Anh chị em thân mến,

Từ muôn thuở Thiên Chúa đã dự liệu và dùng nhiều phương cách để con người nhận biết Ngài, tiên tri Isaia luôn nhắc đến điều này. Trong bài đọc I, chúng ta thấy hình ảnh Núi Chúa cao vượt hơn tất cả, muôn dân thiên hạ trông thấy và kéo đến, vì đó là nơi phát xuất chân lý, phát xuất lề luật thánh thiện; nếu ai biết đón nhận, biết lắng nghe và biết thi hành thì sẽ được sự sống, hạnh phúc, bình an

Thánh Phaolô còn nói rõ: Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi, Ngài dùng chính sự sống Con Một của Ngài để thực hiện ơn cứu độ.

Giáo Hội ngày nay vẫn luôn tiếp tục sứ mạng cứu độ, dù biết rằng mình còn nhiều giới hạn, cũng có những lỗi lầm, nhưng không thể khước từ sứ mạng Chúa đã trao ban.

Thánh Gioan tường thuật lại lời cầu nguyện đầy tâm tình mà Đức Chúa Con dâng lên Đức Chúa Cha, Ngài cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa Cha dành cho Ngài, Chúa Con rất hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Cha, yêu thương đến mức độ trở nên một với Chúa Cha, Ngài muốn chia sẻ tình thương và hạnh phúc đó, Ngài muốn chúng ta trở nên một trong Ngài, như Ngài đã nên một trong Chúa Cha. Vì vậy, Ngài không muốn để bất cứ một ai bên ngoài ràng chiên, Ngài làm hết mọi cách để cứu vớt, để đưa mọi người vào trong một ràng chiên có một Chủ Chăn duy nhất.

 “Xin cho họ hiệp nhất nên một như Cha trong Con và Con ở trong Cha”, sự hiệp nhất này chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Hiệp nhất là điều kiện thiết yếu, vì nếu không, người ta sẽ không tin vào Đức Kitô, không tin chúng ta là môn đệ Đức Kitô, không tin Đức Kitô được Chúa Cha sai đến.

Muốn hiệp nhất với nhau phải hiệp nhất trong Đức Kitô, mọi người đều được kêu gọi sống sự hiệp nhất cao cả này, vì Chúa Cha sai Chúa Con đến trong thế gian là cho mọi người, do vậy, Ngài sai chúng ta đi vào trong thế gian.

Anh chị em thấy vai trò của Hội Thánh và đặc biệt vai trò người tín hữu sống giữa đời vô cùng quan trọng. Nhìn Linh mục đoàn hôm nay đông đảo, nhưng khi phân tán ra thì chẳng thấm vào đâu ; còn anh chị em ở mọi nơi, thâm nhập vào mọi môi trường, chia sẽ hết cuộc sống. “Như Cha đã sai Con vào trong thế gian, thì Con cũng sai chúng vào trong thế gian”, đừng bao giờ nghi ngờ sứ mạng loan báo Tin Mừng của người tín hữu giữa lòng xã hội. Nhiều khi thấy vốn giáo lý của mình còn ít, nhiều khi ngần ngại vì thấy mình chưa thật sự sốt mến nên chúng ta lơ là… không, chính sự hiện diện của chúng ta giữa đời là yếu tố quan trọng mà Thiên Chúa muốn xử dụng để anh chị em trở nên như men trong bột, như ánh sáng giữa thế gian.

Trong suốt tuần vừa qua, chúng tôi đã suy nghĩ, cầu nguyện và hơn bao giờ hết, chúng tôi xác tín mạnh mẽ, phải kết hợp với Bí Tích Thánh Thể, là nguồn gốc, là trung tâm và là cùng đích đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha dùng một hình ảnh rất dễ nhớ, rất đẹp: trên Thánh giá, Chúa Giêsu thốt lên “Ta khát !”, Ta khát các linh hồn, Ta khát đem tình thương và chân lý đến cho mọi người… vì khát nên Ta sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống. Điều đó trong mỗi Thánh lễ lại được tiếp tục, được thể hiện lại, được hiện tại hóa: “Này là Mình Thầy bị nộp cho anh em, này là Máu Thầy đổ ra vì phần rỗi của anh em”. Mỗi lần cử hành, mỗi lần tham dự Thánh lễ là chúng ta đón nhận hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá, đón nhận tình yêu, đón nhận ơn cứu độ, Ngài muốn thân xác, máu huyết của Ngài phải được trao ban cho mọi người. Hãy ăn, hãy uống lấy Ngài để chúng ta có sự sống, chúng ta sẽ vào giữa lòng đời để chia sẻ sự sống đó …

Để Bí Tích Thánh Thể trường tồn và hiện diện mọi nơi, Ngài đã đồng thời lập Chức Linh mục. Anh chị em hãy cầu nguyện cho các Linh mục, hãy cộng tác với các Linh mục, vì tất cả chúng ta đều cùng mang một sứ mạng, tuy mỗi người một cách thức, nhưng đều là chứng nhân của Đức Kitô. Sự hiệp nhất giữa Linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân làm thành chứng tá mạnh mẽ : chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu và được Ngài sai đi.

“Các con hãy làm việc này…”, chẳng những trên bàn thờ mà ngay trong cuộc đời của chúng ta. Kết hợp với Đức Kitô, chúng ta dâng lên Chúa Cha những nỗ lực, những cố gắng, những hy sinh, những đau khổ, để biến tất cả thành hồng ân Ngài ban.

Chiều hôm nay, chúng ta sống trong một khung cảnh và một thời khắc rất ý nghĩa, Giáo phận thu gọn trong ngôi nhà thờ Mẹ, hãy ghi nhớ hình ảnh này và ghi nhớ sứ mạng Chúa đã ban trong sự hiệp thông, để chúng ta thực hiện. Với lời chúc cuối Thánh lễ “Anh chị em ra về bình an”, chúng ta hãy mang Lời Chúa, mang lương thực là Thánh Thể Chúa, mang chân lý và tình yêu của Chúa vào trong cuộc sống thường nhật, vào trong thế gian.

Tam Linh lược ghi