Anh chị em thân mến,
Cung Hiến nhà thờ là một trong những thánh lễ long trọng nhất của phụng vụ. Để có thể hiểu ý nghĩa của Phụng vụ này, chúng ta hãy hiệp thông với các lời nguyện, tham dự các nghi thức và đặc biệt, ba bài Kinh Thánh sẽ soi sáng, hướng dẫn, đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho chúng ta.
Bài trích sách Nêhêmia trong Phụng vụ hôm nay cho thấy ý nghĩa và sự kính trọng của Phụng vụ đối với nơi thánh và việc làm thánh. Nếu người xưa chỉ nghe Cựu Ước đã có niềm tin, kính trọng và hoán cải, thì ngày nay khi chúng ta công bố Lời Chúa phải như thế nào, giải thích thế nào, lắng nghe thế nào, tin thế nào, hành động thế nào?
Câu chuyện về ông Giakêu cho thấy phải có sự thay đổi khi gặp gỡ Chúa; khi Chúa đến với chúng ta, bao giờ Ngài cũng ban ơn và chúc phúc, chúng ta tin chắc những điều đó. Mỗi người được gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa được công bố hàng ngày, chính Chúa nói với từng người như lúc Ngài hiện diện giữa các tông đồ.
Vào thời của Giakêu, dường như nghề thu thuế không thể làm cách nào khác. Giakêu cũng hiểu, hiểu thái độ những người tìm cách xa lánh mình, nếu Giakêu đến đền thờ, người ta cũng không nhận của lễ của ông…
Khi nghe nói về Ông Giêsu đầy tình thương và quyền năng, Giakêu ao ước một lần trong đời được thấy người ấy. Một phần chắc cũng ngại ngùng với dư luận, một phần vì thân mình thấp bé không thể chen vào đám đông, nhưng với lòng ao ước mạnh mẽ, một ao ước đơn sơ, ông đã trèo lên cây để có thể nhìn thấy người mà ông ngưỡng mộ.
Chúa Giêsu đã đáp lại gấp trăm lần điều ông ao ước. Đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng là có một người tội lỗi muốn gặp Ngài, bất kể người đó là ai … Ngài bỏ đám đông đang vây quanh, Ngài ngước mắt lên, Ngài đối thoại, Ngài mời ông xuống và Ngài còn đến tận nhà ông. Không bao giờ Giakêu tưởng tượng được như vậy !!! Và … ông đã hoán cải.
Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Ngài luôn đánh động chúng ta, còn lại là việc của chúng ta, có sẵn sàng đón nhận Ngài hay không ?
Cung hiến nhà thờ để chúng ta có nơi thuận tiện gặp gỡ Chúa. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cũng cần tách khỏi công việc hàng ngày để đến với Chúa, đặc biệt qua thánh lễ, chúng ta được nghe Lời Chúa và được kết hợp với Chúa Giêsu để trở thành của lễ dâng hiến Chúa Cha, được rước Ngài vào tâm hồn, được quy tụ để làm thành một gia đình duy nhất… Những điều đó không phải lúc nào cũng tìm gặp được, chúng ta chỉ gặp được ở nhà thờ, trong phụng vụ.
Với giới hạn của con người, cung hiến nhà thờ và bàn thờ mới vẫn chưa xứng đáng. chúng ta chỉ tìm cách để diễn tả khả năng của mình, nhưng cần thấy rằng còn phải hơn thế nhiều.
Thư Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói với chúng ta: Đền thờ Thiên Chúa ngự chính là anh em. Nhà thờ, bàn thờ, ngay cả Chúa Giêsu Thánh Thể, ngay cả Lời Chúa cũng là vì chúng ta. Khi cung hiến nhà thờ thì mỗi người cũng phải được cung hiến cho Chúa. “Anh em là thân thể của Đức Kitô”, chúng ta xây dựng cuộc sống trên nền tảng Đức Kitô, trên Lời của Ngài, trên Mình Máu Thánh Chúa, trên các Bí Tích, trên lời kinh nguyện. Còn nếu chỉ xây dựng bằng gạch đá hay bằng bất cứ vật liệu nào, dù quý giá, thì cũng không tồn tại, không làm cho cuộc đời của chúng ta nên vững chắc, thánh thiện…
Cung hiến nhà thờ giáo xứ Liên Khương trong Năm Thánh Thể, chúng ta có vô vàn cơ hội để học biết thêm Lời Chúa, để cử hành Bí Tích, được gặp gỡ Chúa cách gần gũi, thân mật.
Đức Thánh Cha nói rất nhiều về Bí Tích Thánh Thể và về Năm Thánh Thể, trong đó có điều này: Năm Thánh Thể là cơ hội để mỗi người xét lại cách thức đón nhận và cách thức cử hành Thánh Thể. Điều này liên hệ trước hết đến Giám mục, hàng Linh mục và Phó Tế là những người qua Bí Tích Truyền Chức, đã được đặc cách để cử hành Mầu nhiệm Thánh. Khi nói điều này, tôi cũng phải xét mình, hàng Linh mục chúng tôi phải xét mình, phải suy nghĩ, sửa đổi, canh tân, đó là việc Hội Thánh luôn phải làm, cách riêng trong Năm Thánh Thể.
Cám ơn Chúa đã luôn thương ban đủ phương tiện giúp chúng ta nên thánh. Hàng ngày, trong mọi biến cố, trong mọi nơi, mọi lúc, Chúa Giêsu hiện diện là vì con người, vì tình yêu đối với con người và vì phần rỗi của con người.
Hãy tham dự nghi thức cung hiến này với tất cả lòng sốt sắng, với tất cả niềm tin. Đồng thời chúng ta cũng dâng hiến cuộc đời của mình, tâm hồn của mình lên cho Chúa. Có như vậy, chúng ta sẽ được tràn đầy ơn của Chúa, hôm nay và mãi mãi.
Tam Linh lược ghi.









