từ, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta, có thể nói Ngài tha thứ vô điều kiện. Ngài chỉ xin chúng ta biết đến với Ngài, mở rộng tâm hồn để đón nhận sự tha thứ của Ngài mà thôi.

Thưa anh chị em, cách riêng các Bạn trẻ,

Mùa Chay là thời gian rất thuận lợi để chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trên Thánh giá, để lắng nghe lời dạy của Ngài, để đón nhận sức mạnh và tình yêu của Ngài. Biết bao nhiêu điều, bao nhiêu lần Ngài đã soi sáng nhắc nhở nhưng chúng ta chưa thực hiện, thì đây là thời gian cứu độ để chúng ta được đón nhận ơn tha thứ, có được đời sống mới, một đời sống bình an và hạnh phúc.

Tứ Linh lược ghi