Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Lời Chúa trong Thánh Lễ và cuộc sống của Thánh Antôn trùm Đích giúp chúng ta hiểu và sống ơn gọi là thành viên Hội Đồng Giáo Xứ :

Trước hết Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ “vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng” cho chúng ta xác tín ơn gọi và sứ vụ của chúng Ta là làm chứng cho Đức Kitô vì Danh Đức Kitô. Chúng ta phải liên tưởng đến lời thư gởi tín hữu Philipphê của thánh Phaolô : “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” để hiểu Danh Đức Kitô chính là Người Con vâng phục của Chúa Cha, Danh “để tôn vinh Thiên Chúa Cha”, Danh mạc khải TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHA. Và thực sự là thế. Chính Chúa Giêsu đã tóm tắt ý nghĩa cuộc sống của Người bằng lời này “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm”, công trình Chúa Cha giao chính là “Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất”. Đó cũng là sứ vụ của cả Hội Thánh, của mỗi người theo chức năng cụ thể của mình. Là thành viên HĐGX, chúng ta cộng tác một cách mật thiết hơn với linh mục Quản Xứ, để gìn giữ mọi thành phần Giáo Xứ trong Tình Yêu của Thiên Chúa để họ được sống dồi dào. Con đường thi hành sứ vụ làm chứng này cũng chính là đường Chúa Giêsu đã đi : con đường được đóng ấn bởi 3 sự kiện : Nhập Thể, Phục Vụ, và Thánh Giá trong niềm Tin vào Tình Yêu của Chúa Cha.

  1. ĐƯỜNG NHẬP THỂ : trở nên anh em ruột thịt, trở nên bạn nghĩa thiếtcủa mọi người. Con đường mặc lấy thân phận của anh chị em mình. Nói đúng đi vào con đường này là phải ra khỏi chính mình để đến với anh chị em mình trong chính cuộc sống của họ. Điều này nó hoàn toàn trái nghịch với cái tâm lý thường tình : đòi hỏi mọi người nhìn nhận và tôn trọng địa vị của mình.
  1. ĐƯỜNG PHỤC VỤ : đáp ứng nhu cầu thực sự của anh chị em chúng ta ngay cả khi như Tin Mừng viết “Giờ của tôi chưa đến”, và có thể thay đổi chính địa vị của mình “nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Phục vụ như một người tôi tớ, người nô lệ của anh chị em mình.
  1. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ : đường chỉ tựa vào Sức Mạnh của Thiên Chúa mà hủy diệt sức mạnh của chính mình, nói chi sức mạnh của thế gian. Nói theo thánh Phaolô thì con đường này “một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo” “vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người”

Thánh Antôn Đích đã trung tín đi trên con đường ấy cho đến cùng. Người đã mang lấy thân phận bị ruồng bắt của Giáo Hội Việt Nam để che dấu các Giám Mục, linh mục, chủng sinh với tinh thần phục vụ hy sinh để chu cấp cho các Ngài cuộc sống và phương tiện làm việc cho Hội Thánh. Và chính vì thế Ngài đã bị bắt và chịu chết, cho dù Ngài có thể cứu bản thân và gia đình mình. Gương sáng của Ngài đã giúp cho chính con cái Ngài cũng thắng được sức mạnh thế gian để trung thành tuyên xưng sức mạnh của Thiên Chúa : trong đó có thánh Lý Mỹ và 2 người con khác của Ngài. Trong vai trò một ông trùm, Ngài đã cộng tác với hàng giáo phẩm trong định hướng rõ rệt : giúp các Ngài có thể thi hành sứ vụcách tốt nhất giữa dân Chúa. 

Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có được niềm tin vào sức mạnh của Thiên Chúa để phục vụ với tất cả lòng yêu mến Hội Thánh Người.

Đà Lạt 12/08/2014