Các Bạn Trẻ thân mến,

Chiêm ngắm các khuôn mặt trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9,9-13), chúng ta được soi sáng để có cái nhìn đúng đắn, giúp cho đời sống mình ngày càng thăng tiến trong ân sủng của Chúa.

Trước hết, có một hạng người được Kinh Thánh nói đến với danh xưng “những người pha-ri-sêu” hay những người biệt phái. Đây là những người được xã hội coi là đạo đức, và chính họ cũng tự hào về điều đó. Họ hãnh diện vì lòng đạo đức của mình, chu toàn lề luật – nhiều khi chi li với những luật lệ của con người, nhưng họ có một khuyết điểm lớn là coi thường người khác, cách riêng là giới thu thuế mà họ coi là phường tội lỗi.

Trong câu chuyện của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà Lêvi, một người thu thuế mà Ngài vừa gọi theo Ngài. Người Do thái vẫn thường nhìn thành phần này là hạng tiếp tay với ngoại bang, không phải là người tốt. Thế nhưng, dưới ánh mắt của Chúa, cả những người này đều là con cái Thiên Chúa và luôn được Ngài yêu thương, tôn trọng. Bằng chứng là trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu đã gần gũi đám người tội lỗi này, Ngài đã từng chia sẻ các bữa ăn với họ.

(Tôi mở dấu ngoặc về bữa ăn trong gia đình, có những cơ hội rất tuyệt vời để xây dựng hạnh phúc, để sống bình an, để sống yêu thương. Các bữa ăn luôn là dịp tốt để con người được gần gũi và cảm thông với nhau. Tiếc thay, dường như giữa một thế giới với nhiều bận rộn, người trong gia đình lại ít có cơ hội để cùng ngồi ăn uống, mà nếu có thì cũng không phải luôn luôn đem lại niềm vui, sự bình an. “Trời đánh còn tránh bữa ăn”, nhưng nhiều khi bữa ăn lại là lúc để “dạy dỗ”, “lên lớp”… thật đáng tiếc !)

Đối với người Dothái, khi chấp nhận dự tiệc là chấp nhận lẫn nhau, không còn phân biệt giai cấp, không còn những mối bất hòa, dùng cơm với nhau là trở nên thân thiện và có thể nói là tha thứ tất cả…

Trở lại với Chúa Giêsu là trung tâm của bài Tin Mừng, Ngài luôn có cái nhìn tích cực đối với con người, vì Ngài là Đấng “đến để kêu gọi người tội lỗi”. Với tình thương yêu, Ngài đem đến cho những ai gần gũi Ngài có sự bình an. Ngài nâng đỡ con người tội lỗi và ban cho họ có sức mạnh chỗi dậy. “Là Đường, là sự Thật và là sự Sống”, Ngài thông cảm với sự yếu đuối của con người, nhưng cũng không ngần ngại kêu gọi con người tiến bước.

Hôm nay, Ngài gọi ông Mátthêu theo Ngài. Thánh sử Marcô và Luca có thể vì tế nhị đã viết ở đoạn song song tên người thu thuế được gọi là Lêvi : “Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Alphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : ‘Anh hãy theo tôi’. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14 ; Lc 5,27-28). Với chi tiết này cho thấy thái độ dứt khoát của người thu thuế vừa được gọi. Anh đã bỏ lại tất cả và quảng đại đáp trả tiếng Chúa gọi, trở nên môn đệ của Ngài. Trong danh sách Mười Hai Tông Đồ, không còn tên Lêvi nhưng chỉ thấy tên Mátthêu có nghĩa là “hồng ân Thiên Chúa” (Mt 10,2-4 ; Mc 3,16-19 ; Lc 6,14-16). Có lẽ Chúa đã đổi tên cho ông chăng ?

Trong ngày dành cho các bạn trẻ hôm nay, chúng ta rút ra được điều gì ? Đó là tâm tình tạ ơn vì tình thương yêu Chúa dành cho chúng ta, bất kể chúng ta như thế nào, Ngài vẫn yêu thương và yêu thương đích danh chứ không chung chung. Rồi khi nhận ra lòng yêu thương của Chúa, chúng ta được mời gọi bắt chước thái độ của Mátthêu, mau chóng dứt khoát với bước đường cũ, hoán cải và trở nên người biết đem Chúa đến cho anh chị em chung quanh mình, như Mátthêu đã mời các bạn đồng liêu tới dùng bữa với Chúa. Khi đã ở bên Chúa, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa, sống yêu thương như Chúa đã yêu thương ta. Chớ gì trong Năm Thánh Truyền Giáo này, chúng ta được thúc đẩy trở nên nhiệt thành như thánh Mátthêu khi đã trở nên môn đệ Chúa, biết đem tình yêu thương và Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho mọi người chung quanh. Amen.