Giảng dạy Giáo lý là một công việc hết sức nặng nề và cao cả, đòi hỏi người giảng dạy phải có một kiến thức và tầm nhìn sâu xa về Chúa.

Nói về Giáo lý thì chắc chắn ai cũng phải nhắc đến Á Thánh Anrê Phú Yên, Ngài là người đầu tiên truyền bá đức tin cho mọi người tại Việt Nam, Ngài đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin, vơí cả lòng thành :” Hãy lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống”. Chính vì gương sáng ấy Á Thánh Anrê đã được tất cả các Giáo lý viên Giáo Hội Việt Nam chọn làm bổn mạng, cách riêng là GLV giáo xứ Lạc Viên và Giáo họ Diom. Hôm nay (26/7/2009), trong tâm tình biết ơn, vào lúc 7 giờ 30 thánh lễ tưởng nhớ đến Á Thánh Anrê Phú Yên đồng thời cũng mừng bổn mạng GLV. Thánh lễ diễn ra trong không khí nghiêm trang, sốt sắng với sự chủ sự của Cha xứ Phaolô Phạm Công Phương, khoảng 40 anh chị GLV, các vị phụ huynh và các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Trong bài giảng của mình, Cha quản xứ có chia sẻ rằng: “Á Thánh Anrê Phú Yên là một người thợ làm từ giờ thứ 11 nhưng lại được Chúa ưu ái trả cho một quan tiền, Ngài được rửa tội vào năm 16 tuổi, 19 tuổi Ngài tử  đạo, cuộc đời theo Chúa có 3 năm ngắn ngủi. Đặc biệt các giảng viên Giáo lý phải noi gương Á Thánh Anrê Phú Yên làm tốt bổn phận của mình là đưa nhiều em thiếu nhi đến gần Chúa hơn, khi đảm nhận công việc giảng dậy Giáo lý không nên tuỳ hứng, lúc hăng hái lúc trì trệ, nhất là khi bị hiểu lầm hoặc không đồng quan điểm, luôn kiên trung nhiệt thành du có phải hy sinh thời gian hay một thú vui nào đó để công việc chung đạt được kết quả.

Thánh lễ đã kết thúc nhưng vẫn văng vẳng đâu đây những lời kể về Thánh Anrê Phú Yên. Chúng tôi mong ước sẽ ngày càng có nhiều tâm hồn trẻ đáp lại ơn kêu gọi của Chúa, để hạt giống đức tin nảy sinh bông hạt và để Chúa lớn lên trong tâm hồn mỗi tín hữu.

Bảo Khanh – Hoài My – NHÓM công tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương