Các Bạn Trẻ thân mến,

Kết thúc bài Tin Mừng, thánh Gioan nhấn mạnh đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ sau khi chỗi dậy từ cõi chết. Trong những lần hiện ra với các tông đồ, chúng ta có quyền chờ đợi nơi Chúa Giêsu một điều : Ngài sẽ quở trách hay ít nhất nói một lời nào đó, cho các tông đồ thấy sự yếu đuối của họ trong lúc Ngài bị bắt, bị kết án, vác thập giá, chịu chết và chôn trong mồ…

Thật lạ lùng, Chúa Giêsu đã không làm ! Không một tiếng nói, không một cử chỉ. Thái độ trước sau như một trong những giáo huấn và trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn là con người như thế đó : Yêu thương, tha thứ, quảng đại.

Thú thật khi suy nghĩ tới điều này tôi rất xúc động, theo thói thường và chính bản thân tôi cũng nhiều kinh nghiệm, dù mình có thương cách mấy, nhưng vì nghĩ rằng phải dạy dỗ, phải huấn luyện, nên bằng cách nào đó phải chỉ cho người khác thấy sai trái của họ… Nhưng với thái độ của Chúa Giêsu, bắt tôi phải cố gắng nhiều hơn theo bản tính tự nhiên của mình.

Một Giáo Hội do Đức Kitô thiết lập, một Giáo Hội là Hiền Thê của Đức Kitô, một Giáo Hội mà Đức Kitô dùng để tiếp nối công trình của Ngài, Giáo Hội đó không thể có thái độ nào khác hơn được. Lẽ dĩ nhiên Giáo Hội cũng là những con người còn đầy dẫy khuyết điểm, chúng ta vẫn còn vấp phạm, Giáo Hội vẫn phải đối chiếu với Đức Kitô.

Một gia đình Công giáo, một giáo xứ, một cộng đoàn tu sĩ cũng không thể là của Đức Kitô, không thể là môn đệ của Đức Kitô nếu không đón nhận thái độ sống đó ngay từ trong tâm khảm, trong trí óc của mình.

Mỗi một người trong chúng ta được gọi là Kitô hữu, là người bạn của Đức Kitô, là người có Đức Kitô, cũng phải luôn nhìn vào Đức Kitô để có được thái độ sống như Ngài.

Thưa anh chị em,

Đức Kitô Phục sinh là Đấng luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, thời gian hay không gian hoàn toàn không thể ngăn cản Ngài được. Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ khi các ông đang làm việc, cho nên không một ai và không một giây phút nào lại không có Đức Kitô đồng hành với mình. Khi hướng về Đức Kitô, chúng ta sẽ không còn sống trong  bóng tối, yếu đuối hay thất vọng…

Suốt cả đêm, những ngư phủ lành nghề không bắt được một con cá nào, nhưng khi nghe lời Ngài đã bắt được nhiều cá… Và rồi Chúa Giêsu đã nhóm lửa, nướng cá, nướng bánh… vì Ngài luôn đến với con người, nếu chúng ta không nhận ra, Ngài sẽ có cách để chúng ta phải nhận là có Ngài trong cuộc đời mình. Đừng thất vọng, đừng chán nản.

Lẽ dĩ nhiên Ngài cũng muốn chúng ta góp phần, “Anh em hãy đem ít cá mới bắt được đến đây”. Biết rằng Đức Kitô Phục sinh hiện diện ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, trong mỗi một người ; biết rằng Ngài hiện diện nơi nào là chỉ có tình thương, chỉ có sức mạnh của Ngài, chúng ta tin những điều đó, nhưng chúng ta phải góp sức mình, đó là nghe và thực hiện lời Ngài. Đặc biệt lời Ngài nói với chúng ta  : Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy.  Mình bị nộp cho các con, Máu đổ ra cho các con, để cho chúng con có sự sống đời đời. Các con hãy làm lại việc này mà nhớ đến Thầy…

Chúng ta tìm được nơi Bí Tích Thánh Thể, có thể thấy được trong bài Phúc Âm hôm nay, hình ảnh Chúa Giêsu trao cho các môn đệ cá và bánh, hình ảnh đó, đúng hơn là sự thật đó, chân lý đó vẫn tiếp tục được thực hiện hằng ngày giữa chúng ta, hãy đến với Ngài với niềm tin, lòng yêu mến và với tất cả sức lực của tuổi trẻ chúng ta.