Kính thưa các Hiền mẫu,
Sáng nay, chúng ta đã chọn 9 đoạn Phúc âm nói về thái độ của Chúa Giêsu đối với các phụ nữ, câu chuyện về bà góa thành Naim là một trong những đoạn này. Ba sự kiện chúng ta chú ý trong cái nhìn của Chúa Giêsu về bà : một bà góa ; một người mẹ mới mất đứa con trai; mất đứa con duy nhất. Qua câu chuyện, tôi muốn nhắc lại là Chúa luôn biết những khó khăn, bệnh tật, đau khổ tinh thần thể xác của các bà.
Nhưng còn một cử chỉ của Chúa Giêsu mà chúng ta chưa nói đến, cử chỉ này mang lại niềm hạnh phúc gấp trăm ngàn lần những lời nói: khi chàng trai được Chúa cho sống lại thì chính Ngài đã trao cậu cho bà mẹ. Cử chỉ này nói với chị em rằng: con cái là quà tặng của Thiên Chúa, món quà mà Thiên Chúa rất trân trọng và yêu mến nên Ngài luôn chăm sóc, để ý và bảo vệ.
Dù nhiều khi con cái khiến cha mẹ buồn phiền, nhưng hãy nhớ đến hai điều rút ra từ bài Phúc âm: Chúa rất yêu mến và luôn chăm sóc chúng. Khi được trao cho người mẹ cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ, phải nhớ người con đó là một hồng ân lớn lao, một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho mình.
Bài trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô nhắc nhở về thái độ phải có nơi người mẹ khi đón tiếp món quà, đón tiếp hồng ân đó. Qua đó cũng muốn nói khi chị em hiện diện trong gia đình, trong Giáo hội hay nơi xã hội, thì nét đặc sắc chính là đức ái. Đặc biệt khi nói đến đức ái, người ta thường dùng hình ảnh một người mẹ.
Đức ái là điều nổi bật nơi Thánh Mônica, đặc biệt đối với chồng, với con. Đức ái mà bài sách Huấn Ca diễn tả người đàn bà như ánh mặt trời. Trước khi mặt trời mọc là đêm tối, hình ảnh của sự chết và của quyền lực sự dữ. Nhưng khi mặt trời mọc lên, mọi vật đều thức tỉnh, trở nên sinh động và có sự sống.
Như mặt trời soi sáng cho gia đình, làm cho gia đình nên hạnh phúc, tươi đẹp chính là nhờ đức bác ái, nhờ tình yêu thương của chị em. Điều đó cũng làm cho mọi người cảm nghiệm được một kho tàng trong gia đình, đó chính là người vợ, là người mẹ.
Chị em hãy suy nghĩ về những điều đó để vượt qua thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Nếu nghĩ rằng mình không có giá trị hay không có vai trò nào, chỉ vì chúng ta chưa cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh tình yêu đã biến đổi một con người như chồng của Thánh Mônica, đã biến đổi một người con trai như Thánh Augustinô. Sức mạnh tình yêu có thể giúp chị em thực hiện những gì mình mong muốn trong gia đình.
Nhiều khi không biết phải thực hiện thế nào, đôi khi các bà nghĩ rằng phải nói nhiều, phải dạy dỗ nhiều, lắm khi nghĩ rằng mình phải lớn tiếng… nhưng tình yêu được thể hiện với nữ tính của người mẹ, người vợ thì bao giờ cũng thành công, với điều kiện phải kính trọng và luôn nương tựa vào tình yêu và sức mạnh của Chúa. Nơi tình yêu của người nữ, chúng ta có gương mẫu là mẹ Maria. Một tình yêu thân thiết, một tình yêu hy sinh, một tình yêu quên mình thì bao giờ cũng làm cho người khác được thay đổi, trở nên tốt lành và thăng tiến.
ĐÁP TỪ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ
Tôi chân thành cảm ơn những tâm tình mà đại diện của các hiền mẫu giáo hạt Đà Lạt vừa bày tỏ. Đây là cơ hội đặc biệt để các hiền mẫu quy tụ về đây, có người còn tham dự các buổi tĩnh tâm. Đối với các bà, tìm được thời giờ như vậy là rất quý.
Giới hiền mẫu của giáo hạt Đà Lạt có những việc làm cụ thể, ngoài việc tham gia các sinh hoạt chung tại Giáo xứ, tôi biết các bà còn có chương trình mỗi gia đình cầu nguyện cho một gia đình lương dân. Trong việc của Chúa, chắc chắn hiền mẫu có một chỗ đứng đặc biệt, vì ở cạnh Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã thấy vai trò của Đức Mẹ lớn lao, quan trọng và cần thiết như thế nào.
Nhiều khi chúng ta chưa hiểu lời Chúa Giêsu “Ai là Mẹ ta”, nhưng khi Ngài cho biết đó là những người nghe và làm theo lời Thiên Chúa, thì nhận ra đó là lời khen ngợi Đức Mẹ.
Dân chúng có thể ngưỡng mộ, vì Đức Mẹ là mẹ của ông Giêsu rao giảng nhiều điều hay và làm nhiều phép lạ: “phúc thay dạ đã cưu mang ông và vú ông đã bú…”. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy Đức Mẹ còn cao cả hơn: tại Nazaret trong biến cố truyền tin cho đến dưới chân thập giá, cũng như trong suốt quá trình Chúa Giêsu đi rao giảng, Đức Mẹ là người phụ nữ luôn luôn lắng nghe và thực hiện lời Chúa.
Chắc chắn Chúa Giêsu rất quan tâm, kính trọng và yêu mến những ai mà Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm mẹ, từ đó nảy sinh những Kitô hữu khác. Hãy giáo dục con cái bằng tình thương, bằng gương tốt, bằng lòng đạo đức.
Tôi muốn kết thúc những tâm tình này bằng một khẳng định: ngày hôm nay, chúng tôi được như thế này là nhờ có những bà mẹ đã yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc, hy sinh rất nhiều cho chúng tôi. Ngày lễ hôm nay cũng là ngày lễ của chúng tôi và là cơ hội để cám ơn các bà mẹ. Tôi cũng muốn nói là các bà đã được Chúa tuyển chọn và trao cho một sứ mạng quan trọng, sứ mạng đó các bà đang thực hiện trong gia đình, trong giáo xứ và trong xã hội. Tôi xin cám ơn.
TL lược ghi









