Anh chị em rất thân mến,
Biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lagiarô sống lại lẽ ra phải đem đến niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Nhưng vẫn có một số người, cách riêng những Biệt Phái không chấp nhận, có thể nói đây là giọt nước làm tràn ly nước, vì ganh ghét và thù hận họ tìm cách giết Chúa.
Nhưng cái chết của Chúa Giêsu là cái chết cứu độ, cái chết đã từng được loan báo, và ngay ở đây, chính từ miệng Caipha : “Thà rằng một người chết cho muôn dân được nhờ”. Cái chết này đã quy tụ một dân mới, dân riêng của Chúa. Cái chết này không phải là một thất bại nhưng nằm trong chương trình của Đức Chúa Cha, biểu lộ tình yêu tột đỉnh, hy sinh người Con duy nhất của Ngài vì phần rỗi nhân loại. Qua đó cũng cho thấy tội lỗi con người thật trầm trọng, vì chỉ có cái chết của Con Một Thiên Chúa mới tẩy xóa được.
Chết để cho mình được sống và giúp người khác cũng được sống : đó là chân lý Chúa Giêsu không ngớt loan báo và minh chứng bằng chính cuộc sống của Ngài – ý nghĩa và giá trị của điều thường được gọi là Mầu Nhiệm Thập Giá … cái chết mà Đức Kitô muốn mặc khải và kêu gọi tất cả những ai làm môn đệ của Ngài cũng hãy noi theo : “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”.
Tất cả chúng ta, những Kitô hữu đều được mời gọi để theo Đức Kitô. Ngày nay, người ta vạch ra nhiều con đường với nhiều hứa hẹn… nhưng thực tế cho thấy không có con đường nào đem đến hạnh phúc đích thực. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói với chúng ta, con đường hẹp, con đường thập giá của Ngài mới chính là đường đưa đến sự sống.
Giáo Hội Việt Nam thật may mắn có những vị thánh tử đạo làm nòng cốt cho sự sống của Hội Thánh. Là những con người như chúng ta, cùng một phong tục, ngôn ngữ… các ngài đã đáp lại lời mời gọi của Chúa “Hạt giống gieo xuống đất phải thối đi mới mọc lên và mang lại được nhiều hoa trái”. Các thánh Tử Đạo Việt Nam đã để lại cho chúng ta chứng cớ hùng hồn bằng nhiều cách thế khác nhau : Các ngài đã đổ máu và máu đó làm trổ sinh nhiều Kitô hữu khác, trong đó có chúng ta. Các Ngài thật sự cảm nghiệm được nếu biết từ bỏ chính sự sống của mình thì sẽ đi trên con đường sự sống.
Hành hương đến đây để đón nhận Ơn Chúa, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi, từ bỏ mọi dính bén với tội. Nơi con người vẫn đầy dẫy ích kỷ, kiêu căng, tham lam, đam mê, những điều đó dẫn chúng ta vào sự diệt vong, cái chết của Đức Kitô mở ra một con đường mà Giáo Hội không ngớt chiêm ngưỡng và rao giảng, Giáo Hội tồn tại và phát triển vì đã tin và sống Lời Chúa.
Với sự hiện diện của trên 100 linh mục triều và dòng, không ai trong chúng tôi dám tự hào mình có gì hơn anh em, nhưng cũng không thể che đậy hồng ân Chúa ban cho chúng tôi, đó là tiếng gọi “Nếu con muốn nên trọn lành hãy về nhà bán hết của cải, ban phát cho người nghèo rồi theo Ta…” Chúng tôi đang muốn đáp lại lời mời gọi, muốn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa.
Nhưng anh chị em biết, con đường đó khó khăn vất vả, một tuần tĩnh tâm chắc chắn không đủ để lột xác chúng tôi, chúng tôi cần một sự thanh luyện suốt cuộc đời. Lúc này lúc khác, nơi này nơi khác, anh chị em thấy nơi chúng tôi còn nhiều khuyết điểm, còn thấy những khó chịu, khúc mắc… không biện minh, nhưng tôi muốn nói : không dễ đi theo Đức Kitô.
Hiện diện nơi đây là để anh em chúng tôi nói lên lòng biết ơn, không chỉ trong tuần tĩnh tâm mà còn vì những thông cảm, tha thứ, hợp tác và những lời cầu nguyện của anh chị em dành cho, để chúng tôi có thể hoàn thành được ơn gọi của mình là yêu thương và phục vụ.
Kính thưa các cha,
Trong tuần lễ này, chúng ta đã nghe những bài giảng rất quý báu của Đức Cha Tôma, có nhiều cử hành rất sốt sắng và tôi tin chắc rằng chúng ta đã được nhiều ơn Chúa. Cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện, không phải chỉ nơi nhà thờ Chánh Tòa mà cả trong nhà thờ của các giáo xứ và trong các cộng đoàn tu sĩ, vẫn luôn cầu nguyện, vẫn luôn xin Chúa thánh hóa chúng ta. Chuẩn bị hành trang đi tĩnh tâm, các cha đã có ý nhờ cuộc tĩnh tâm, nhờ sự gặp gỡ Chúa, nhờ các Bí Tích để tăng cường sức mạnh,để khi trở về phục vụ tốt hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Không một ai trong chúng ta lại quên đi quyết tâm đó.
Tôi có thể đoan chắc rằng : Các cha luôn được yêu thương, tin tưởng. Không phải bao giờ việc của các cha làm đều đúng, nhưng lúc nào cũng được thông cảm. Vì thế tôi xin được nói : Các cha là những người rất hạnh phúc, đừng khước từ hạnh phúc mà Chúa ban cho. Bằng một lòng quảng đại, một tâm hồn cởi mở, một sự đón nhận không điều kiện, các cha sẽ thấy đời Linh Mục thật tốt đẹp, là hồng ân quý giá mà Chúa đã thương ban nhưng chúng ta đều bất xứng.
Tuy nhiên nếu Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa cũng phải từ bỏ mình thì ai muốn sống đạo đức thánh thiện cũng phải biết từ bỏ mình. Đức Cha Tôma nhiều lần nói với chúng ta : Một Linh mục biết từ bỏ mình là một mục tử tốt lành. Trở nên mục tử tốt lành là điều Chúa muốn và là điều anh em chúng ta mong đợi.
Xin các cha đón nhận những tâm tình này trong sự đồng hành và chia sẻ để chúng ta thật sự trở nên những Linh Mục như lòng Chúa mong ước.
Tam Linh









