Như đã thành một truyền thống tốt đẹp, hằng năm cứ đến lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ban Hành Giáo các giáo xứ trong Hạt Đức Trọng lại quy tụ để gặp gỡ, chia sẻ, nghe huấn đức, trao đổi kinh nghiệm làm việc, và cao điểm là Thánh lễ mừng Bổn mạng, nhằm mục đích liên kết các Ban Hành Giáo trong tinh thấn tương thân tương ái.

Đây là lần thứ hai, Giáo xứ Thanh Bình được Giáo hạt tín nhiệm giao cho nhiệm vụ đăng cai tổ chức. Ngay từ đầu tháng 10.2004, Ban Hành Giáo của Giáo xứ đã lên chương trình. Thôi thì đủ thứ việc : từ quét vôi tường rào khuôn viên nhà thờ, cắt cỏ sân nhà xứ, lau các cửa kính, đến lo thực đơn ngày lễ, các tiết mục văn nghệ, trang trí phông màn sân khấu … Mệt mà vui, vì Cha xứ, Cha phó, các ông trương, ông trùm, các hiền mẫu, ca đoàn, Giáo lý viên … đều nổ lực làm việc trong yêu thương, hầu mong phục vụ tốt đẹp ngày hội này.

Và ngày đó đã đến. Chúa Nhật 14.11.2004, lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày các Ban hành giáo gặp gỡ nhau. Hai muơi tám quý ông trong Ban Hành Giáo Thanh Bình đã có mặt từ sớm, y phục chỉnh tề trang trọng, mang phù hiệu ngày lễ hội Ban hành giáo, gương mặt rạng rỡ vui tuơi, hướng dẫn xe cộ vào chỗ dành riêng. Tiếng chào, tiếng cười nói huyên thuyên, tay bắt mặt mừng, của thành viên các Ban hành giáo, tạo bầu khí vui vẻ, thánh thiện.

Đúng 8 giờ, tất cả tập trung về phía sân Thánh Lê Bảo Tịnh, bên phải nhà thờ, để xếp hàng, ôn hát trước khi vào nhà thờ. Mỗi người nhận được một phù hiệu có in biểu tượng Năm thánh Truyền giáo, và trên phù hiệu còn có chỗ ghi tên mình và tên giáo xứ của mình, để khi gặp nhau, dễ trao đổi vời nhau. Ông Phêrô Nguyễn Văn Vận, chánh trương Giáo xứ Thanh Bình ngỏ lời chào mừng và thông báo chương trình sinh hoạt. Sau đó ông trùm của giáo xứ Thanh Bình,  Luca Nguyễn Bá Kỷ, tập một số bài hát sinh hoạt, ngắn và dễ hát, để chuẩn bị tinh thần mọi người trước khi bước vào bầu khí thánh thiện. Giọng hát trầm ấm của hơn 300 người tham dự, hòa với tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo bài ca “Gặp gỡ Đức Kitô”, làm cho mọi người vui nhộn hơn, lòng yêu thương như cứ tuôn trào, thấm vào nhau, không bao giờ cạn. Tập hát xong, từng hàng tiến vào nhà thờ, khoảng 30 bà trong các Ban hành giáo đi đầu, sau đó là quý ông.

8 giờ 30, Đức Cha đến. Cha Mátthêu Đinh Viết Hoàng, quản xứ Thanh Bình, thay mặt cha Quản hạt và các cha trong Hạt chưa kịp đến vì còn đang bận công tác mục vụ ngày Chúa nhật, giới thiệu với Đức Cha về các Ban hành giáo của 18 giáo xứ, giáo sở  trong Hạt Đức Trọng, và xin Đức Cha ban huấn giáo.

Đức Cha cùng cộng đoàn hát kinh Chúa Thánh Thần. Trong bài nói chuyện, ngài trích hạnh tích của một vài ông trùm trong số 117 Thánh Tứ Đạo Việt Nam, như Ông trùm Lựu, ông trùm Đích, Đaminh Nguyên, Anrê Kim Thông, Emmanuel Phụng, Giuse Cảnh … để nói về tinh thần và trách nhiệm của Ban hành giáo.

Đức Cha nói chuyện đến 9 giờ 30. Gần một giờ trôi qua nhanh, nhẹ, vì bài nói chuyện của Đức Cha súc tích, đề cập nhiều vấn đề để các Ban hành giáo phải suy nghĩ và đem ra áp dụng trong giáo xứ của mình.

Sau đó, một ca trưởng ôn hát cho cộng đoàn và mọi người nghỉ giải lao để chuẩn bị tham dự thánh lễ. Đây mới là cao điểm ngày sinh hoạt của các Ban hành giáo. Bàn tiệc Thánh Thể qui tụ mọi nguời quây quần bên Chúa và bên nhau, chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một lòng mến …

Trong bài giảng, Đức Cha trình bày ý nghĩa chữ tử đạo. Chứng nhân thời xưa phải đổ máu để làm chứng, người chứng thời nay có nhiều cách khác để làm chứng … Nói đến tử đạo là nói đến đức tính can đảm, nhưng tử đạo phải phát xuất từ lòng yêu mến, có yêu mới dám chết cho người mình yêu …

Sau thánh lễ, mọi người tiến vào hội trường dùng cơm trưa trong bầu khí gia đình. Ban văn nghệ của Giáo xứ Thanh Bình trình diễn một vài tiết mục để phục vụ, trong đó hoạt cảnh “Ra khơi truyền giáo” rất sinh động và có lẽ đã phải tập luyện công phu.

13 giờ 30,  Đức Cha ban huấn từ kết thúc. Mọi nguời bắt tay tạm biệt nhau hẹn ngày tái ngộ. Ra về mà lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh một ngày sinh hoạt thánh thiện, đượm thắm tình của những người cùng làm việc trong một Hội Thánh.