Tứ Linh lược ghi

Anh chị em thân mến,

Giờ phút này, hãy mang lấy những tâm tình mà ba bài Kinh thánh gieo vào tâm hồn chúng ta.

Tâm tình thứ nhất : Thánh Phaolô kêu gọi cầu nguyện và hãy tin vào Chúa vì Chúa muốn con người được cứu độ. Trên bước đường truyền giáo dù gặp nhiều khó khăn thử thách, dù gặp nhiều chống đối nhưng ngài luôn kiên trì, vì biết rằng ngài không làm theo ý riêng hay sức mạnh của mình, nhưng làm theo ý Chúa.

Thánh Phaolô nhấn mạnh ý muốn của Chúa là mọi người được cứu độ. Tôi xin mọi người ghi nhớ và giữ lấy điều đó. Nhìn lên Chúa trên thập giá, nhìn Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, nhìn Chúa Giêsu trong tòa Giải tội và nhiều nơi khác, chúng ta tự hỏi tại sao ??? Chỉ có một câu trả lời : vì Ngài muốn mọi người được ơn tha thứ, được ơn cứu độ. Không điều gì xuất phát từ Chúa Giêsu lại không nhằm đến mục đích tha thứ và cứu độ.

Tâm tình thứ hai : Giona là một tiên tri Chúa đã chọn, một con người được Chúa trao sứ mạng đi rao giảng ơn tha thứ và ơn cứu độ. Nhưng khởi đầu, Giona không thấm, không hiểu được. Ninivê là một thành phố lớn, một thành phố có nhiều giao lưu thương mại nên đồng thời là nơi tội lỗi tràn đầy, tội lỗi hơn các nơi tội lỗi khác. Vậy mà Chúa sai ông đến rao giảng cho họ sám hối để được ơn tha thứ, không thể tưởng tượng được, làm sao tha thứ cho dân này !!! Vì vậy lúc đầu ông trốn tránh và muốn làm theo cách khác. Nhưng Chúa cho ông một chút kinh nghiệm : khi ông thất vọng đi ra khỏi thành và chờ đợi sự trừng phạt của Chúa, ông ngồi ngoài nắng, có một cây dưa mọc lên che mát, ông cảm thấy được an ủi… Nhưng qua hôm sau cây dưa chết, ông lại bị nắng, ông than trách, ông muốn chết… Chúa nói với ông : Hỡi Giona, ngươi có công lao gì trong cây dưa này !? Ngươi không gieo, không tưới, vậy mà khi nó chết thì ngươi kêu trách cả Trời. Ngươi không có công gì mà còn bực tức như vậy, phương chi Ta là Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, đã yêu thương con người, đã muốn cho con người mang lấy hình ảnh và sự sống của Ta, chẳng lẽ Ta để cho nó chết ?! Thế mà bây giờ Ta tha thứ thì ngươi lại không bằng lòng.

Biết đâu cũng có những lúc chúng ta sống trong tâm trạng đó. Tôi nghĩ nếu xét mình, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh, chúng ta có mong thấy mọi người tội lỗi được ơn tha thứ, hay chúng ta suy nghĩ : chớ gì Chúa trừng phạt người này, người kia !!! Như Giona, Chúa cũng sẽ trách móc chúng ta.

Anh chị em rất thân mến,

Xây ngôi nhà thờ này vì muốn nhiều người được ơn cứu độ, chúng ta phải góp phần xây dựng ơn cứu độ đó. Ơn cứu độ là bởi Chúa, nhưng chúng ta là cộng tác viên, đừng ngăn cản chương trình đầy yêu thương của Chúa.

Tâm tình thứ Ba : Phúc âm thánh Gioan nói với chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, hãy đặt niềm tin vào Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến mức độ Ngài chỉ có một Người Con duy nhất, Người Con chí ái, Người Con làm đẹp lòng Ngài mọi đàng, thế mà Ngài đã hy sinh, thí mạng sống Con mình vì phần rỗi người tội lỗi. Người Con đó vì yêu thương người tội lỗi mà mang lấy thân phận tôi đòi, trở nên tôi tớ, vâng phục và vâng phục cho đến chết và phải chết trên thập giá. Còn có gì ngăn cản tình yêu của Ngài, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa ??? Chúa Cha vẫn mãi yêu con người, Chúa Con vẫn mãi là Đấng được sai đến cứu chuộc loài người. Người Con đó đã và vẫn không ngớt dâng lên Cha những lời cầu nguyện để mang lại ơn cứu độ…

Ơn cứu độ đến với chúng ta khi tin vào Ngài, khi lắng nghe lời Ngài, khi làm theo lời Ngài và khi chia sẻ lời của Ngài, lời của sự sống cho người khác. Nếu ngôi nhà thờ sẽ mọc lên nơi đây không làm cho chúng ta yêu mến Chúa hơn, không giúp chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn, không kết  hợp chúng ta để phục vụ hạnh phúc cho nhiều người thì chúng ta ra về, việc cử hành lễ đặt viên đá này là vô ích. Vũ trụ bao la không xứng đáng làm nhà của Ngài, Kinh thánh nói rằng trái đất này không đáng là bệ chân của Ngài…. Nhưng tại sao Ngài muốn đến đây ? Vì nơi này chúng ta, con cái của Ngài, thờ phượng Ngài, vâng lời Ngài và xây dựng nước của Ngài. Chỉ trong những điều kiện đó thì việc làm của chúng ta mới có ý nghĩa.

Xin Chúa cho công cuộc xây cất thánh đường, hôm nay là khởi đầu, luôn quy tụ chúng ta nên một trong Đức Kitô, luôn hướng đến anh chị em chung quanh để phục vụ, để yêu thương, để tất cả chỉ có một Cha trên trời, một đoàn con duy nhất trong gia đình của Thiên Chúa.